Trẻ em cũng phải đương đầu với áp lực cuộc sống
![](https://media.doanhnhantrevietnam.vn/resize/50x50/files/user/2022/10/24/hoadinhvt-104852.jpg)
(DNTO) - Không chỉ có người lớn mới chịu áp lực. Trẻ em ngày nay cũng đang gánh rất nhiều áp lực. Ngoài áp lực học tập, các em còn phải đương đầu với vô số áp lực khác đến từ cuộc sống.
Áp lực học tập
Được gọi là bị áp lực học tập được khi việc học tạo ra căng thẳng, lo lắng do phải đạt được kết quả cao nhất, đánh bại cạnh tranh, lo sợ thất bại, đáp ứng kỳ vọng của một ai đó… Nhất là khi những điều đó vượt quá khả năng của mình.
Tình trạng các thầy cô giáo bộ môn thường “lơ” đi việc học sinh còn rất nhiều môn học khác phải hoàn thành chứ không chỉ có mỗi môn học của mình. Việc này khiến các em luôn bị ám ảnh bởi khối lượng bài vỡ quá tải không còn thời gian để ngủ, nghỉ và giải trí.
![Ngoài áp lực học tập, các em còn phải đương đầu với vô số áp lực khác đến từ cuộc sống. Ảnh: Internet](https://media.doanhnhantrevietnam.vn/files/content/2024/05/16/ap-luc-hoc-tap-1-1108.jpg)
Ngoài áp lực học tập, các em còn phải đương đầu với vô số áp lực khác đến từ cuộc sống. Ảnh: Internet
Chạy theo thành tích và thách thức thi đua ngày càng bị lạm dụng, nó không đơn thuần để tạo động lực mà đang trở thành cuộc cạnh tranh không lành mạnh, thậm chí “khốc liệt, dẫn đến nhiều sai trái phải chấn chỉnh.
Cụ thể là mới đây, tại Trường THCS An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội), nhiều phụ huynh phản ánh, một số học sinh lớp 9 được nhà trường yêu cầu viết đơn theo mẫu về việc xin không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Lý do được đưa ra là sức học của các học sinh này không được tốt. Có thể do sợ tỷ lệ học sinh thi rớt làm ảnh hưởng đến thành tích nhà trường.
Tương tự, theo phản ánh của một số phụ huynh có con học lớp 9 tại Trường THCS Tiến Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội) thì họ được giáo viên thông báo là học lực của con kém, nên định hướng cho con học nghề và không dự thi vào lớp 10 công lập năm nay.
Một áp lực học tập không nhỏ nữa là thi rớt. Với cách nghĩ: “đại học mới là con đường duy nhất để vào đời thành công” của các ông bố bà mẹ, việc con thi rớt đại học đồng nghĩa với việc cánh cửa tương lai đóng lại… tạo nên một áp lực, một sức ép khó vùng vẫy với các em.
Áp lực cuộc sống
Không chỉ có áp lực học tập, trẻ em hiện nay đang cõng trên lưng chúng áp lực cuộc sống rất nặng nề.
Ngay trong gia đình, tình trạng bố mẹ ly hôn, bạo hành gia đình bao gồm bạo hành tinh thần và bạo hành thân thể; Tình trạng cha mẹ do bận làm ăn không quan tâm tới con cái, giao phó trẻ cho ông bà hoặc người giúp việc; Nạn bạo lực gia đình, sự kỳ vọng của bố mẹ, ăn uống thừa dinh dưỡng dẫn đến trẻ em dậy thì sớm hoặc béo phì…
Ngoài xã hội, sự phân hóa giàu nghèo, sự chênh lệch về đẳng cấp ngày càng rõ nét; Các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, nạn bắt cóc trẻ em; nạn xâm hại, quấy rối tình dục, bạo lực học đường; Tình trạng yêu sớm; Sự nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội…
Tất cả đều là mối nguy cơ, thách thức gây áp lực rất lớn cho trẻ. Không kể tới những cám dỗ vây quanh các em, những cám dỗ mà có khi người lớn còn không vượt qua được.
Sẽ rất sai lầm khi nghĩ rằng: Trẻ em chỉ có ăn rồi đi học không phải lo gì. Hãy nhìn vào rất nhiều áp lực mà bản thân con em chúng ta phải chịu đựng, đôi khi không thể bày tỏ, không đủ sức đương đầu. Trong thực tế đã có nhiều trường hợp dẫn đến các em mắc bệnh trầm cảm, tâm thần thậm chí tự kết thúc sự sống.
Thấu hiểu được những áp lực cuộc sống mà con trẻ đang phải gánh chịu, bố mẹ hãy ghé vai san sớt cho con. Đừng vì sự kỳ vọng của chúng ta mà tạo thêm áp lực cho con cái.
Trước mắt, niên học đang kết thúc. Đây là thời điểm mà các em học sinh phải “đối mặt” với kết quả học tập trong năm qua của mình. Điểm số học tập hiện nay không chỉ là kết quả đánh giá quá trình học tập của học sinh mà còn là thành tích của lớp học, của nhà trường, của thầy cô giáo, là kỳ vọng của bố mẹ… Và vì vậy nó là áp lực không nhỏ đối với các em.
Các bố mẹ hãy dừng lại thói quen đưa bảng điểm giấy khen của con lên mạng, Hãy tạo tâm lý thoải mái cho con trước kỳ thi. Đi đến thành công có rất nhiều con đường. Rớt đại học không phải là một thất bại thảm hại của đời người.