Sai sót cũ, nỗi đau mới
(DNTO) - Trong bối cảnh chuẩn bị kết thúc năm học, khi các bạn đang nô nức đến trường làm lễ tổng kết, chia tay thầy cô, bạn bè để bước vào kỳ nghỉ hè vui vẻ thì một đứa trẻ mầm non đã kết thúc sự sống bởi sự vô trách nhiệm của người lớn.
Theo thông lệ hằng năm, tháng sáu là Tháng hành động vì trẻ em: Nêu cao trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đây cũng là tháng diễn ra nhiều hoạt động và lễ hội dành cho thiếu nhi. Trên tinh thần đó, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, vụ việc cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón xảy ra tối 29/5 - vào đúng thời điểm đang chuẩn bị cho các cháu đón chào ngày Tết Thiếu nhi - như một vết dao xuyên tim khiến dư luận đau đớn, bàng hoàng và để lại nhiều trăn trở. Nó đặt ra câu hỏi, chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được thể chế hóa thành quyền trẻ em, quy định rõ trong Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như thế nào?
Tại sao những sự cố như thế này từng xảy ra rồi mà chúng ta vẫn không rút ra được kinh nghiệm để phòng tránh? Tại sao hằng ngày trẻ em vẫn phải đương đầu với bạo lực học đường, đối mặt với bạo hành gia đình, ngược đãi, bỏ rơi; Bị đe dọa bởi tệ nạn xã hội, nạn xâm hại tình dục, tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm…
Trẻ em cũng như bất kỳ ai, sự hứng chịu rủi ro trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi như bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh, mồ côi… Nhưng những thảm họa mà các em phải hứng chịu do sự vị kỷ, tham lam, tàn độc, tắc trách, vô tâm của người lớn là không thể chấp nhận, là cần lên án, chấn chỉnh. Không chỉ các thông số, nguyên tắc, quy trình, kỹ thuật, kỹ năng, các biện pháp chế tài, xử lý… mà trên hết là cần xem xét lại tình thương, lương tâm và trách nhiệm của người lớn, nhất là những người có liên quan, đối với trẻ em.
Trở lại vụ việc em học sinh mầm non thiệt mạng vì bị bỏ quên trên ô tô xảy ra tại cơ sở 2 của trường mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, TP Thái Bình). Vụ tai nạn khiến dư luận bàng hoàng nhớ đến vụ việc đau lòng đã diễn ra tại trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm cho một học sinh lớp 1 tử vong vào tháng 8/2019 cũng do bị bỏ quên nhiều giờ trên xe đưa rước học sinh từng khiến người dân xót xa.
Từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2024, khoảng cách gần 5 năm, nhiều sự việc tương tự vẫn tiếp tục xảy ra: Tháng 9/2019 là vụ một em bé 3 tuổi, học sinh cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bị bỏ quên trên xe hơn 7 giờ.
Tháng 6/2020, một nam sinh lớp 4 trường tiểu học Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng bị bỏ quên trên ô tô đưa đón học sinh. Cũng tháng 6/2023, sau khi tham gia trại hè trở về, một học sinh chuẩn bị vào lớp 1 tại trường Tiểu học Archimedes (Hà Nội) đã bị bỏ quên trên xe đưa đón.
Tháng 9/2020, là một học sinh trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm… Rất may, tất cả các trường hợp này đều không ảnh hưởng đến tính mạng.
Theo các chuyên gia, điểm chung của hàng loạt vụ việc học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón đều xuất phát từ sự chủ quan, tắc trách, không tuân thủ chặt chẽ quy trình đưa đón trẻ của các cá nhân có liên quan.
Trong bối cảnh chuẩn bị kết thúc năm học, khi các bạn đang nô nức đến trường làm lễ tổng kết, chia tay thầy cô, bạn bè để bước vào kỳ nghỉ hè vui vẻ thì một đứa trẻ mầm non đã kết thúc sự sống bởi sự vô trách nhiệm của người lớn. Một sự ra đi không hề nhẹ nhàng.
Mong rằng một lần nữa, sự đau đớn và kinh hoàng này sẽ thức tỉnh được lương tri của con người, nhất là những người được giao nhiệm vụ liên quan đến việc đưa đón học sinh bằng xe đưa rước. Đồng thời với việc siết chặt quản lý, rà soát quy trình, xây dựng thành văn bản các quy định có liên quan, cần xử lý nghiêm khắc ngay cả với những trường hợp chưa gây tử vong nhằm cảnh giác, răn đe.
Mong rằng đây là vụ việc cuối cùng. Đừng để những sai sót của người lớn cướp đi mạng sống của trẻ em một cách oan ức tức tưởi.