Ly hôn: Gánh nặng người già, nỗi đau trẻ nhỏ

(DNTO) - Phía sau các cuộc ly hôn là những phận người. Trong đó phải kể đến người già và trẻ nhỏ, nhất là trẻ nhỏ - những thân phận bi đát nhất của một cuộc hôn nhân tan vỡ.
Cha mẹ ly hôn: “Vết thương” không bao giờ lành của con trẻ
Với những đứa trẻ còn quá bé thì việc đột ngột phải rời xa vòng tay mẹ là một cú sốc tinh thần quá lớn. Mỗi khi mẹ tới thăm rồi ra về là mỗi lần trẻ phải đối mặt với một cuộc chia ly đầy nước mắt.
Mẹ/bố lấy chồng/vợ mới, suốt ngày quấn quýt bên người xa lạ, trẻ cảm giác thừa thải. Thế là tan học không về nhà, tụm ba tụm bảy, lang thang chỗ này chỗ kia với chúng bạn, học lực sa sút hẳn…
Nhiều trường hợp buộc phải chia quyền trực tiếp nuôi con chung khiến anh chị em ruột phải ly tán nhau, không có tuổi thơ, không có nhiều kỷ niệm đẹp chung với nhau làm mất đi sự gắn kết, khi trưởng thành, tình cảm anh chị em ruột phai nhạt theo thời gian.

Cha mẹ ly hôn: “Vết thương” không bao giờ lành của con trẻ. Ảnh: TL
Còn rất nhiều thực trạng không thể kể ra hết với những đứa trẻ - nạn nhân của các cuộc hôn nhân “tật nguyền”. Nhưng nếu như nó chỉ dừng lại ở mức độ là một cú sốc tâm lý thì hậu quả của nó bất quá chỉ để lại một vết thương, mặc dù rất khó lành. Đằng này trong thực tế có rất nhiều vụ án nghiêm trọng không chỉ làm tổn thương tinh thần, mà còn tổn hại đến sức khỏe và thậm chí tước đi sinh mạng của các con liên quan đến việc tái hôn của cha/mẹ.
Những vụ án đau lòng
Tháng 3/2020, Hà Nội rúng động với tin Nguyễn Ngọc Minh 3 tuổi bị mẹ ruột cùng cha dượng hành hạ đến chết chỉ vì cháu bé có biểu hiện bướng bỉnh, không nghe lời.
Ngày 24/11/2021, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mẹ kế sát hại con riêng của chồng. Nạn nhân là cháu trai Bàn Văn Th. (6 tuổi) con trai riêng của anh Bàn Văn Bao (32 tuổi, trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, TP Tuyên Quang). Nghi can là chị La Thị Thức (30 tuổi), mẹ kế của cháu Th. Bước đầu Thức khai nhận đã giết cháu Th., sau đó đào đất lấp xác nạn nhân để phi tang trong vườn mía sau nhà.
Ngày 9/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam, 29 tuổi, tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An để điều tra về hành vi "hành hạ người khác". Nạn nhân là bé N.P.A. là con riêng của vợ Nam đã bị Nam đánh đập dã man vào tối 4/8/2021.
Mới đây nhất là vụ án bé V.A 8 tuổi bị người tình của bố đánh đập đến tử vong tại TP.HCM, đã làm sục sôi căm phẫn trong dư luận cả nước.
Hãy dành thời gian nghĩ về cha mẹ già và con trẻ trước khi quyết định ly hôn
Bố mẹ có quyền chọn ly hôn để giải thoát bản thân mình nhưng được ở với ai, con cái lại không có quyền lựa chọn. Rất nhiều trường hợp, trẻ được “quăng” về cho ông bà nội ngoại cưu mang. Nhiều ông bà già, lưng còng như một cái dấu hỏi, hằng ngày vẫn phải lao động vất vả bất kể nắng mưa kiếm tiền nuôi những đứa cháu bị cha mẹ nó vứt lại để đi tìm chồng/vợ mới.
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu xã hội học phân tích và đưa ra kết luận về vấn đề lý hôn trong giới trẻ hiện nay. Nhưng đã mấy ai nhìn nhận vấn đề ly hôn như là một “sự nhẫn tâm”. Sau khi bước qua nỗi đau, hai con người kia hăm hở đi tìm hạnh phúc mới thì cha mẹ của họ phải vất vả, sớm hôm nuôi nấng, chăm bẵm những đứa trẻ con vô tội, non nớt mà họ quẳng lại.

Chị Lý Kim Phượng ở Cần Thơ bán bánh bò nuôi hai cháu ngoại bị cha mẹ ly hôn bỏ lại. Ảnh: TL
Những đứa trẻ thân chưa đủ lớn, trí chưa đủ khôn, không can dự và không tự định đoạt được số phận của mình. Những người già cơ thể không còn khỏe mạnh, đầu óc không còn minh mẫn, không còn sức lao động kiếm tiền mưu sinh. Họ đưa vai gánh lấy hậu quả không phải họ gây ra trong khi hai con người “nam thanh nữ tú” ngời ngời sức trẻ, khỏe mạnh, xinh đẹp, giỏi giang đôi khi rất thành đạt… tung tăng đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình với “những đứa con mới”. Đó không phải là “nhẫn tâm” thì còn là gì?
Cho rằng cái gốc của vấn để trẻ em bị bạo hành gia đình có liên quan mật thiết đến tình trạng ly hôn, Luật sư Vũ Văn Tiến (Giám đốc Công ty Luật TNHH Olympic) nhận định: “Để không phải “ly hôn”, thì mỗi cặp nam nữ khi yêu nhau, đến với nhau phải kết hôn cho chặt, phải thận trọng, nghiêm túc trong việc tìm bạn đời và suy nghĩ kỹ về mục đích hôn nhân của chính mình, rồi hãy quyết định. Còn nếu phải ly hôn, hãy suy nghĩ cho con, suy nghĩ về những nỗi đau của những đứa con trước, rồi hãy suy nghĩ và quyết định cho mình”.