“Giữ tự trọng đi!”, tiếng kêu lạc lỏng giữa dòng người

(DNTO) - Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM đã chính thức khép lại. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Mặc dù niềm vui sướng tự hào vẫn còn lâng lâng chưa dứt, chúng ta vẫn phải nhắc nhở nhau về những sơ sót đáng tiếc, lấy đó làm bài học cho mai sau.
Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc
Thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước với các hoạt động lễ hội đặc sắc, mới lạ trong một không khí náo nhiệt, rực rỡ cờ hoa bao trùm cả khu trung tâm thành phố. Trong đó, được mọi người trông đợi nhất là cuộc diễu binh, diễu hành biểu dương sức mạnh của quân đội và nhân dân Việt Nam.
Tham gia diễu binh, diễu hành có sự tham gia của các quân binh chủng của quân đội, các lực lượng Công an nhân dân, trong đó có cả lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế, khối cựu chiến binh - những người đã trực tiếp chiến đấu đóng góp vào đại thắng mùa xuân năm 1975. Đặc biệt còn có quân đội một số nước anh em trong khu vực.

Diễu binh, diễu hành biểu dương sức mạnh của quân đội và nhân dân Việt Nam. Ảnh: Internet
Trong hàng ngàn người dân tham gia cổ vũ, điều đáng mừng phần đông họ là giới trẻ. Mừng vì các bạn trẻ ngày nay đã biết quan tâm nhiều hơn đến các hoạt động gắn liền với lịch sử, qua đó thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tri ân và niềm tự hào dân tộc.
Tuy nhiên, trong quá trình tham gia hưởng ứng, cổ vũ các đội diễu binh, một bộ phận bạn gái đã để xảy ra sự sai sót rất đáng chê trách.
Những tiếng hú giữa cuộc diễu binh
Trong khi các đoàn diễu binh đi ngang qua, một số bạn gái không làm chủ được cảm xúc, đã có hành động và lời lẽ quá khích, thiếu văn minh, lịch sự đối với các chiến sĩ.
Các bạn la lối, hú hét tạo ra những âm thanh nghe rất rợn người chứ không lộ vẻ hân hoan. Tiếng kêu “chồng ơi, chồng ơi”…không hề tha thiết mà đúng nghĩa rất thảm thiết. Các ngôn từ được buông ra một cách vô tội vạ: Chồng ơi em rớt tim rồi, chồng ơi nhìn em một cái đi nè. Trời ơi! Đã quá tổ quốc ơi! Trơi ơi! Đẹp trai dữ vậy, đẹp trai dữ ôn vậy. QR em nè, quét đi anh… Và còn rất nhiều câu không tiện ghi ra đây
Đến nỗi anh cảnh sát giao thông giữ trật tự phải thốt lên: Giữ tự trọng đi! Giữ tự trọng đi! Nhưng không thấy ai phản ứng.

