Ca sĩ Hồng Quyên xúc động trong đêm diễn Mộng phù hoa
(DNTO) - "Mộng phù hoa", liveshow lần thứ ba của ca sĩ Hồng Quyên, do đạo diễn – tác giả Ngô Quốc Khánh dàn dựng đã ra mắt tại Nhà hát Bến Thành mang đến một câu chuyện đầy xúc cảm cho khán giả.
Ngay từ tiết mục mở màn "Trăm năm gấm hoa" của nhạc sĩ Tiến Đạt, không khí đã bừng lên với tiếng hát trong trẻo của Hồng Quyên hòa cùng vũ đoàn Khang Nguyễn khi ca ngợi về quê hương Bạc Liêu của cô. Trong phần mở đầu, nữ ca sĩ đã nghẹn ngào xúc động khi nhận được sự có mặt của nhiều khán giả đến ủng hộ niềm đam mê của cô trong live show thứ 3 này.
Đây là một chương trình nhạc kịch kết hợp giữa bolero, cải lương và nhạc kịch hiện đại, tạo nên một câu chuyện đầy xúc cảm mà khán giả tìm được sự giải trí thông qua các tình huống được cài cắm bằng giai điệu trữ tình.
Hồng Quyên và Khưu Huy Vũ trong live show Mộng phù hoa
Đạo diễn Ngô Quốc Khánh là người kể chuyện bằng ánh sáng và âm nhạc. Anh đã dùng kinh nghiệm biên kịch và tổng đạo diễn để biến "Mộng phù hoa" thành một vở nhạc kịch mang dáng dấp phim điện ảnh.
Các phân đoạn như "Bến đợi", "Nổi danh", "Tình nhân", "Tình sử Mỵ Châu" (do NSƯT Kim Tử Long – Hồng Quyên thể hiện) cho thấy sự hòa quyện giữa ca nhạc – cải lương – kịch nói, một hướng đi táo bạo nhưng đầy cảm xúc. NSƯT Kim Tử Long nhận lời tham gia nhằm yểm trợ đàn em thực hiện live show lần thứ ba, anh nhận xét đạo diễn khai thác triệt để khả năng diễn xuất của các nghệ sĩ.
Để các vai diễn của anh cũng như của Thanh Thức, Hiền Trang, Dũng Nhí, Lê Nam, Thanh Ngọc, cùng khách mời NSND Trọng Phúc, Khưu Huy Vũ… được thể hiện với tất cả niềm thăng hoa, đạo diễn đã biết cách chọn thế mạnh của từng người vào các vai phù hợp.
Tất cả tạo nên một đội hình nghệ thuật giàu năng lượng, giúp liveshow vượt qua giới hạn của một đêm ca hát để trở thành một đêm nghệ thuật đáng nhớ của Hồng Quyên.
Ca sĩ Hồng Quyên với giọng hát ngọt ngào, ngoại hình ưa nhìn cùng diễn xuất chuyên nghiệp đã trở thành người kết nối kể chuyện bằng âm nhạc với nhiều cung bậc khác nhau. Câu chuyện của nghệ sĩ Cẩm Hương do Hồng Quyên thủ vai đứng trước danh vọng đã không thể giữ được nghĩa tình nơi quê nghèo. Nơi ánh đèn rực rỡ, cô vướng vào những mối tình, toan tính và phản bội. Để rồi, đỉnh cao của danh tiếng cũng là vực sâu của bi kịch: Cẩm Hương bị tạt a-xit, mang khuôn mặt biến dạng, chỉ còn lại giọng hát và nỗi đau.
Hồng Quyên được đạo diễn Ngô Quốc Khánh khéo léo cấu trúc để lồng ghép những ca khúc phù hợp với nỗi lòng nhân vật. Ca sĩ Hồng Quyên trong vai Cẩm Hương, một cô gái nhà quê có giọng hát trời phú, rời bến sông miền Tây để tìm kiếm hào quang chốn đô hội.
Hồng Quyên xúc động khi được khán giả đón nhận
Những ca khúc như "Có ai đâu ngờ" (Nguyễn Phi Hải), "Duyên kiếp cầm ca" (Sơn Hạ), "Lời anh hứa" (Tuấn Quang) hay "Làm người lạ đi em" (Tiến Thành) vang lên, vừa là lời tự sự, vừa là lời sám hối.
Cảnh Cẩm Hương trở lại bến sông quê, nhìn thấy Tư Lành (Xuân Hòa – chàng ca sĩ khiếm thị thủ vai) từ xa mà không dám bước tới, khiến khán giả rơi nước mắt.
Hồng Quyên chia sẻ: "Nhân vật Cẩm Hương là một lát cắt của đời nghệ sĩ khi đứng trên đỉnh danh vọng mới thấy phía dưới là vực sâu cô đơn. Tôi muốn gửi đến khán giả một thông điệp: hãy yêu nghề bằng tâm sáng, sống tử tế với đồng nghiệp và với chính mình".
Đạo diễn Ngô Quốc Khánh cho biết: "Mỗi người nghệ sĩ là một kiếp tằm. Chúng tôi chỉ mong được se tơ bằng tiếng hát và niềm tin để khán giả còn nhớ, còn thương sân khấu".
Trên thực tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay, việc phát hành vé của một đêm nhạc kịch vô cùng gay go, nhưng ca sĩ Hồng Quyên đã nhận được sự thương mến của khán giả, người thân để mở màn một đêm diễn rất ấn tượng.