Cao Thái Sơn 'Tôi muốn âm nhạc không chỉ giải trí, mà trở thành tần số chữa lành"

(DNTO) - Sau thời gian im ắng, Cao Thái Sơn trở lại với ca khúc “Cứ khóc hết đi em” – một bản ballad đầy cảm xúc đánh dấu sự chuyển mình trong tư duy âm nhạc của nam ca sĩ, đồng thời cũng thay lời đồng hành thầm lặng với những ai chưa dám kể câu chuyện của mình.
Dự án âm nhạc “Cứ khóc hết đi em” là sáng tác mới của Đình Nguyễn. Ca khúc đánh dấu sự trở lại với nhiều chiêm nghiệm và khát vọng đổi mới, khi Cao Thái Sơn mong muốn giọng hát không chỉ đẹp mà còn có khả năng chữa lành, như cách anh gọi: “Giọng hát ánh sáng”.
Tiếp nối Chẳng sao cả, Lệ phí cuộc đời và Hóa giải bằng nước mắt phát hành năm 2024, dự án lần này tiếp tục là một cột mốc để Cao Thái Sơn mở rộng hành trình âm nhạc mang đậm yếu tố trị liệu tinh thần. Anh chia sẻ, mỗi ca khúc đến với mình đều như một cơ duyên, không chỉ chọn vì giai điệu, mà vì nó đồng hành với những giai đoạn chuyển hoá sâu lắng nhất.

Ca sĩ Cao Thái Sơn tái xuất với MV mới và ra mắt nhà hàng chay
Cao Thái Sơn cũng bày tỏ lòng biết ơn với các nhạc sĩ từng gửi gắm sáng tác cho anh – từ Đông Thiên Đức, Lê Chí Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Văn Chung… cho đến hôm nay là Đình Nguyễn. Họ không chỉ viết nhạc, mà còn gieo duyên lành vào hành trình âm nhạc của nam ca sĩ.
“Lần đầu nghe bản demo ‘Cứ khóc hết đi em’ là khi tôi vừa biết tin một người bạn cũ gặp biến cố. Tôi như tan vào bài hát, ngồi lặng rất lâu, để mặc nước mắt rơi. Đình Nguyễn không chỉ viết giai điệu đẹp, mà còn truyền vào đó một tần số chấp nhận đầy nhân hậu: con người được phép khóc, được yếu mềm, chỉ cần thật. Và giờ, giọng hát của tôi sẵn sàng cất lên điều ấy – không bằng kỹ thuật, mà bằng sự chân thành”, nam ca sĩ nói.
Cao Thái Sơn cho biết, anh từng theo đuổi việc hát thật kỹ thuật, thật ấn tượng, nhưng sau cùng nhận ra điều chạm vào khán giả không phải kỹ thuật, mà là tần số chân thật từ người hát. Anh khẳng định không còn muốn chỉ sở hữu một giọng hát đẹp, mà muốn có “giọng hát ánh sáng” – thứ anh xem như nguồn năng lượng lan toả, chạm đến những ai từng bị kìm nén cảm xúc. “Tôi hát để nhắc mọi người rằng ánh sáng vẫn sống trong họ, ngay cả khi họ đang khóc,” nam ca sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Lưu Hương Giang đến chúc mừng người em
Theo Cao Thái Sơn, “giọng hát ánh sáng” không chỉ là khái niệm nghệ thuật mà là âm thanh ngân lên từ bên trong, sau khi con người đã đi qua đổ vỡ, tỉnh thức và chọn sống thật. Loại giọng hát này không phô diễn kỹ thuật, không cố gắng trở thành ai khác, mà chỉ cần chân thành để chạm đến người nghe.
Với tuyên bố này, anh mở ra một chương mới trong sự nghiệp: âm nhạc không còn đơn thuần là cuộc chơi giải trí, mà trở thành con đường chữa lành. “Tôi trân trọng khái niệm chữa lành, nhưng ánh sáng thì khác. Chữa lành là khi ta còn tổn thương, còn ánh sáng là khi ta đã vượt qua và trở thành minh chứng rằng điều đó là có thể. Giọng hát ánh sáng không cố chữa ai, nó chỉ hiện diện. Ai cần sẽ tự chạm tới, ai chưa sẵn sàng cũng không thấy áp lực. Tôi tin, sự tử tế nhất đôi khi không phải giúp ai đó, mà là tự mình sáng lên để họ biết họ cũng có thể bước ra khỏi tổn thương,” anh bộc bạch.
Trong MV mới, Cao Thái Sơn vào vai người anh trai của một cô em gái khuyết tật bẩm sinh, phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Hai anh em từng lớn lên trong những trận bạo hành của người cha say xỉn, rồi mất mẹ và chỉ còn biết nương tựa vào nhau. Khi trưởng thành, người anh phát hiện em gái mang lòng cảm mến nữ bác sĩ điều trị cho mình – một mối tình thầm lặng nhưng đủ khiến cô gái từng tự làm tổn thương chính mình. Trong mọi biến cố, người anh vẫn là chỗ dựa, luôn ở bên động viên và chăm sóc em.

Theo Cao Thái Sơn, MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là thông điệp âm thầm về sự chữa lành. Anh không cố kể trọn câu chuyện, mà muốn tạo một khoảng không để người xem dám khóc, dám vỡ oà và thừa nhận nỗi đau của mình, bởi với anh, nước mắt không phải là yếu đuối, mà là khởi đầu của sự tái sinh.
“Bất cứ ai, dù là ai, nếu đang ở đáy của tổn thương… hãy cứ khóc hết đi. Khi giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, bạn không còn là nạn nhân nữa, mà đã sẵn sàng bước vào chu kỳ mới – nơi ánh sáng của yêu thương bắt đầu,” nam ca sĩ chia sẻ.
Với “Cứ khóc hết đi em”, Cao Thái Sơn mong gửi gắm một lời đồng hành lặng lẽ: anh không nói thay ai, chỉ hát để những ai còn giấu câu chuyện của mình hiểu rằng họ không hề cô độc.
Cùng ngày ra mắt MV “Cứ khóc hết đi em”, Cao Thái Sơn cũng chính thức khai trương nhà hàng chay mang tên “Tâm Tâm”. Nam ca sĩ chia sẻ, anh muốn thực hiện một hành động ý nghĩa không chỉ để đánh dấu chặng đường mới trong âm nhạc, mà còn lan toả một chu kỳ cộng hưởng tích cực cho cộng đồng.