Đừng để mối quan hệ tay ba trong tình yêu trở thành 'trò chơi của nghiệp'

(DNTO) - Dẫu không phải là hiện tượng phổ biến, nhưng hiện nay, những vụ án giết người rồi phi tang thi thể nạn nhân có chiều hướng gia tăng. Thực tế cho thấy, các hành vi phạm tội man rợ này hầu hết có nguyên nhân từ những quan hệ tình cảm nam nữ trái đạo đức, thậm chí bất hợp pháp.
Giết người tình phi tang xác
Sáng 18/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử vụ bác sĩ sát hại người tình, phân xác phi tang, tuyên phạt bị cáo Danh Sơn (37 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) mức án tử hình về tội giết người.
Theo cáo trạng. Cuối năm 2022, bị cáo Danh Sơn - bác sĩ khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - đã nảy sinh và quan hệ tình cảm nam nữ với chị T.T.B.N. (38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa) mặc dù cả hai đều đang có gia đình.
Họ thường xuyên hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ. Sau một thời gian, chị N. thông báo mình đã có thai và yêu cầu Sơn có trách nhiệm, đồng thời dọa sẽ báo cho gia đình và cơ quan của Sơn biết chuyện.

Bị cáo Danh Sơn nhận mức án tử hình về tội giết người. Ảnh: Internet
Do sợ ảnh hưởng đến gia đình và công việc nên Sơn đã bơm 10 ống thuốc ngủ vào bình truyền nước biển cho chị N. khiến nạn nhân tử vong. Trong cơn hoảng loạn, Sơn dùng dao phân xác người tình mang đi phi tang ở nhiều nơi.
Cũng giết người tình phi tang xác, ngày 14/03, TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Thông (SN 1995, ngụ tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) mức án chung thân về tội Giết người.
Thông nguyên là Trung úy công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mặc dù đã có vợ, nhưng Thông lại quan hệ tình cảm bất chính với chị N.T.H. (SN 1996, ngụ tại phường 2, thị xã Cai Lậy).
Sau một thời gian, nhận ra sai trái, Thông đề nghị chia tay. chị H. không đồng ý và đe dọa sẽ nói cho vợ và cơ quan làm việc của Thông biết. Từ đây, Thông nảy sinh ý định giết người tình. Thông siết cổ chị H. đến tử vong. Sau đó bỏ xác nạn nhân vào túi ni lông rồi ném xuống sông Hàm Luông.
Tội ác xuất phát từ các mối quan hệ nam nữ bất chánh
Kể từ sau vụ án “đình đám” do quan hệ tay ba, giết người yêu cũ, rồi chặt xác phi tang của sinh viên Nguyễn Đức Nghĩa cách đây hơn 10 năm, kiểu giết người man rợ này hình như không còn xa lạ, không còn hy hữu, không còn khiến người ta kinh ngạc, hoang mang tột cùng nữa. Tuy nhiên, kể cả luật pháp, luật đời hay luật đạo không bao giờ và mãi mãi không khi nào dung thứ cho loại tội ác này với bất cứ lý do gì.
Trong thực tế, ngoài vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường phải sau 10 tháng lặn lội tìm kiếm mới tìm thấy thi thể của nạn nhân thì hầu như tất cả các vụ án loại này, cho dù thi thể nạn nhân được phân ra làm nhiều phần, rải rác khắp các địa phương khác nhau, cơ quan chức năng vẫn lần ra manh mối một cách nhanh chóng. Thủ phạm hầu hết bị xử tử hình.
Thực tế là vậy, thế nhưng các vụ án tương tự vẫn xảy ra. Theo các chuyên gia, xã hội, tâm lý tội phạm, luật học, nguyên nhân sâu xa của các hành vi tàn ác, man rợ này bắt nguồn từ các vấn đề xã hội như lối sống, môi trường giáo dục, quan hệ gia đình... với các diễn biến tâm lý phức tạp.
Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế và qua hai vụ án được đem ra xét xử mới đây ở trên, chúng ta thấy nổi rõ lên một nguyên nhân rõ rệt, đó là hầu hết các vụ án kiểu này đều xuất phát từ các mối quan hệ nam nữ bất chánh.
Cụ thể trong hai vụ án trên, cả hai hung thủ có mối tương đồng rất lớn.
Về nhân thân, cả hai đều là người được học hành đến nơi đến chốn, đều có địa vị xã hội, có hiểu biết cơ bản về luật pháp, có việc làm ổn định, có gia đình vợ con tử tế.
Về động cơ giết người cũng giống nhau: Do muốn thoát ra khỏi hoàn cảnh bất lợi cho bản thân mình mà không chủ động được. Do bị đối phương dọa sẽ báo cho gia đình và cơ quan của họ biết chuyện.
Về tâm lý tình cảm: Cả hai đều coi mối quan hệ ngoài luồng là một “cuộc chơi”; không muốn gia đình đổ vỡ, vợ con bị ảnh hưởng và không muốn “tiêu tan” sự nghiệp. Xuất phát từ tâm lý tham lam ích kỷ trong tình yêu hôn nhân, thiếu bản lĩnh trước cám dỗ… Họ gây án với niềm tin việc làm của mình sẽ không bị phát hiện.

Ngô Minh Thông tại cơ quan công an. Ảnh: Internet
Đừng đùa giỡn với tình yêu
Không thể trở lại cái thời nam nữ yêu nhau phải báo cáo tập thể; được cơ quan, đơn vị, đoàn thể “giám sát chặt chẽ”. Đã qua rồi cái thời “hủ hóa” được xem là trọng tội, là thước đo đạo đức, được liệt vào tiêu chuẩn xét duyệt quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức.
Tuy nhiên, cho dù xã hội có phát triển đến đâu, các quan điểm sống có cởi mở thông thoáng đến đâu thì trong tình yêu, hôn nhân nhất thiết mỗi người cần có sự nghiêm túc, thậm chí yêu cũng phải tuân thủ pháp luật.
Một lần nữa, chuông cảnh tỉnh đã gióng lên liên hồi và cấp bách, đánh thức mọi người, nhất là các bạn trẻ, có thói quen đùa giỡn với tình yêu, coi nhẹ giá trị hôn nhân, gia đình. Đừng để mối quan hệ tay ba trong tình yêu trở thành “trò chơi của nghiệp”.