Hình ảnh khối Quân đội Hoàng gia Campuchia tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày thống nhất đất nước. Ảnh: Internet
Niềm vui hạnh phúc trong nhất thời thường khiến con người bao dung hơn, rộng lượng hơn, có khuynh hướng khỏa lấp, xí xóa, không chấp nhặt những sai sót, vấp váp của một ai đó. Vì thế, ban đầu ai cũng thông cảm, vui vẻ cho qua.
Nhưng cho đến khi nghe thấy tiếng rú lên: “Anh ơi, em rụng trứng, rụng trứng” của cô gái nào đó khi đội diễu binh Trung Quốc ngang qua. Và, khi đội diễu binh Hoàng gia Campuchia trờ tới, lại tiếp tục thét: “Anh ơi, chích điện đi”… thì nhiều người sau đó không còn đủ sự thông cảm, kiên nhẫn chịu đựng. Thế là trên khắp các trang mạng bùng nổ trận mưa gạch đá ném vào bộ phận các cô gái có hành động xấu xí này.
Đa phần cộng đồng mạng lên án gay gắt vì cho rằng việc làm này ảnh hưởng chung đến bộ mặt quốc gia, đến phẩm hạnh của người phụ nữ VN.
Đặc biệt một số cư dân còn đưa các trang Weibo, Douyin…có các dòng trạng thái, comment hình ảnh cợt nhả lên nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam với thái độ dè bĩu trịch thượng…
Về phía các “nạn nhân” bị các cô tỏ tình lộ liễu quá kích, có anh đã công khai lên mạng xã hội năn nỉ xin được “buông tha”. Có trường hợp “đối tác” của các anh phải lên tiếng nhằm xác lập chủ quyền.
Ra nông nổi này phải kể tới sự góp sức tích cực của các phương tiện truyền thông. Thậm chí có nhà “sáng tạo nội dung” còn cất công sưu tầm cái profile cá nhân của đương sự để cung cấp cho độc giả, mà không biết rằng đây là hành vi xâm phạm đời tư người khác, nhất là người đó đang làm nghĩa vụ quốc gia.
Còn nhớ năm 2018, sau khi Việt Nam giành chiến thắng trước đội U23 Qatar bước vào trận chung kết nhiều bạn gái đã tìm trang cá nhân của các cầu thủ vào bình luận: "Anh ơi em muốn đẻ con cho anh. Anh ơi, anh hãy trở mặt người yêu như tốc độ anh ghi bàn để đến với em nè. Anh ơi, anh đá em nè”… Còn có chị nọ gào thẳng tên Tiến Dũng: “Chị muốn rụng trứng vì em mất thôi”.
Thấy các bạn đăng dòng trạng thái muốn đẻ con cho cầu thủ này, cầu thủ nọ… một nữ sinh Đại học Kinh tế quốc dân mặc dù đang có người yêu cũng… thử. Kết quả bạn trai cô vô cùng tức giận đòi chia tay. Trộm vía không biết cuộc tình này sau đó kết thúc ra sao.
Vì vui quá không kiềm chế mà các cô lỡ lời, bị ăn gạch đá, cà chua, trứng thối một thời gian dài, chuyện mới nguôi ngoai. Vậy mà tiếc thay, sau 7 năm, một số bạn gái được đề cập trên đây là không thuộc bài học ấy.

Hú hét với những âm thanh nghe rất"rợn ngườ". Ảnh cắt từ clip
Kinh nghiệm xương máu
Để không bao giờ xảy ra tình trạng đáng tiếc như trên, các bạn gái cần trang bị cho mình thêm nhiều sự hiểu biết và kỹ năng sống. Sự thiếu hiểu biết sẽ khiến các khái niệm về sự việc bị đánh tráo. Trong trường hợp này, các bạn cần xác định đây không phải là buổi trình diễn của các nam thần trong một cuộc thi sắc đẹp, không phải là buổi biểu diễn của các vận động viên thể hình hay một gameshow quy tụ các diễn viên nam “hương trời, sắc nước” kiểu “Anh trai say hi concert”. Mà các bạn đang đứng trước một cuộc diễu binh (mặc dù đang trong giai đoạn hợp luyện chứ chưa biểu diễn chính thức) biểu dương sức mạnh quân đội.
Các chàng trai đến đây không để phô trương sắc đẹp hình thể. Họ đại diện cho một lớp thanh niên có lòng nồng nàn yêu nước. Họ đã hy sinh tình cảm riêng tư; sự nghiệp, quyền lợi cá nhân, góp phần gìn giữ hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Đó là những chàng trai gan dạ, dũng cảm mà sự oai hùng hiện rõ qua thần thái, bước đi, ánh mắt, nụ cười của họ. Họ bước đi trong tinh thần kỷ luật thiêng liêng và lòng trung thành bất biến với tình yêu Tổ Quốc.

Hiện trường sau khi "khán giả" rời đi. Ảnh cắt từ clip
Chính các phẩm chất đó đã làm nên sự khác biệt giữa họ và những thành phần xã hội khác. Các anh cần sự thấu hiểu, ngưỡng mộ, khích lệ về điều đó chứ không phải những cử chỉ rờ rẫm, đụng chạm cơ thể và gào thét, hú hét: Trơi ơi! Đẹp trai dữ vậy, đẹp trai dữ thần ôn vậy…
Mong rằng đây là bài học kinh nghiệm có giá “kim cương hột xoàn”, mà các bạn gái cần nên học thuộc để đừng bao giờ tái phạm. Trước mắt là trong đợt diễu binh mừng Quốc Khánh 2/9 tới đây (nếu có).
Tình trạng xả rác, cãi vã, xô xát thậm chí đánh nhau giành chỗ ngồi hay bất đồng mâu thuẫn với nhau trong lúc camping chờ xem duyệt diễu binh cũng được cộng đồng mạng ghi nhận. Đặc biệt là việc ở rải rác một số nơi, lá cờ tổ quốc cầm tay bị sút rớt, thay vì lượm lên cất vào giỏ thì nhiều người bỏ mặc cờ bị giẫm đạp dưới chân dòng người cũng cần được rút kinh nghiệm.