Bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng chia tay 'Ngọc trong đá'

(DNTO) - Sự ra đi bất ngờ của đạo diễn Trần Cảnh Đôn ở tuổi 63 vì đột quỵ khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng đau xót. Anh ra đi khi đam mê nghề nghiệp vẫn hừng hực cháy, cùng dự án phim dang dở là một tổn thất cho nền điện ảnh Việt và khán giả.
Trong mắt nhiều bạn bè, đồng nghiệp, đạo diễn Trần Cảnh Đôn là người nghiêm túc với công việc. Khi bắt tay vào làm phim, anh như người khác, miệt mài, nghiêm túc và luôn cố gắng cho ra đời những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
Hình ảnh người đạo diễn lãng tử, kiêu bạc trên phim trường bao năm qua đã quen thuộc trong mắt nhiều đồng nghiệp, bạn bè; tên anh cũng là bảo chứng cho những sản phẩm chỉn chu, chất lượng tốt.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn trong mắt bạn bè, đồng nghiệp là người làm việc nghiêm túc, cầu toàn trên phim trường. Ảnh: TL
"Anh Trần Cảnh Đôn luôn là người quyết liệt trong công việc. Anh luôn hết mình với từng thước phim. Khi ra phim trường, Trần Cảnh Đôn nổi tiếng khó tính, anh không cho phép thực hiện những cảnh diễn không đạt, thậm chí đòi hỏi rất cao ở diễn viên khi nhập vai. Còn nhớ, trong phim đầu tay Ngọc trong đá, nhiều bạn bè biết và kháo nhau việc anh chỉnh sửa, thậm chí rầy la diễn viên Việt Trinh đến phát khóc.
Cũng nhờ anh khó tính như vậy nên Việt Trinh đã nổi tiếng và trở thành gương mặt sáng của điện ảnh Việt. Sau này, khi làm phim truyền hình, Trần Cảnh Đôn vẫn với phong cách ấy, nên anh đã cho ra đời hàng loạt tác phẩm có giá trị.

Cố đạo diễn là người hoà đồng, chân thành trong đời thường. Ảnh: TL
Tuy vậy, ngoài đời anh là người sống chân thành, hoà đồng cùng bạn bè. Khi vào cuộc vui luôn hết mình. Tôi thật sự bất ngờ và sốc khi hay tin anh ra đi, trước dịch anh em còn gặp nhau vui vẻ. Nào ngờ đã sớm chia tay anh", đạo diễn Trần Ngọc Phong chia sẻ.
Từ thành công của phim đầu tay Ngọc trong đá, đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã có thêm danh sách các phim được nhiều công chúng biết đến như: Ráp xác, Thạch Sanh - Lý Thông, Cô thủ môn tội nghiệp, Ngôi sao cô đơn, Đoạn cuối Bangkok, Đô-la trắng…
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng sở hữu nhiều giải thưởng lớn như Giải B Phim Truyện video Hội Điện ảnh Việt Nam 1999 – phim Cánh cửa cuộc đời, Tội phạm; Giải Bạc Phim Truyền hình toàn quốc – phim Tội lỗi cuối cùng; Giải Bông sen Bạc Liên hoan Phim Việt Nam - phim Cô thủ môn tội nghiệp; Giải Đạo diễn xuất sắc Báo Mực Tím; Giải Khán giả yêu thích - phim Ngọc trong đá...

Trần Cảnh Đôn mát tay khi đào tạo nhiều gương mặt diễn viên cho điện ảnh Việt. Ảnh: TL
Trần Cảnh Đôn còn được đánh giá là đạo diễn mát tay khi qua "tay" đào tạo của anh, nhiều gương mặt diễn viên đã bật sáng, trở thành những nghệ sĩ tên tuổi trên thị trường phim Việt nhiều năm qua như: Việt Trinh, Phương Thảo, Ngọc Thúy, Quỳnh Giao, Việt Quang…
Không chỉ "thuận tay" ở mảng phim, cố đạo diễn còn góp phần thành công cho các MV của nhiều ca sĩ. Một thời các sản phẩm âm nhạc của Đan Trường, Phương Thanh, Cẩm Ly, Mỹ Lệ... ít nhiều đều có dấu ấn của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.
Ca sĩ Mỹ Lệ bùi ngùi: "Mới thấy bóng anh thấp thoáng trên FB hôm qua, giờ anh đã đi xa... Cuộc đời thật ngắn ngủi, hãy yêu thương, hỏi han nhau khi còn có thể mọi người ơi. Ông anh dễ thương, dễ tính luôn chiều lòng em út, đạo diễn 2 MV cho O Lệ: Hẹn ước mùa Xuân và Vẫn chờ em. Tiễn anh Trần Cảnh Đôn".
Cùng tâm trạng với Mỹ Lệ, ca sĩ Phương Thanh viết: "Tạm biệt người anh thương quý, trí tuệ và hài hước. Nhớ nhất ngày xưa đi quay phim chọc cho ảnh nóng tính, chửi um phim trường nhưng mà vui lắm. Anh vào và ra khỏi Cõi ta bà, anh mang đi theo tình yêu, sự trân trọng, quý mến của giới văn nghệ sĩ tụi em dành cho anh nha. Một người anh tuyệt vời".
Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi không giấu được xúc động: "Không muốn tin là sự thật. Người đạo diễn, người anh mà tôi đã được làm việc từ những năm đầu tiên mới ra trường và bước chân vào nghệ thuật, và cả những năm sau này khi anh thành lập hãng phim “Thằng Mõ”… Người đạo diễn luôn nhiệt huyết và máu lửa với nghề".

Diễn viên Việt Trinh từ phim Ngọc trong đá là một phát hiện thành công của cố đạo diễn. Ảnh: TL
Dù bước chân vào nghề không bằng con đường bằng phẳng, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán, nhận ra đam mê của mình chính là nghệ thuật điện ảnh, Trần Cảnh Đôn bắt đầu lại con đường học tập để trở thành một đạo diễn chuyên nghiệp, tốt nghiệp cùng khoá với các tên tuổi như Đỗ Phú Hải, Hùng Lâm, Minh Nhí...
Sự ra đi của đạo diễn Trần Cảnh Đôn không chỉ khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp thương tiếc, mà còn là tiếc nuối của người hâm mộ, khi anh vẫn còn trong quá trình tái tạo năng lượng, chuẩn bị cho dự án mới "Tôi thương mà em đâu có hay" đang dang dở.
Theo thông tin từ gia đình, tang lễ của đạo diễn Trần Cảnh Đôn được tổ chức tại Vãng sanh đường, chùa Vĩnh Nghiêm, sau đó, ngày 25/10 đưa đi hoả táng tại Bình Dương.