Liệu chị có thể chịu đựng được khi thấy con mình bị 'tấn công'?
(DNTO) - Trong khi người thân bên Mỹ đang chuẩn bị tổ chức đám tang cho ca sĩ Phi Nhung, thì ở Việt Nam, quản lý của chị đã giải quyết xong việc chi trả tiền thưởng, cát-xê, đồng thời thỏa thuận dứt điểm các vấn đề liên quan đến Hồ Văn Cường và công ty. Chuyện tưởng đã êm thấm. Nhưng…
Cùng với những lùm xùm về chuyện từ thiện của nghệ sĩ, Phi Nhung cũng đã vướng phải ồn ào liên quan đến tiền thưởng và cát-xê của Hồ Văn Cường, người đã được cô nhận làm con nuôi 5 năm về trước. Chuyện còn chưa ngã ngũ thì chị không may qua đời vì nhiễm SAR-CoV-2.
Chị nằm xuống, trong lúc hàng triệu khán giả mộ điệu khắp trong và ngoài nước bàng hoàng thương tiếc, bạn bè đồng nghiệp đau đớn lo lắng, nhất là con gái ruột của chị bên kia bờ đại dương, đang ngày đêm mong được nhìn mặt mẹ lần sau cuối…, thì có người đã vội vàng gợi lại sự việc, thậm chí “thay mặt” Hồ Văn Cường livestream tiếp tục đòi quản lý của Phi Nhung trả cho Hồ Văn Cường 200 triệu tiền thưởng từ cuộc thi Idol kids. Thái độ gay gắt, nôn nóng, thúc giục của các đối tượng đẩy câu chuyện lên tới đỉnh điểm, dẫn đến việc bà Diễm Phạm, quản lý của Nhi Phung, đích thân giải quyết gấp rút và nhanh gọn số tiền thưởng và cát-xê cho Hồ Văn Cường, mà không chờ đến sau khi đám tang ca sĩ diễn ra.
Cùng với việc trao tiền, những vấn đề có liên quan cũng đã được hai bên đồng tình thỏa thuận: Hồ Văn Cường và gia đình em sẽ dọn ra sống riêng trong thời gian tới theo nguyện vọng của Cường, sau khi tiền cát-xê được trả, mọi hoạt động nghệ thuật của Hồ Văn Cường với quản lý và công ty chủ quản sẽ chấm dứt, Cường sẽ gửi trả lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội bao gồm Facebook cá nhân, Fanpage cùng kênh YouTube. “Mọi vấn đề phát sinh sau này đều không liên quan đến chúng tôi”, bà Diễm Phạm khẳng định. Mọi thứ tưởng đã được giải quyết êm thấm với sự tán đồng của đôi bên và nhất là của cá nhân Cường. Nhưng không phải vậy.
Ngay sau đó là hàng loạt cuộc tấn công rầm rộ diễn ra, bao vây tứ phía. Mũi tấn công thứ nhất tràn vào Facebook cá nhân của quản lý Phi Nhung miệt thị, la ó, bày tỏ sự không hài lòng với kết quả này. Các cuộc tranh cãi khẩu chiến qua lại ầm ĩ về số tiền được trao cho Hồ Văn Cường. Danh sách các sự kiện, đêm nhạc được cho rằng Hồ Văn Cường đã tham gia suốt 5 năm qua với những thông tin chi tiết, bất ngờ được trưng ra, chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội, mặc dù chưa ai khẳng định được tính xác thực của nó. Những câu chuyện nghe ngóng vỉa hè cũng được chia sẻ để tạo thêm “niềm tin” cho “công chúng”. Không gian mạng không khác một "bãi chiến trường".
Một mũi tấn công khác nhắm vào ngân hàng Techcombank, tràn vào fanpage ngân hàng đòi xem mẫu sổ tiết kiệm được phát hành năm 2016 vì nghi ngờ cuốn sổ tiết kiệm của mẹ Hồ Văn Cường cầm trên tay là mẫu sổ mới mang tính chất “trình diễn”.
Mũi tấn công đặc biệt ngược lại là mũi tấn công vào Hồ Văn Cường với những lời lẽ mắng nhiếc, nguyền rủa nặng nề, cay nghiệt như vô ơn, bất hiếu, vong ơn bội nghĩa, nghịch tử… vì sự cám dỗ của đồng tiền bán đứng mẹ mình. Người ta xoáy vào việc khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, Cường chỉ đổi ảnh đại diện thành hình màu đen mà không viết lời chia buồn, đến thái độ im lặng không lên tiếng bảo vệ mẹ trước búa rìu dư luận… để tạo nên một làn sóng chỉ trích em thậm tệ.
Thị phi vốn là bạn đồng hành sinh tử của giới showbiz, khó ai tránh khỏi. Để có thể đối diện với và tồn tại trước thị phi, thường người ta sẽ chọn sự im lặng, vịn vào thời gian để minh chứng hoặc để sự việc lắng xuống. Thị phi với nhiều người từng trải, có kinh nghiệm, vốn sống, có sức chịu đựng đã không hề dễ dàng, cho nên đối mặt với thị phi, một thanh niên mới lớn như Cường quả thật khó.
Thật ra cho tới giờ phút này, không ai dám mạnh dạn tuyên bố chắc chắn rằng mình biết rõ nội tình uẩn khúc bên trong câu chuyện và tâm tư của người trong cuộc một cách đích xác. Tất cả đều là suy luận, phán đoán và cảm nhận. Bình luận và nêu ra quan điểm trước một vấn đề xã hội là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng truy cùng đuổi tận từ xưa nay không phải là đạo lý của người Việt.
Riêng việc nhân danh cho tình yêu dành cho ca sĩ Phi Nhung mà “tấn công” Hồ Văn Cường trong tình huống này là hoàn toàn đi ngược lại cảm nhận của chị. Người ta tấn công Cường vì cho rằng Cường vô ơn, không biết bảo vệ mẹ, người ta kể công nuôi dưỡng, nâng đỡ, dìu dắt, thương yêu Cường của Phi Nhung rồi thương chị uổng công nuôi ong tay áo. Người ta xót cho chị vì chị bị phản bội…
Nhưng làm mẹ không ai đi kể công nuôi dưỡng với con mình, huống hồ đó là một người mẹ nhân từ, hết lòng thương yêu, bao dung và hy sinh tất cả cho con mình như Phi Nhung. Làm mẹ, cho dù con mình có phạm lỗi tày đình, lòng mẹ vẫn bao dung tha thứ, đón nhận, không bao giờ ruồng bỏ con.
Sinh tiền, Phi Nhung đã là người mẹ như thế. Chị đã từng mở lòng bao dung, tha thứ cho Cường khi Cường mắc sai lầm không đáng có. Có lần, trong một clip chị hứa đến năm 18 tuổi nếu Cường muốn ra riêng, chị sẽ cho ra riêng và vẫn dõi theo để nâng đỡ, dìu dắt con. Đó là lời hứa từ tâm của chị dành cho con.
Trong một chương trình truyền hình, Phi Nhung cũng không ngần ngại thổ lộ, Cường giống chị ở chỗ không muốn ai thương hại mình. Cho thấy Cường là đứa con được chị thấu hiểu và quan tâm đặc biệt.
Con mình thà mình mắng chửi, thậm chí đánh đòn chứ ai động đến nhất định mình sẽ xù lông ra. Đó là tâm lý chung của các bà mẹ. Bà mẹ Phi Nhung cũng vậy. Liệu chị có thể chịu đựng được khi thấy “người ta” tấn công Cường hay không? Cho nên những ai nhân danh tình yêu dành cho Phi Nhung để tấn công Cường, có lẽ như đang suy nghĩ ngược.