Hiến tạng là nghĩa cử đẹp cần được lan tỏa
(DNTO) - Ngay sau khi qua đời, chàng trai Hà Nội N.Đ.T đã hiến nội tạng của mình để "tái sinh" cho ít nhất 6 cuộc đời đang phải "sống mòn" vì bệnh tật. Nghĩa cử nhân đạo này đã làm rung động hàng triệu con tim trong mấy này qua. Yên nghỉ nhé chàng trai, cảm ơn anh đã để lại cho cuộc đời sự sống.
Câu chuyện mở đầu bằng một tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đêm 22/8 tại Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của một thanh niên đang độ thanh xuân đẹp nhất của đời người. NĐT 32 tuổi, khi còn sống đã có nguyện vọng hiến tạng. Sau khi được chẩn đoán chết não theo quy trình của hội đồng thẩm định, gia đình anh T mặc dù vô cùng khó khăn và đau đớn, cuối cùng cũng đã quyết định thực hiện ý nguyện này của anh.
Trận hiệp đồng tác chiến của hơn 60 y bác sĩ
Thế là hơn 60 y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tức tốc hiệp đồng tác chiến, thực hiện lấy - ghép mô tạng từ người cho chết não này.
Theo các chuyên gia, lấy - ghép tạng từ người cho chết não là kỹ thuật đặc biệt khó. Nó cần sự phối hợp ăn ý của nhiều nhân sự ở nhiều vị trí khác nhau, không được phép lỗi nhịp cho dù là một bất cẩn nhỏ.
Liền sau đó, bệnh viện rà soát, xác định những trường hợp phù hợp đang chờ ghép tạng. Thông báo từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia được hỏa tốc truyền đi.
Theo đó, gan của người hiến tạng sẽ được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, 2 quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, giác mạc được chuyển về Bệnh viện Trung ương Quân đổi 108. Đặc biệt quả tim được chuyển về Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. .
Hành trình của trái tim
Đích thân Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM Nguyễn Hoàng Định đã ra Hà Nội tiếp nhận và vận chuyển trái tim về Sài Gòn. 20h10, ngày 24/8, đó là một đêm mưa trắng trời Hà Nội, đoàn xe chuyên dụng của các chiến sĩ CSGT lao vun vút trong đêm mưa dông, dẫn đường cho xe y tế chở quả tim của T từ Bệnh viện Xanh Pôn ra sân bay Nội Bài, kịp giờ máy bay cất cánh vào TP.HCM. Hành trình 30 phút thần tốc ấy đã tạo ra nhiều xúc cảm cho người dân.
Tại đầu cầu Sài Gòn, nhịp độ khẩn trương cũng không kém. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ mất hơn 8 phút, tính ra xấp xỉ 1 phút cho 1km đường, trái tim nhân ái đã về tới Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Gần 50 cán bộ chiến sĩ của 4 đội nghiệp vụ, cùng với đội ngũ hỗ trợ từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ê kíp y bác sĩ và nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ai nấy thở phào khi trái tim về tới nơi an toàn, nhanh chóng.
Sự sống hồi sinh
Cho đến nay, những bệnh nhân được ghép tạng nhìn chung sức khỏe đã ổn định – sự sống bắt đầu hồi sinh.
Theo Bệnh viện Xanh Pôn, sức khỏe 2 bệnh nhân được ghép thận đều đang tiến triển tốt, các chỉ số theo dõi cơ bản ổn định.
Cả hai ca phẫu thuật ghép gan đều thành công, người bệnh tỉnh táo, mảnh gan ghép được tái tưới máu, gan nhanh chóng hồi phục chức năng và bắt đầu tiết ra những giọt mật đầu tiên ngay sau đó.
Riêng ca ghép ghép tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, khoảng thời gian để trái tim lấy ra khỏi cơ thể anh T. đến khi đập nhịp đầu tiên trong lồng ngực của anh L.A.H (sinh năm 1987, ở tỉnh Gia Lai) là xấp xỉ 10 tiếng đồng hồ. Ca phẫu thuật diễn ra trong 5 tiếng, từ nửa đêm 24/8 đến 3h sáng 25/8.
Hiến tạng nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa mạnh mẽ
Sau 32 năm kể từ khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên trên người vào năm 1992, đến nay ngành y tế nước ta đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, ghép được hầu hết các tạng trên người như thận, gan, tim, phổi, tụy… Từ đó, đem đến cơ hội sống mới cho hàng nghìn người bệnh.
Tuy nhiên, Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam, tại hội thảo về truyền thông vận động hiến, ghép mô tạng thì tỏ ra băn khoăn: “Thực tế nhiều người dù khi còn sống đã đăng ký hiến mô tạng nhưng khi qua đời, người thân không đồng ý, các y bác sĩ cũng không thể lấy tạng hiến”.
Vì thế, việc truyền thông là rất quan trọng để mỗi người hiểu hơn về hiến tạng. Một người chết não hiến tặng mô tạng có thể cứu sống hàng chục người. Thay vì chôn vào lòng đất hay thiêu cháy thành tro bụi, nguồn tạng hiến là niềm hy vọng cho sự sống hồi sinh.
Sáng 19/5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và phát động lễ "Đăng ký hiến tặng mô, tạng - Cho đi là còn mãi". Tại đây Thủ tướng đã đăng ký hiến mô, tạng và kêu gọi người dân chung tay tình nguyện đăng ký hiến mô, tạng cứu sống người bệnh.