Phương Mỹ Chi 'thăng hạng' sau album Vũ trụ cò bay

(DNTO) - Đánh dấu 10 năm theo đuổi ca hát, Phương Mỹ Chi đã được giới chuyên môn và khán giả ghi nhận sự trưởng thành sau màn trình làng Album Vũ trụ cò bay với 10 ca khúc được chuyển tải phần văn học. Cùng với buổi diễn showcase, nữ ca sĩ sinh 2003 cho thấy hướng đi đúng trong âm nhạc.
Vũ trụ cò bay là album được “bảo chứng” bởi nhóm sản xuất DTAP - cái tên không còn xa lạ trong thị trường nhạc Việt khi là nhóm sản xuất âm nhạc đứng đằng sau hàng loạt tên tuổi nổi tiếng. Album được ê kíp chuẩn bị trong 2 năm đã cho thấy sự bứt phá ngoạn mục của giọng ca chuyên về dòng nhạc trữ tình trước đây, không chỉ riêng về giọng hát mà còn là ngoại hình.

Phương Mỹ Chi trong Album Vũ trụ cò bay
Với 10 ca khúc, album đa dạng thể loại, từ những chất liệu dân gian như quan họ, ca trù đến chất liệu hiện đại như Future Bass, Disco, Dance Pop... Đảm nhận tất cả các khâu từ sáng tác, viết lời, hòa âm phối khí, chất liệu âm nhạc kết hợp các yếu tố từ phương Đông đến phương Tây, DTAP đã mang đến một Vũ trụ cò bay của Phương Mỹ Chi sự đột phá trong âm nhạc: thời thượng nhưng vẫn giữ giá trị văn hóa cốt lõi.

Phương Mỹ Chi đã có sự trưởng thành về ngoại hình và giọng hát
Tất cả các bài hát đều được lấy cảm hứng trong các câu chuyện sách Ngữ văn từ lớp 1 đến lớp 12: Vũ trụ cò bay, Gối gấm (mượn chất liệu từ nhiều ý thơ của thi sĩ Hồ Xuân Hương là Tự tình II, Lấy chồng chung, Canh khuya); Đẩy xe bò (tác phẩm văn học Vợ nhặt của nhà văn Kim Lân); Vũ trụ có anh, hát cùng Pháo (mượn chất liệu từ chuyện cổ tích Tấm Cám); Những ngôi sao xa xôi (truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lê Minh Khuê); Bóng phù hoa (Chuyện người con gái Nam Xương, trích Truyền kỳ mạn lục của danh sĩ Nguyễn Dữ); Chiếc lược ngà hát cùng NSƯT Kim Tử Long (truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng); Hai đứa trẻ thể hiện cùng Suboi (truyện ngắn cùng tên của nhà văn Thạch Lam); Chiếc thuyền ngoài xa song ca cùng Trung Quân Idol (truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Minh Châu); Người con gái nằm nghe biển hát (bài thơ Truyền thuyết trên đảo Côn Sơn của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn).

Phương Mỹ Chi biểu diễn tại đêm showcase
Album ra mắt nhận được sự ủng hộ của số đông khán giả, Phương Mỹ Chi cùng ê kíp đã có đêm diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề tại trường THPT Marie Curie ở TP.HCM. Từ 17g, khán giả đã không ngại mưa để xếp hàng dài checkin vé vào cổng tham dự chương trình. Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 19g nhưng bị gián đoạn 30 phút bởi trời mưa lớn. Ê kíp BTC đã chuẩn bị hơn 3.000 áo mưa cho khán giả. Tất cả đều mặc áo mưa, hòa chung không khí “buổi học văn” tại 1 ngôi trường cấp 3 với Phương Mỹ Chi đến phút cuối cùng.

Chứng kiến cảnh hàng ngàn khán giả, khách mời không bỏ về mà vẫn đội mưa chờ xem chương trình đã khiến Phương Mỹ Chi xúc động. Cô bật khóc, phát loa gửi lời cảm ơn đến mọi người. “10 năm trước, Chi đã mơ đến một show diễn riêng. Đến hôm nay mọi thứ đã trở thành hiện thực, nhưng Chi không ngờ mọi người lại đông đến như vậy, lại còn đội mưa vì Chi. Phương Mỹ Chi hứa sẽ không khóc vì khi khóc thì Chi sẽ không hát được. Chi nghĩ đây là một ngày không thể quên trong sự nghiệp của mình”.

Chương trình diễn ra gặp mưa nhưng khán giả vẫn ở lại đến phút cuối
Phương Mỹ Chi hát live liên tục 10 ca khúc trong album. Sân khấu thực sự mãn nhãn, mang đến một không gian âm nhạc tuyệt vời khi được kết hợp giữa âm thanh sống động và phần hình ảnh maping được thể hiện trên 4 bức tường của khuôn viên trường. Có thể thấy đây là showcase được đầu tư nhiều chất xám và công sức của Phương Mỹ Chi nhằm mang đến cho khán giả một món quà ý nghĩa, và cũng là dịp tri ân tình cảm của mọi người trong suốt 10 năm sự nghiệp của cô.
Dù thời tiết không thuận lợi nhưng nữ ca sĩ vẫn trình diễn trọn vẹn, hát rõ chữ, xử lý tốt những nốt cao. Ngoài ra, các tiết mục còn được cô đầu tư về vũ đạo, kết hợp với âm thanh, ánh sáng hiện đại, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời khiến khán giả không ngừng reo hò cổ vũ.

Trong album có 4 ca khúc với sự tham gia của 4 nghệ sĩ khác. Phương Mỹ Chi chia sẻ rằng cô muốn trình diễn cùng cả 4 nghệ sĩ: NSƯT Kim Tử Long, Trung Quân Idol, rapper Suboi, Pháo trên sân khấu buổi showcase, nhưng vì lịch trình riêng nên NSƯT Kim Tử Long và Trung Quân Idol không thể tham dự. Tuy nhiên, với 2 ca khúc “Chiếc lược ngà” và “Chiếc thuyền ngoài sa”, nữ ca sĩ đã mang đến 1 sân khấu đầy cảm xúc dù không có phần trình diễn của 2 nghệ sĩ hợp tác. Với 2 ca khúc “Hai đứa trẻ” và “Vũ trụ có anh”, 2 nữ rapper là Suboi và Pháo đã cùng cô trình diễn live trên sân khấu, khiến khán giả vô cùng thích thú và hát theo những ca khúc này.

Trên sân khấu, Phương Mỹ Chi chia sẻ: "Chi không biết mình có đi hát được đến già không. Nhưng hôm nay, Chi mong muốn sẽ là một phần thanh xuân của các bạn khán giả ở đây. Chi yêu tất cả mọi người". Phía dưới, khán giả liên tục gọi tên "Phương Mỹ Chi", tạo nên bầu không khí sôi động giữa những cơn mưa ngày càng nặng hạt.
Showcase của Phương Mỹ Chi đã diễn ra thành công, nhận được nhiều lời khen tích cực của các khách mời và khán giả. Có thể thấy, “chị Bảy” Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành và luôn hoàn thiện bản thân. Với tư duy âm nhạc sáng tạo, nữ ca sĩ GenZ không ngại bước ra khỏi vùng an toàn để bứt phá bản thân, từ một cô bé dân ca mặc áo bà ba nay đã trở thành nữ ca sĩ GenZ trẻ trung, luôn mang trong mình khát khao được truyền tải những giá trị văn hoá truyền thống đến khán giả thông qua âm nhạc.