Miss World lần thứ 73 với hành trình đẹp trên vùng đất Xứ Trầm Hương
(DNTO) - Từ vịnh biển xanh đẹp như tranh, với hệ sinh thái phong phú đến di sản văn hóa Chăm, di sản làng nghề... Miss World 2026 đã có những ký ức tuyệt đẹp trên vùng đất Xứ Trầm Hương. Để một Việt Nam đa sắc màu được cảm nhận, thẩm thấu qua tâm hồn rộng mở của hàng trăm mỹ nhân đến từ khắp các nơi trên thế giới.
Tối 2/9, Quảng trường 2 Tháng 4 – trung tâm bên bờ vịnh Nha Trang đã bùng nổ chương trình nghệ thuật đương đại “Hello Vietnam - Hello World”, quy tụ 111 đại sứ sắc đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, cùng đương kim Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri và 6 hoa hậu Miss World qua các thời kỳ.
Sân khấu bên bờ biển Nha Trang trở thành không gian văn hóa đa sắc màu của các quốc gia, tạo nên một đêm trình diễn giàu bản sắc văn hóa nhất từ trước đến nay. Đồng thời, một Việt Nam tưng bừng tỏa sáng đã được giới thiệu đến bạn bè quốc tế, cùng đại tiệc văn hóa chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh.

Chương trình trình diễn trang phục dân tộc “Dances of the World” tâm điểm đã trở thành đêm gặp gỡ của nhiều nền văn hóa trên thế giới. Âm nhạc, ánh sáng, sắc màu, trang phục và những vũ điệu được kết hợp hài hòa, sống động, tạo nên một tuyệt tác văn hóa đa sắc màu.
Nhóm MC gồm Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie del Valle, đương kim Nam vương Thế giới Daniel Mejía Romero và Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 Lê Phương Khánh Như đã hoàn thành xuất sắc vai dẫn chương trình, để 111 thí sinh lần lượt xuất hiện theo các nhóm: khu vực châu Mỹ và vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á và châu Đại Dương.
Từ đồng diễn nhóm, đến trình diễn cá nhân, các người đẹp đã trở thành những “sứ giả” thay nhau kể câu chuyện văn hóa của quê hương, đất nước mình bằng ngôn ngữ của thời trang và sắc màu.
Nhóm châu Mỹ và vùng Caribbean mở màn với nhịp điệu sôi động, bốc lửa; nhóm châu Phi gây ấn tượng bởi họa tiết và phụ kiện đặc trưng cùng những chuyển động mang sắc thái văn hóa độc đáo bản địa.
Các thí sinh châu Âu đưa khán giả khám phá những hình ảnh gắn với lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật dân gian, kết hợp kỹ thuật trình diễn hiện đại với những chất liệu truyền thống.
Nhóm châu Á và châu Đại Dương khép lại phần trình diễn bằng những câu chuyện đậm chất phương Đông, tái hiện các nghi lễ truyền thống và vẻ đẹp thiên nhiên đặc sắc.
Dấu ấn Việt Nam
Trong sắc màu văn hóa ấy, thí sinh đại diện chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trong nhóm châu Á và châu Đại Dương với trang phục dân tộc “Lưng trời vương nắng”, do hai nhà thiết kế Bùi Thế Bảo và Nguyễn Nguyên Bảo thực hiện.
Thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H’Mông mỗi độ xuân về, kết hợp sắc xanh của núi rừng, sắc hồng của mùa hoa cùng những họa tiết thổ cẩm đặc trưng vùng cao.
“Lưng trời vương nắng” mang đến một hình ảnh Việt Nam trẻ trung, giàu tính nghệ thuật nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ấn tượng với bộ váy lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông

“Hello Vietnam - Hello World” đã kể câu chuyện về các vùng đất trên thế giới bằng màu sắc, trang phục, âm nhạc và các vũ điệu. Và Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế không chỉ có vịnh biển đẹp, mà còn có chiều sâu văn hóa và sự đa dạng sắc màu văn hóa các vùng miền.
Trong chương trình Head to Head Challenge, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng đã nhấn mạnh rằng, các thí sinh đã mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, trải nghiệm di sản, thưởng thức món ăn địa phương, cà phê và bánh mì, chia sẻ những trải nghiệm ấy với khán giả toàn cầu... Chắc chắn sau những sân khấu, ánh đèn và vương miện, mỗi người đẹp sẽ mang theo một hình ảnh riêng về Việt Nam.
Hiện sân khấu Quảng trường 2 Tháng 4 tiếp tục được hoàn thiện để chuẩn bị cho đêm chung kết Miss World lần thứ 73 vào ngày 5/9.
Một số hình ảnh Miss World:





