Dàn Hoa Á hậu quốc tế hội tụ trong đêm thời trang nghệ thuật của Nguyễn Minh Tuấn

(DNTO) - Tối 18/5, bộ sưu tập thời trang MINHTUAN COUTURE No.4 với chủ đề Aurora’s Cry được ra mắt được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Nhà thiết kế của các hoa hậu đã cho thấy tài năng sáng tạo cũng như ý tưởng cùng bàn tay khéo léo, mang đến bữa tiệc thời trang cuốn hút..
Nguyễn Minh Tuấn vô cùng xúc động với sự ủng hộ của đông đảo bạn bè, đối tác trong và ngoài nước. Anh cho biết những thiết kế mới được lấy cảm hứng từ câu chuyện cá nhân. Thời gian vừa qua, sau khi trải qua cơn bạo bệnh là ung thư tuyến giáp, Nguyễn Minh Tuấn đã có cảm hứng tạo nên bộ sưu tập này. Những khó khăn trong thời gian vừa qua đã lấy đi của anh rất nhiều nước mắt khi vừa biết tin mắc bệnh. Tuy nhiên sau đó anh có sự hỗ trợ, đồng hành của các bác sĩ giỏi, sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè nên đã có cái nhìn tích cực hơn để chiến đấu với bệnh tật.

NTK Nguyễn Minh Tuấn và các nàng hậu, siêu mẫu trong đêm trình diễn
Khi tổ chức đêm thời trang, NTK sinh năm 1992 muốn mang lại bộ sưu tập đẹp mắt, mang dấu ấn cá nhân cũng như thể hiện được trình độ cao cấp của thương hiệu thời trang Việt tiệm cận với thế giới. Đồng thời anh cũng muốn tạo nên nguồn cảm hứng cho những nhà thiết trẻ luôn sống hết lòng vì đam mê.
Đêm diễn quy tụ nhiều nhiều hoa hậu, á hậu trong nước và quốc tế trình diễn như: Miss Charm 2024 Rashmita Rasindran, Á hậu Anntonia Porsild - Miss Universe 2023, Á hậu Maria Felix - Miss Grand International 2024; Miss International Queen 2018 Hương Giang, Á hậu Kim Duyên - Miss Supranational 2022, Miss Global 2025 Như Vân, á hậu Quỳnh Châu - Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Sinh viên Việt Nam Dương Trà Giang… cùng các hoa hậu nhiều cuộc thi nhan sắc nổi tiếng đến từ Puerto Rico, Cuba, Cộng hòa Dominica…
Lý giải về chủ đề chương trình “Nước mắt cực quang” (Aurora’s Cry), Minh Tuấn cho biết đó là một cái tên vừa mềm mại, vừa dữ dội. Nó là sự kết hợp giữa cảm xúc và lý trí, giữa bóng tối và ánh sáng cũng giống như hành trình mà mỗi con người đều đang trải qua trong cuộc sống này.

NTK Nguyễn Minh Tuấn gửi gắm nhiều cảm xúc vào các bộ sưu tập
Trong đó, anh cho rằng “Cực” là cực hạn, là những giới hạn mà con người buộc phải chạm tới: những ngày bấp bênh, những tổn thương không lời, những áp lực không tên. Là lúc mọi thứ dường như vượt quá sức chịu đựng.
“Quang” là ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng chói lòa của chiến thắng, mà là thứ ánh sáng dịu dàng len lỏi vào tim, sau những lần vỡ vụn. Là cảm giác bình yên sau bão giông, là hy vọng mong manh nhưng đủ để ta tiếp tục bước tiếp. Và “Nước mắt” kết nối tất cả. Là dấu vết còn sót lại của những cảm xúc thật nhất, dù là đau đớn hay hạnh phúc. Là minh chứng cho việc ta đã dám cảm nhận, dám sống, và dám thay đổi.