Hoa hậu, á hậu Việt Nam và thế giới tham dự Carnival - Khát vọng của biển
(DNTO) - Phố biển Nha Trang thực sự bùng nổ trong đêm Carnival rực rỡ sắc màu. Hơn 1.500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên cùng các hoa hậu, á hậu Việt Nam và thế giới đã dệt nên một bản giao hưởng nghệ thuật đa sắc, dạt dào và hùng tráng. Tất cả hòa quyện, phác họa hình ảnh Khánh Hòa trẻ trung, năng động, đậm đà bản sắc văn hóa và tràn đầy khát vọng.
Tối 18/7, tại trung tâm Festival Biển 2026 - Quảng trường 2 tháng 4, đêm hội Carnival với chủ đề “Bản giao hưởng biển xanh - Sắc màu hội tụ” đã diễn ra trong không khí tưng bừng, sôi động, thu hút hàng ngàn người dân và du khách.
Quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên cùng các hoa hậu, á hậu Việt Nam và thế giới, chương trình mang đến một không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi âm nhạc, vũ điệu và những màn diễu hành đường phố hòa quyện, làm bừng sáng cả một vùng vịnh Nha Trang.


Đêm hội được khai màn bằng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các ca sĩ Chu Chu và Anh Kiệt (nhóm Giai điệu Việt), Phạm Quỳnh Anh cùng hai giọng ca trẻ SWAN và lighT. Nhiều ca khúc trẻ trung, sôi động như “Vào hạ”, “Lời yêu thương”, “Nắng vàng, biển xanh và anh”, “Bài ca tôm cá”, “Vòng tay nắng”, “Vịnh ngọc bừng sáng”, “Việt Nam tinh hoa”, “Đi đu đưa đi”, “We lit the show”... đã khuấy động không khí lễ hội.
Hàng ngàn khán giả hào hứng cổ vũ, hòa mình theo từng giai điệu, tạo nên sự tương tác cuồng nhiệt như những “fan cứng” đã đồng hành cùng các nghệ sĩ từ thuở nào.
Chân dung Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 - Nguyễn Hoàng Phương Linh và siêu nhí trên xe hoa.
Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2025 - Chelsea Fernande chào người dân và du khách
Cảm xúc của đêm hội được đẩy lên cao trào với màn diễu hành người và xe đầy ấn tượng. Nổi bật là 10 xe hoa lộng lẫy, lần lượt diễu hành qua trung tâm lễ hội. Mỗi xe hoa mang một câu chuyện riêng, tái hiện những nét đặc trưng của vùng đất và con người Xứ Trầm Hương.
Mở đầu là xe hoa “Vịnh ngọc sắc màu - Bản tình ca đại dương”, tôn vinh vẻ đẹp của vịnh Nha Trang. Tiếp nối là những xe hoa ngợi ca sản vật xứ Trầm Hương, di sản văn hóa và nghề thủy sản truyền thống.
Đan xen trong dòng chảy văn hóa truyền thống là những xe hoa mang hơi thở hiện đại, kể câu chuyện về một Khánh Hòa tràn đầy sức sống và khát vọng vươn lên; hướng tới kết nối toàn cầu, trở thành thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và trung tâm năng lượng sạch.
Điểm nhấn của đoàn diễu hành là sự xuất hiện trên mỗi xe hoa có các hoa hậu, á hậu Việt Nam và thế giới lộng lẫy, vẫy tay chào mọi người.


Vũ điệu của đoàn nghệ sĩ Chăm hộ tống xe hoa Tháp Chăm
Đó là, Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 (Miss Cosmo 2025) Yolina Lindquist; Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2024 Mook Karnruethai Tassabut; Á hậu Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025 Chelsea Fernandez; Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Phan Phương Oanh; Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Lê Phương Khánh Như; Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương; Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Phương Linh; Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Đỗ Cẩm Ly; cùng siêu mẫu nhí Nguyễn Huỳnh Yến Trang - Quán quân Siêu mẫu nhí toàn năng 2025.
Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 - Đỗ Cẩm Ly và sao nhí trên xe hoa tượng trưng cho đô thị biển hiện đại.
Xe hoa Yến sào Khánh Hòa
Xe hoa Tinh hoa sản vật xứ trầm biển yến
Tháp tùng mỗi xe hoa là những vũ công trong trang phục rực rỡ, cuốn hút với các vũ điệu đường phố. Các đoàn diễu hành nối tiếp nhau, mang theo nhiều sắc màu và hình tượng đặc trưng: vẻ lấp lánh, kỳ ảo của những nàng tiên cá và các sinh vật biển; những nàng chim yến tung cánh; sự vui nhộn, hoạt náo của các chú hề; nét trẻ trung của những nhóm vũ công tuổi teen hay vẻ thân thiện, mộc mạc của ngư dân, sắc phục truyền thống của đồng bào Chăm, Raglai...
Góp phần làm nên không khí sôi động của lễ hội còn có màn diễu hành của hơn 30 chiếc ô tô cổ, gần 20 mô tô phân khối lớn cùng những màn trình diễn patin LED đầy ấn tượng.
Biểu diễn Hò bá trạo
Các nàng tiên cá- sắc màu của biển
Vũ điệu 5 Châu của các đoàn khách quốc tế
Hai bên đường, hàng ngàn người dân và du khách háo hức tiến sát về phía đoàn diễu hành, mong ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của từng xe hoa, từng màn trình diễn; cùng hòa mình vào không gian lễ hội ngập tràn sắc màu, nơi âm nhạc và những vũ điệu đường phố nối tiếp không ngừng.
Giữa ánh sáng rực rỡ của đêm hội, sắc màu của trời, biển và con người như hòa làm một. Tất cả hòa quyện, dệt nên một đêm Carnival sống động, phác họa hình ảnh Khánh Hòa trẻ trung, năng động, nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa và tràn đầy khát vọng vươn mình cùng biển lớn.