Đạt G tung album ngay ngày cưới

(DNTO) - Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt nhân ngày cưới của mình, nam rapper Đat G đã cùng ekip tung album phòng thu với tên gọi: 1 được 2.
Album chính là một chương mới của cuộc đời Đạt G cũng như âm nhạc, những câu từ không chỉ dành cho bản thân mình tự sự, mà còn là những “trái ngọt” anh và gia đình nhỏ của mình đã cùng trải nghiệm những ngày tháng qua.
Không chỉ cải thiện trong phần hoà âm, phối khí, 6 ca khúc lần này, Đạt G cũng đặt để hoàn toàn cá nhân và gia đình mình vào từng câu hát, từng câu chuyện. Điều này khiến cho album “1 được 2” không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc, mà đây còn là một lát cắt nhật ký của Đạt G hát về gia đình, đời sống, những mảng sáng/tối và đặc biệt xuyên suốt những ca khúc, người nghe sẽ thấy rõ hơn về Đạt G và người phụ nữ của mình - Cindy Lư cùng hai bé Gà, Cún.

Đạt G tìm thấy hạnh phúc với Cindy Lư
Với album comeback lần này, Đạt G đã bước vào phòng thu cùng những phù thuỷ âm thanh lần đầu cộng tác: Producer Tinle và Producer Nguyễn Thanh Bình, hai nhà sản xuất âm nhạc đứng sau rất nhiều bản hit của các nghệ sĩ Phương Ly, Tóc Tiên, Soobin, Vũ Cát Tường, Văn Mai Hương v..v.
Hai phong cách khác biệt nhau rõ rệt từ 2 Music Producer, Album “1 Được 2” của Đạt G đã được nhào nặn và đưa ra 6 ca khúc với những màu sắc âm nhạc đa dạng và đầy năng lượng trẻ trung như Hip Hop, Afro Pop, Trap Pop, Electronic Pop, Moombahton v…v.
Đây cũng là một sản phẩm đóng mác cá nhân cao nhất mà Đạt G từng mang vào âm nhạc của mình khi thể nghiệm rất nhiều sự mới lạ từ cải thiện giọng hát, đến rap đến cá nhân hoá các sáng tác ...
Album được mở ra bằng một ca khúc Moombahton sôi động mang tên: “Kẻ ăn vỏ người được ốc”, một phần “mở bài” không thể chi tiết hơn khi đi thẳng vào câu chuyện Đạt G đã phải lòng người phụ nữ, thương yêu, trân trọng, và bảo bọc cả hai đứa nhỏ của cô ấy, bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm xung quanh.
“Thất bại mang anh đến đây” viết tiếp câu chuyện của Track 1, nhưng ở một góc cạnh tâm sự. Người nghe sẽ được chính tác giả “giới thiệu” đến với góc tối của bản thân mình. Những lúc đau lòng, cảm thấy thất bại, cảm thấy cay đắng bởi những thử thách của cuộc sống, và cũng là lúc bàn tay của người phụ nữ chìa ra nắm lấy.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của Đạt G
Thất bại mang anh đến đây, nhưng khi đã đến, anh lại tìm thấy “gia tài” của mình. “Cả một gia tài”, bản ballad xúc động làm con tim Đạt G nở hoa khi có sự xuất hiện của Cindy Lư bên cạnh. Đây là ca khúc mà Đạt G dành riêng để hát về người con gái của đời mình. Ca khúc được giấu kín ngay cả với chính Cindy, vì đến tận ngày cưới, cô mới được biết sự tồn tại của ca khúc này với tư cách nhân vật chính.
“Con gái ba” và “Thiên thần ơi”, hai ca khúc mà Đạt G viết ra dành cho 2 cô con gái bé bỏng mà anh và Cindy Lư cùng nhau chăm sóc. Trong suốt 2 năm vừa qua, lo từng bữa ăn, đưa đón từng buổi học, Đạt G cũng đã dần học được cách để trở thành một người cha thực thụ dành cho Gà và Cún, và có vẻ như với hai ca khúc này, người nghe cũng sẽ hiểu được phần nào cảm xúc gắn bó và yêu thương của Gà, Cún dành cho Đạt G.
Những nốt trầm vẫn sẽ mãi ở đó, và cuộc đời của Đạt G ở một ngã rẽ hiện tại, nó đa dạng, phong phú và nhiều ý nghĩa hơn thế. Một bài hát Rap/HipHop hết sức dí dỏm, chân thật, thô ráp nhưng lại tràn đầy năng lượng gia đình tích cực, đã được Đạt G viết ra và thể hiện trọn vẹn, vừa là một tuyên bố cho câu chuyện đời mình, vừa là một bản nhạc chủ đề cho cuộc sống mới, cuộc sống gia đình.