Xem 'Ngôi nhà thiếu đàn bà' để thấy giá trị của những giây phút bên nhau
(DNTO) - "Ngôi nhà thiếu đàn bà" - vở diễn mới của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ đã chạm đến những khoảng lặng sâu kín nhất trong mỗi con người bằng sự hài hước, nhân văn và đầy cảm xúc.
“Ngôi nhà thiếu đàn bà” của nhà văn Ngọc Linh nói về sự mất mát nhưng không gieo cảm giác bi cảm, mà mở ra suy ngẫm về tình thân, sự tha thứ và giá trị của yêu thương khi còn bên nhau.

Lấy bối cảnh một gia đình mà người phụ nữ, người giữ lửa của gia đình bị mất vì một tai nạn giao thông, “Ngôi nhà thiếu đàn bà” không đơn giản kể chuyện về những người ở lại mà còn mở rộng không gian cảm xúc sang cả “thế giới bên kia”, nơi những người đã khuất mang theo tiếc nuối và khao khát được nhìn thấy người thân của mình sống tốt hơn. Chính sự đan xen giữa hai thế giới âm - dương đã tạo nên sức hút đặc biệt cho tác phẩm.
Điều đáng nói là dù chạm đến đề tài vốn dễ tạo cảm giác nặng nề, vở diễn lại được “kể” bằng “giọng” gần gũi và hài hước. Có những tình huống khiến khán giả bật cười ngay khi khoảnh khắc nước mắt chực rơi. Những yếu tố tâm linh hiện diện nhưng không gây sợ hãi hay huyền bí quá mức, mà được đặt trong góc nhìn hiện đại, dí dỏm và đầy nhân văn. Khán giả có thể bật cười trước những tình huống giữa người sống và người đã khuất, nhưng ngay sau đó lại lặng đi khi nhận ra phía sau tiếng cười là những khoảng trống không thể lấp đầy.
Sự xuất hiện của yếu tố tâm linh được xử lý vừa đủ để tạo nên sự hấp dẫn nhưng không làm mất đi tính đời thường của câu chuyện.
“Ngôi nhà thiếu đàn bà” đặt ra một câu hỏi đơn giản nhưng ám ảnh: Điều gì sẽ xảy ra khi một nhà thiếu đi người phụ nữ? Không chỉ thiếu vắng một thành viên, mà còn là sự mất cân bằng trong đời sống tinh thần của những người ở lại. Người đàn ông trong gia đình loay hoay với những cảm xúc chưa từng được gọi tên. Họ mang trong mình những tổn thương sâu sắc và những lời yêu thương chưa kịp nói. Người ra đi cũng không thực sự thanh thản khi chứng kiến người thân của mình vẫn chìm trong nỗi buồn và tiếc nuối. Chính cuộc đối thoại vô hình giữa hai thế giới đã làm nên chiều sâu cảm xúc cho vở kịch.

Một trong những điểm sáng đáng ghi nhận của “Ngôi nhà thiếu đàn bà” là cách dàn dựng mới mẻ của đạo trẻ Hứa Mạnh Dũng. Không chọn lời kể chuyện theo mô-típ quen thuộc, vở diễn được sử dụng những thủ pháp sân khấu hiện đại, tạo nên sự chuyển đổi linh hoạt giữa hai không gian thực và ảo, giữa hiện tại và ký ức, giữa người sống và người đã khuất.
Sự xuất hiện của yếu tố tâm linh được xử lý tiết chế, vừa đủ để tạo nên sự hấp dẫn nhưng không làm mất đi tính đời thường của câu chuyện. Yếu tố hài hước được cài đặt khéo léo, giúp khán giả có khoảng nghỉ cảm xúc trước khi bước vào những đoạn sâu lắng hơn. Điều này cho thấy sự nhạy cảm nghề nghiệp và khả năng kiểm soát tiết tấu sân khấu đáng ghi nhận của một đạo diễn trẻ.
Đằng sau những tìm kiếm mới mẻ còn có dấu ấn của Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên. Với kinh nghiệm dày dặn nhiều năm gắn bó cùng Nhà hát Sân khấu nhỏ, chị đã góp phần hoàn thiện cấu trúc kịch bản, giữ được tinh thần nhân văn của tác phẩm đồng thời tạo điều kiện để những ý tưởng sáng tạo của lớp nghệ sĩ trẻ được phát huy. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước và sức sáng tạo của thế hệ kế thừa đã tạo nên một tổng thể hài hòa, sức sống giàu có.
NSND Mỹ Uyên trong vở diễn
Không chỉ nổi bật ở phần dàn dựng, “Ngôi nhà thiếu đàn bà” còn ghi điểm nhờ sự đồng đều trong vở diễn. NSND Mỹ Uyên (vai bà Uyên) tiếp tục thể hiện là một nghệ sĩ nhiều trải nghiệm. Chị không cần quá cường điệu mà vẫn thể hiện đầy xúc động chiều sâu nội tâm. Nghệ sĩ Vũ Trần (vai ông Hải) mang đến hình ảnh một nhân vật vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Anh xử lý tốt những chuyển biến tâm lý phức tạp, giúp khán giả cảm nhận được sự tinh tế của nhân vật. Trần Hằng Nghi (vai Hạnh) mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, tự nhiên và giàu cảm xúc, tạo nên những điểm nhấn đáng nhớ trong câu chuyện. Còn Trần Đại Chính (vai Triều) thể hiện sự chắc tay trong diễn xuất, góp phần làm đầy đặn thêm bức tranh gia đình nhiều cung bậc cảm xúc.
Các thành viên đều hoàn thành tốt vai diễn của mình góp phần tạo nên thành công của vở kịch
Điều đáng quý là các diễn viên như Thu Cúc (vai Loan), Minh Thảo (vai Ngọc Chính), Tạ Lâm (vai Diễm) Trần Tuấn Kiệt (vai Thần Thời Gian), Minh Thảo (vai Dì Ngọc), Quốc Cường (Thầy kết nối tâm linh)… không chỉ hoàn thành thành tốt vai diễn của riêng mình mà còn tạo nên sự kết nối tập thể chặt chẽ trên sân khấu, giúp câu chuyện trở nên chân thực và thuyết phục hơn.
Chia sẻ về quá trình thực hiện vở diễn, NSND Mỹ Uyên cho biết chị đầu tư tổ chức “Ngôi nhà thiếu đàn bà” với mong muốn tạo thêm cơ hội để các nghệ sĩ trẻ có cơ hội phát huy năng lực, được va chạm nghề nghiệp và trưởng thành trên sân khấu chuyên nghiệp. Và qua vở diễn này, có thể thấy mong muốn đó đang dần trở thành hiện thực.
Hai diễn viên trẻ Trần Đại Chính và Hằng Nghi nhập vai "chắc", tự nhiên và giàu cảm xúc.
Sau cùng, điều còn đọng lại khi màn nhung khép lại không phải là những yếu tố tâm linh hay những tình huống hài hước, mà là thông điệp giản dị về tình người. Cuộc sống vốn hữu hạn. Không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian để ở bên cạnh những người thân yêu. Vì thế, hãy biết cảm thông khi còn có thể cảm thông. Hãy tha thứ khi còn có thể tha thứ. Hãy nói lời yêu thương khi người mình yêu thương vẫn còn hiện diện.
Dàn diễn viên trong "Ngôi nhà thiếu đàn bà"
“Ngôi nhà thiếu đàn bà” hiện còn 2 xuất diễn, bắt đầu lúc 19h các tối 20 và 21/6 tại Nhà hát Sân khấu nhỏ, 5B Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM.