Nghĩa tử là nghĩa tận

(DNTO) - Nghệ sĩ Quý Bình qua đời đến hôm nay, theo phong tục dân gian phía Nam, là đã “kéo cửa mả” nếu địa táng. Nôm na là từ hôm nay, linh hồn của cố nghệ sĩ đã bắt đầu siêu thăng về nơi tịnh độ. Rất mong mọi người hãy để anh nhẹ nhàng bay đi đừng làm tổn thương bất kỳ người thân nào của anh ấy. Bởi vì nghĩa tử là nghĩa tận.
Diễn viên Quý Bình, người lính bảo vệ biên cương, một nghệ sĩ tài hoa, tận tụy với nghề, đóng góp không nhỏ cho nền nghệ thuật nước nhà. Trong gia đình anh là một người con chí hiếu, một người anh em, người chồng, người cha đầy ấm áp, thương yêu và trách nhiệm. Ngoài đời anh là một người tử tế, hiền lành, sống bình lặng và khiêm tốn. Anh vừa qua đời ở tuổi 42 để lại cho gia đình cùng công chúng ái mộ nhiều đau đớn, tiếc thương.
Khi sống, anh không ồn ào. Khi mất, Quý Bình cũng muốn mình ra đi trong nhẹ nhàng, yên tĩnh, không làm phiền mọi người, không trống, không kèn, không livestream, chụp ảnh, quay phim, không phúng điếu, vòng hoa, nhang đèn hay lễ vật. Anh muốn tro cốt của mình hòa với sóng biển Cần Giờ, nơi anh đã một thời cùng đồng đội canh giữ biên cương.

“Bên lề” sự ra đi của cố nghệ sĩ Quý Bình
Những tưởng một người tốt như vậy, “Sau một lần đã đến đây/Đã vui chơi trong cuộc đời nầy”*… anh sẽ nhẹ nhàng thanh thản bay về phía “thiên đường cuối trời thênh thang”**. Thế nhưng, ngược lại, sau khi diễn viên Quý Bình qua đời, bà xã của anh - doanh nhân Ngọc Tiền, đã bị nhắc tên trên mạng xã hội với hàng loạt thông tin tiêu cực và nhận xét ác ý.
Một số khán giả “xăm soi” từng thái độ của doanh nhân Ngọc Tiền tại tang lễ để “vạch lá tìm sâu”. Rất nhiều thắc mắc xoay quanh việc những ngày cuối đời anh về ở nhà mẹ để trị bệnh mà không có vợ kề bên chăm sóc. Thậm chí có nghi ngờ không phải Quý Bình phát hiện bệnh trước khi đám cưới, có cả phân tích nghe như đúng rồi: Nếu biết mắc bệnh anh không bao giờ để có con…
Lâm Khánh Chi với thân phận là bạn thân của Quý Bình tiết lộ: "Anh Bình mới bệnh 3 năm nay đổ lại thôi. Ảnh từng mua nhà chung với một người bạn bên Q.8, sau đó bán nhà cho người đó để lấy tiền chữa bệnh”…
Những lần Quý Bình đi châu Âu, đi Đài Loan chữa bệnh đều là đi một mình, không có ai đi chung để chăm sóc và tự lo tiền điều trị. Khoảng 3 năm nay là Bình về Hóc Môn ở với ba má ruột. Lần đi nước ngoài chữa bệnh cuối cùng xong là 1 tháng sau ba Bình mất”, Lâm Khánh Chi khẳng định.
Phía ngược lại, diễn viên Kim Tuyến - một người không quá thân thiết với nữ doanh nhân Ngọc Tiền - trong một phiên livestream đã tỏ ra thông cảm, chia sẻ với nữ doanh nhân về những áp lực mà chị ấy phải hứng chịu từ những "tấn công" của cư dân mạng. Đặc biệt theo chị những người lên án đa phần là phụ nữ mà đáng ra phụ nữ phải hiểu và bênh vực cho nhau.
Kim Tuyến cho biết thêm: “Tôi nói với chị đừng quá quan tâm vì cộng đồng mạng có quyền tự do ngôn luận, còn chuyện gia đình mình mình biết, anh Bình hiểu chị, tin yêu chị là được…”
Kim Tuyến tiết lộ, cô tin vào sự lựa chọn của Quý Bình khi quyết định kết hôn cùng doanh nhân Ngọc Tiền. Cô cũng mong rằng cư dân mạng dừng tấn công để không ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của Ngọc Tiền, để chị yên tâm nuôi con nhỏ. Cô cũng lo lắng những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội chưa biết tính xác thực thế nào, nhưng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai nghệ sĩ Quý Bình khi cháu lớn lên.
Nói về những vụ lùm xùm sau đám tang nghệ sĩ, có lẽ sau gần nửa thập kỷ bôn ba dưới ánh đèn sân khấu, và qua đúng 2 năm nằm yên dưới lòng đất lạnh, nghệ sĩ cải lương Vũ Linh vẫn chưa thể siêu thoát vì cuộc chiến gia tộc của gia đình anh vẫn còn âm ỉ chưa tan.
Trước đó, là trường hợp của cố ca sĩ Vân Quang Long. Những câu chuyện xoay quanh về mâu thuẫn nội bộ gia đình anh đã khiến dư luận ồn ào suốt một thời gian dài. Ba anh một nhà giáo vừa đau đớn vì con trai đột ngột qua đời vừa phải điêu đứng vì bị xúc phạm nhân phẩm, danh dự.
Nghĩa tử là nghĩa tận
Công bằng mà nói, đã là con người không ai hoàn hảo, càng nổi tiếng càng được “săm soi” kỹ. Cũng như góc khuất gia đình nhà nào cũng có. Nhưng chính mạng xã hội là nơi tiếp tay cho sự việc từ bé xé ra to, thêm mắm dặm muối, thổi phồng thậm chí đơm đặt, vu khống gây nên những hậu quả khôn lường.
Trong một thời đại từ những sự kiện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày cho đến những vấn đề xã hội lớn lao, đều có thể biến thành drama, để kiếm tiền, nhiều người bất chấp đạo lý, họ khai thác tối đa sức lan tỏa của truyền thông, sẵn sàng bới móc những góc khuất của gia đình người quá cố hòng kiếm ăn, kiếm sự chú ý vì nguy cơ bị công chúng bỏ quên, hoặc vì một động cơ nào đó mà người ngoài cuộc khó đoán định.

Cho dù người lên tiếng núp dưới danh nghĩa, động cơ gì, cho dù bản thân hay gia đình người đã khuất có xảy ra việc gì thì việc tấn công người đã khuất và gia đình họ là trái với đạo lý “Nghĩa tử là nghĩa tận” - một triết lý về sự sống và cái chết trong văn hóa Việt Nam.
Trở lại câu chuyện của cố nghệ sĩ Quý Bình. Tuy anh không phải là người trực tiếp bị tấn công. Người ta nhân danh tình yêu dành cho anh, tấn công người thân anh bằng một câu nói lấp lửng, bằng sự suy diễn cá nhân, trong khi anh không thể bảo vệ được vợ mình, hỏi anh có cam tâm ra đi hay không?
Yêu mến và tiếc thương Quý Bình, chúng ta hãy đừng làm anh lo lắng, để linh hồn anh được nhẹ nhàng siêu thăng về nơi tịnh độ.