Ca sĩ Hồng Nhung xúc động hội ngộ khán giả

(DNTO) - Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung có dịp hội ngộ với khán giả trong một đêm nhạc đặc biệt tại Phòng trà Bến Thành với loạt ca khúc được cô công phu chọn lựa cho album mới.
Trong đêm nhạc, Nguyễn Hồng Nhung thể hiện loạt ca khúc gắn với album Mộc Vol.2 gồm Lệ hoa, Chiều vàng nhung nhớ… Ngoài ra giọng ca 8X còn đáp ứng những yêu cầu của khán giả khi lần hiếm hoi quyết định mang Ngô đồng đến sân khấu của đêm nhạc. Đêm nhạc đánh dấu cột mốc cô hội ngộ khán giả Việt Nam sau những năm tháng bôn ba ở hải ngoại nên ẩn chứa nhiều điều xúc động.

Nguyễn Hồng Nhung cùng nhạc sĩ Vĩnh Tâm biểu diễn trong đêm nhạc ra mắt album Mộc 2
“Khi mình thích một bài nào đó chưa chắc mình hát sẽ hay, dù là người nghệ sĩ. Rất nhiều anh em hỏi sao tôi đi con đường cũ, sao không tìm bản tình ca dễ thành hit. Nhưng đối tôi, nghệ sĩ dù hát bài gì, quan trọng là có chạm đến trái tim của khán giả hay không. Bài hát tuy quen thuộc nhưng tôi sẽ hát bằng tinh thần mới để chinh phục khán giả”, nữ ca sĩ tâm sự về album.
Bàn về cách hát, Nguyễn Hồng Nhung thấy mình may mắn khi khán giả yêu cô một cách rất tự nhiên, sẵn sàng đồng hành trong các hoạt động âm nhạc. Vì vậy cô nhắc nhở bản thân mỗi khi có cơ hội đứng trên sân khải luôn say đắm, hết mình để đền đáp ân tình. Cô bộc bạch: “Có người chưa chắc kỹ thuật tốt, nhưng cảm xúc tôi. Tôi không biết mình ở thể loại nào, chỉ biết sẽ “rút ruột” để hát. Những năm tháng học ở trường nhạc chỉ là sự bổ trợ, còn trải nghiệm giúp tôi có cái hát nào đó đã giúp khán giả nhớ đến Nguyễn Hồng Nhung”.
Nguyễn Hồng Nhung khép lại đêm nhạc trong niềm hạnh phúc khó tả. Nữ ca sĩ tâm sự sau nhiều năm hoạt động ở thị trường hải ngoại, cô nghĩ rằng sẽ khó có khán giả nhớ đến mình, đặc biệt là các bạn trẻ tuổi. Nhưng đêm nhạc đã minh chứng cho tình yêu, sự cố gắng của Nguyễn Hồng Nhung trong nghề đã được đền đáp.
“Tôi biết ơn vì điều đó và thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn với những người đã yêu thương mình. Với người nghệ sĩ, không đâu hạnh phúc bằng việc được hát phục vụ khán giả, được bắt lấy những cảm xúc của người nghe và được sống trong tình yêu thương của mọi người”, cô trải lòng.