Cho nhau 'vaccine chữa lành'

(DNTO) - Mỗi người một cách, có thể rất nhỏ nhoi, đời thường, nhưng họ cho nhau thật nhiều “vaccine chữa lành” kỳ diệu để dù sống trong sợ hãi, khó khăn nhưng nếu yêu thương, chia sẻ, tin vào điều tốt đẹp, ta sẽ mạnh mẽ vượt qua, lạc quan sống và trưởng thành.

Món giải khát chanh dây của một gia đình tự chế biến, ủng hộ các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Việt Tú
Con số ca mắc mới, ca tử vong tăng lên mỗi ngày; lực lượng chống dịch quá tải với công tác từ hậu cần đến y tế; chuỗi cung ứng hàng hóa ách tắc khiến ngành Công thương rối như tơ vò; người dân lo lắng, bất an, sợ hãi và thiếu thốn...
Mỗi người sẽ ở đâu trong cơn khủng hoảng này?
Bạn mất cân bằng, trách cứ mọi điều, khiến chính mình hoang mang và lan sang người khác?
Hay bạn tin rằng sau 14 ngày áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đối với 19 tỉnh, thành phía Nam, dịch bệnh sẽ được kiểm soát; tình hình căng như dây đàn sẽ chùng xuống, cuộc sống có thể chưa trở lại bình thường, nhưng phần nào dễ thở hơn?

Cả gia đình đang làm nước chanh sả trao tặng cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Việt Tú.
Tôi có những người bạn, ngay từ khi dịch xuất hiện ở nước ta, đã xăng xái huy động cả gia đình nấu nước sả, chanh; nấu cháo; pha chanh dây ủng hộ các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch; không chỉ một mà nhiều lần như thế, mỗi khi dịch bùng lên.

"Ấm lòng chiến sĩ" khi có thêm tô cháo nóng và trên hết là nghĩa tình được trao. Ảnh: Việt Tú
Có bạn làm luật sư, cuối tuần lại rủ con xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới chung cư nơi mình sống, “gom” bánh mì, xúc xích, sữa hộp…, chịu đựng cái nhìn nghi ngại của những khách hàng khác khi nghĩ cô ấy đang “đầu cơ, gom hàng” đem ra ngoài bán giá cao.
Nhưng cậu nhân viên bán hàng lại cúi đầu cảm ơn bạn của tôi, vì biết lát nữa đây, sau khi chia đều số bánh sữa vào từng túi nhỏ, cô ấy sẽ đi tặng quà cho người vô gia cư, người nghèo khó.

Những món bánh, sữa sẽ dành cho người nghèo, các bé bán vé số. Ảnh: T.P
Nhà bạn ở Tân Bình, nhưng có hôm cô ấy sang tận quận 4 để trao tận tay những em bé bán vé số đang trông chờ một bữa tối. Có khi cô dẫn theo cả 2 con gái nhỏ, để các con học cách sẻ chia.
Đêm qua, nhóm bạn thân thiết của tôi gửi cho nhau một đoạn tin nhắn với nội dung nhờ mọi người hỗ trợ cồn 70 độ, giúp các em sinh viên tham gia đoàn tình nguyện chống dịch có thêm dung dịch sát khuẩn.
Các bạn hỏi nhau chỗ này chỗ kia có sản xuất cồn không, hỏi đi, xin đi, kiếm ở đâu có nhiều để giúp các “chiến sĩ” an tâm lên tuyến đầu.

Những phần quà đã sẵn sàng, cô luật sư chuẩn bị lên đường... Ảnh: T.P
Có nhóm bạn lại chia sẻ địa chỉ những nơi có thể mua hàng nhu yếu phẩm với giá cả phải chăng, tươi ngon. Có bạn lại chỉ cách trồng rau, ươm hạt để tăng cường dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình giữa lúc rau quý hơn vàng…
Mỗi người một cách, có thể rất nhỏ nhoi, đời thường, nhưng các bạn đã chia cho tôi thật nhiều “vaccine chữa lành” kỳ diệu để biết rằng, dù sống trong sợ hãi, khó khăn nhưng nếu yêu thương, chia sẻ, tựa vào nhau, tin vào điều tốt đẹp, ta sẽ cùng nhìn về phía trước, mạnh mẽ vượt qua, lạc quan sống và trưởng thành.