Xin cho người nằm xuống ‘Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang…’

(DNTO) - Tưởng niệm 12 quân nhân thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 – những người lính đã thầm lặng hy sinh giữa thời bình vì sự bình yên của Tổ quốc. Xin kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh và nguyện cầu cho người nằm xuống “Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang…” (lời bài hát của TCS).
Sáng nay (8/12), tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (quận Gò Vấp, TP.HCM). Lễ tang 12 liệt sĩ hy sinh trong diễn tập tác chiến phòng thủ ở Đồng Nai được tổ chức. Sự việc xảy ra khiến cả nước bàng hoàng xót thương và là nỗi đau tận cùng cho gia đình các liệt sĩ.
Trước đó, thông tin TTXVN cho biết: Từ ngày 1 - 4/12/2024, Quân khu 7 tổ chức cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp.

Chân dung 12 quân nhân thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 hy sinh khi đang diễn tập. Ảnh: Internet
Tại Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), vào lúc 20h27 ngày 2/12/2024 (nhằm ngày 2 tháng 11 năm Giáp Thìn), trong khi vận chuyển thuốc nổ ra vị trí tập kết, do trời mưa to, sấm sét, tổ công tác gồm một số quân nhân thuộc Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7 tạm dừng, nghỉ giải lao. Đột nhiên khối thuốc phát nổ làm nhiều quân nhân thương vong. Trong đó có 12 đồng chí hy sinh.
Cùng với lễ tang, là lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công", Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba và Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho thân nhân gia đình các liệt sĩ.
Cuộc chiến tranh trường kỳ chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta đã kết thúc gần 50 năm. Theo thống kê sơ bộ, cả nước có tổng cộng 1.146.250 liệt sĩ, trong đó 191.605 người hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, 849.018 người hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, và 105.627 người nằm xuống trong các chiến dịch bảo vệ Tổ quốc khác (như chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc…). Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước vẫn còn khoảng 180 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được.
Những con số nêu trên cho chúng ta bài học về giá trị của hòa bình. Nhưng cả khi đất nước không còn tiếng súng thì sứ mệnh của người lính cũng không nhẹ nhàng hơn. Họ vẫn ngày đêm âm thầm rèn luyện chiến đấu bảo vệ Tổ quốc không nề hà hy sinh tánh mạng.
Đó là những sĩ quan phi công anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện chiến đấu. Đó là những chiến sĩ áo trắng, áo vàng, áo xanh vật lộn giữa dòng nước lũ để cứu tài sản và sinh mệnh của người dân trong các cơn bão dữ. Đó là các chiến sĩ đội phòng cháy chữa cháy lao vào lửa đỏ cứu hộ, cứu nạn trong các vụ cháy. Đó là sinh mạng của rất nhiều cán bộ chiến sĩ canh gác trên nhà giàn ở hải đảo Trường Sa đã bị những trận cuồng phong của biển cả cướp đi…
Đó không chỉ là nỗi đau khôn nguôi của gia đình mà còn là sự mất mát lớn cho Tổ quốc.
Trong khi rất nhiều bạn trẻ cùng lứa tuổi với các em đang làm việc, học tập, vun vén gia đình, tạo lập sự nghiệp thì các liệt sĩ đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, đã gác lại những hoài bão cá nhân để lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Cái chết của những người lính thời bình hôm nay thêm một lần nữa nhắc chúng ta - đặc biệt là lớp trẻ - lòng biết ơn và sống xứng đáng với sự hy sinh của các anh.

Vĩnh biệt đồng đội. Ảnh: Internet
Lòng biết ơn sẽ là ánh sáng soi đường, là thành trì vững chắc giúp con người rời xa thói ích kỷ, nhỏ nhen. Lòng biết ơn sẽ là động lực thôi thúc để tuổi trẻ cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội và đất nước.
Trong giờ phút tiễn biệt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, xin được chia sẻ nỗi mất mát to lớn không có gì bù đắp được với các gia đình. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt các chàng trai trẻ anh hùng của chúng ta. Các bạn hãy tin rằng những hoài bão của các bạn sẽ được đồng đội, đồng chí ở lại tiếp tục thực hiện.
Có người lính/ Mùa thu ấy/ Ra đi từ mái tranh nghèo/ Có người lính/ Mùa xuân ấy/ Ra đi từ đó không về... ( lời bài hát Màu hoa đỏ, nhạc sĩ Thuận Yến phổ thơ Nguyễn Đức Mậu).