Phim Việt tết 2026 - Sức nóng phòng vé vẫn thuộc về thương hiệu lớn
(DNTO) - Sau những ngày ra đường đua, phim Việt tết 2026 đã dần khép lại với những con số doanh thu ấn tượng. Bên cạnh những ý kiến đa chiều từ khán giả về chất lượng, chính là bức tranh chung quen thuộc phòng vé khi đường đua vẫn thuộc về các thương hiệu mạnh.
Ngôi sao phòng vé vẫn sáng
Năm nay, đường đua phim tết chứng kiến sự bứt phá của 4 phim: Thỏ ơi!! (đạo diễn Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (đạo diễn Trường Giang), Báu vật trời cho (đạo diễn Lê Thanh Sơn), Mùi phở (đạo diễn Minh Beta). Sau những tuần cao điểm đầu năm cho thấy một xu hướng chung phòng vé tăng trưởng cao hơn thời điểm này năm ngoái. Những thống kê sơ bộ tổng doanh thu đã vượt mốc 550 tỷ đồng và vẫn tiếp tục tăng.
Trước đó, theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, chỉ trong 6 ngày tết (từ ngày 17-2 đến ngày 22-2), tổng doanh thu phim tết năm nay đã đạt 409 tỷ đồng, tăng đến 33% so với doanh số cùng kỳ của Tết 2025 (306 tỷ đồng).
Phim Thỏ ơi của Trấn Thành với sự tham gia diễn xuất của Văn Mai Hương dẫn đầu doanh thu phòng vé năm nay
Thỏ ơi!! vẫn dẫn đầu áp đảo với hơn 350 tỷ đồng (tính đến ngày 28/2), 3 phim còn lại ghi nhận mức thu tích cực. Nhà ba tôi một phòng đã vượt mốc 100 tỷ đồng, Báu vật trời cho (79 tỷ đồng) và Mùi phở (36 tỷ đồng). Dù đã có những tín hiệu cho thấy có sự rượt đuổi, nhưng xem ra áp đảo phòng vé vẫn thuộc về Trấn Thành và bộ phim Thỏ ơi!! Trên nhiều diễn đàn, các nền tảng xã hội, phim của Trấn Thành vẫn chiếm tỷ trọng lớn về lượt bình luận bàn tán, tạo nên sức hút tâm lý đám đông, mang đến lượng vé lớn được bán ra, vượt qua các đối thủ còn lại.
Điều này cũng là hệ quả từ chuỗi thành tích bất bại mà Trấn Thành đã gây dựng nên từ các mùa phim trước, tạo nên một thương hiệu lớn khó có ai cản bước. Từ Bố già, đến Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ, Trấn Thành đã lập kỳ tích với con số hơn 1000 tỷ. Đây cũng lợi thế rất lớn của Trấn Thành khi anh đã biết nắm bắt chìa khoá thành công, vượt qua bản thân tự áp lực với thành công của chính mình.
Phương Anh Đào trong phim Báu vật trời cho tiếp tục tăng trưởng doanh thu
Tuy nhiên, năm nay sự chuyển dịch các con số cho thấy có những chuyển biến mới. Một chuyên gia phát hành nhận định, vài ngày tới sẽ có đến 3 phim vượt mốc 100 tỷ đồng. Bởi bên cạnh Thỏ ơi!! và Nhà ba tôi một phòng, thì Báu vật trời cho với sự vươn lên cả về số lượng suất chiếu và doanh thu những ngày gần đây cũng đang dần đạt đến thành tích này. Ghi nhận thú vị này mang lại một thị trường phim tết hào hứng hơn nhiều năm, khi điều này khó lòng diễn ra sau những ngày tết hạ niêu với cuộc đua không cân sức
Khán giả đổi gu?
Mặc dù còn nhận về nhiều tranh cãi so với đề tài dành cho mùa tết vốn chủ yếu gắn với gia đình ấm áp, chữa lành, giải trí ngày xuân… phim Thỏ ơi !! của đạo diễn Trấn Thành buộc người ta phải nhìn lại về cách lựa chọn đề tài tiếp cận cũng như thể loại phim tết.
Trấn Thành gây bất ngờ khi mang phim màu sắc nặng nề và giới hạn độ tuổi ra chiếu tết và một lần nữa anh lại thành công. Điều này đã chứng minh được Trấn Thành đã biết nắm bắt chìa khoá mua vé của khán giả. Khán giả trẻ vẫn sẵn sàng đón nhận cái mới, thay đổi món ăn nếu tác phẩm được bảo chứng tốt về đầu tư, kịch bản đủ hấp dẫn, chiến lược truyền thông bài bản, nhất là thương hiệu từ nghệ sĩ. Dự báo từ các chuyên gia phòng vé cho biết, với tiến độ bán vé như hiện tại, Thỏ ơi có khả năng cán mốc 500 tỷ.
Có thể nói, khán giả trẻ được xem là lực lượng lớn dẫn dắt xu hướng, sự thay đổi này cho thấy không hẳn họ đổi gu, mà yếu tố khám phá luôn đặt lên hàng đầu. Đây cũng chính là tín hiệu tạo ra nhiều thay đổi về đề tài cho mùa tết 2027, đa dạng hơn, vượt qua vòng an toàn.
Trường Giang và Lê Khánh trong Nhà ba tôi một phòng
Bên cạnh sự thành công về doanh thu, nhiều đánh giá không cao về chất lượng phim tết trên nhiều diễn đàn. "Thỏ ơi!!" được nhận xét có ưu thế trong việc xây dựng tình huống và chỉ đạo diễn xuất, song cách triển khai bị cho là ôm đồm, thoại nhiều và thiếu những khoảng lặng cần thiết. Một số ý kiến cho rằng cấu trúc phim chưa mượt mà và việc xây dựng tâm lý nhân vật chưa thực sự thuyết phục, trên phim còn lạm dụng quá nhiều thoại mà thiếu đi ngôn ngữ điện ảnh.
Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang được đánh giá tốt về lựa chọn tiếp cận câu chuyện gia đình gần với người trẻ hiện đại, song với cách thể hiện còn nặng về tính cường điệu sân khấu hoá nên chưa thuyết phục khán giả , chưa kể cách kể chuyện còn lan man, không đủ sức hấp dẫn.
Riêng ''Báu vật trời cho" với dàn diễn viên Phương Anh Đào, Tuấn Trần thu hút công chúng và màu sắc “chữa lành”, song kịch bản bị đánh giá nặng tính kể lể và thiếu điểm nhấn. Trong khi đó, "Mùi phở" đuối ngay từ phút đầu khi không thu hút khán giả bởi cách kể chuyện chưa đủ lôi cuốn.
Phim Mùi phở gặp khó khăn trên đường đua
Vì vậy, thắng lợi về doanh thu là tín hiệu mừng cho nhà sản xuất, cũng như tăng thêm kích hoạt cho thị trường phim, song đòi hỏi của người xem ngày càng cao. Thị trường phim tết không dài, nhưng đây là thời điểm ghi nhận nhiều tác phẩm được đầu tư tất tay, nên nhà sản xuất cần nâng chất để đường đua trở nên danh giá hơn về chuyên môn.