Lá phổi TP.HCM hướng về trái tim Hà Nội trong cơn bão lũ
(DNTO) - Yêu thương, đùm bọc cùng nhau vượt qua khó khăn mỗi khi bị thiên tai địch họa đó là phẩm chất, là truyền thống văn hóa của dân tộc. Điều đó thể hiện rõ nét nhất qua mấy năm đại dịch Covid-19. Và hôm nay, giữa cơn bão Yagi tàn phá dữ dội, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại càng được khẳng định. Đặc biệt là tấm lòng của người dân từ lá phổi Sài Gòn hướng về trái tim Hà Nội.
Bão Yagi đi qua miền Bắc nước ta đã để lại nhiều mất mát đau thương. Hàng vạn người dân tiêu tan nhà cửa tài sản, sự nghiệp, đang sống cảnh màn trời chiếu đất, lương thực dần cạn. Nhiều gia đình bị cách ly đang từng giờ mong gặp được đội cứu hộ để thoát ra ngoài.
Thống kê đến 11g ngày 11/9, số người chết, mất tích do bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất tăng lên 292 người, trong đó 152 người chết, 140 người mất tích. Hơn lúc nào hết, người dân tại những nơi tâm bão rất cần sự trợ giúp để vượt qua giai đoạn khó khăn, ngặt nghèo này. Và hơn lúc nào hết, tinh thần đoàn kết và nhân ái của người Việt ta lại được khẳng định.
Cứu nạn trong bão lũ là hành động khẩn cấp và quyết liệt. Nhưng cứu trợ sau thiên tai cũng quan trọng cần thiết không kém. Không ai bảo ai, khắp nơi, mọi người rủ nhau, kêu gọi nhau chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, mong bà con sớm ổn định cuộc sống. Đặc biệt là tấm lòng của người dân từ lá phổi Sài Gòn hướng về trái tim Hà Nội.
Cơn bão Yagi đã được báo động từ trước. Tuy nhiên, không đợi đến khi bão xảy ra, ngay lúc Yagi còn trên Vịnh Bắc bộ, cách xa bờ biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng… cả trăm kilômét thì ở TP.HCM, sáng 7/9, trong cuộc họp bàn về ứng phó với tình hình mưa bão, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã yêu cầu lên kế hoạch sẵn sàng chia sẻ với thủ đô Hà Nội và những địa phương có tâm bão đi qua. Như một phát pháo lệnh vang lên và lập tức, từ khắp nơi, khắp mọi thành phần, cá nhân, tổ chức… tại TP.HCM, những lời kêu gọi bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ.
Đứng trước cảnh hoang tàn đổ nát sau bão, 48 cán bộ, công nhân có tay nghề cao thuộc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM đã kịp thời có mặt hỗ trợ các địa phương dọn dẹp, tổng vệ sinh. Tổng Công ty Điện lực Thành phố, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng Thành phố cũng được lệnh khẩn trương bố trí lực lượng có chuyên môn, kỹ thuật nhanh chóng kịp thời lên đường.
Vietnam Airlines và Bamboo Airways sẽ nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ. Thành Đoàn TP.HCM, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng kêu gọi ủng hộ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn đã chuẩn bị 1.100 áo phao gửi ra Hà Nội.
Ngày 11/9, các nghệ sĩ cũng đã tham gia buổi ra quân chiến dịch gây quỹ cộng đồng do Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam kêu gọi, cùng đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3. Các nghệ sĩ cũng đã có những đóng góp ủng hộ quỹ cứu trợ bà con vùng bão lũ với số tiền mỗi cá nhân hầu hết lên đến hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt có ca sĩ Hà Anh Tuấn hỗ trợ 1 tỷ đồng.
Không chỉ đóng góp vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hiện các nghệ sĩ còn tổ chức các đợt từ thiện, mang lương thực, thuốc men, vật dụng thiết yếu cứu trợ cho những nơi ngập lụt.
Ngoài các đơn vị tổ chức, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện cũng đứng ra kêu gọi hỗ trợ đồng bào, cung cấp nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết, tổ chức các chuyến xe 0 đồng đưa hàng cứu trợ về vùng bão lũ.
Trên đây chỉ là bước khởi đầu với những ghi nhận chưa đầy đủ. Tuy nhiên cũng cho chúng ta thấy được tấm lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh hướng về đồng bào miền Bắc nơi xảy ra bão lũ. Nó gợi lên cho chúng ta nhiều cảm xúc nhớ lại những ngày miền Bắc chi viện cho miền Nam chống dịch Covid-19, khiến chúng ta cảm thấy ấm áp, tiếp thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, nghĩa đồng bào mạnh hơn sức mạnh tàn phá của hàng ngàn cơn bão đi qua, và những cơn bão sẽ đến trên đất nước này.
Ở một góc nhìn khác, trong công tác cứu trợ, để có hiệu quả thiết thực, người dân cần cân nhắc, tìm hiểu kỹ nhu cầu cụ thể của từng nơi, để tránh tình trạng “cái cần không có, cái có không cần”. Nên trao cái đồng bào cần chứ không trao cái mình muốn.