Khánh Hòa: Nguy cơ dịch bệnh sau lũ lụt
(DNTO) - Chỉ sau một ngày đêm, người giàu sang cũng như người nghèo khó trong vùng lũ lụt ở Khánh Hòa đều không còn gì để ăn, không còn áo quần để mặc, nhà ai cũng như một bãi chiến trường. Không gian nồng nặc mùi rác và xác động vật đang phân hủy .
Những đống rác sau lũ trước Trường Tiểu học Vĩnh Thái, Nam Nha Trang
Cơn lũ lịch sử ở Khánh Hòa đã dừng lại 5 ngày (từ 22/11), nhưng tất cả người dân trong vùng lũ lụt vẫn còn như người mất hồn. Họ chưa hết bần thần, hoang mang, vì bị trận lũ đánh úp không kịp trở tay sau khi vừa dọn xong cơn lũ đêm hôm trước.
Hiện nay, nhiều khu dân cư trong vùng ngập lụt đến bây giờ vẫn chưa có nước sinh hoạt. Đồng thời, nhu cầu sử dụng nước của người dân để dọn rửa nhà cửa cùng một lúc lại tăng lên gấp trăm lần. Vì vậy, sau khi khắc phục sự cố đường ống bể, Công ty Cấp thoát nước Khánh Hòa lại bị quá tải. Dù 4 nhà máy đã bơm hết công suất, nhưng lưu lượng nước cung ứng không thể đảm bảo khi nhu cầu tăng lên gấp trăm lần... Bà Nguyễn Thị Hiền ở Khu TĐC Vĩnh Hiệp- Vĩnh Trung- P.Tây Nha Trang chia sẻ: “Nhà em có người già và nhiều trẻ em, nên dù có dự trữ nước nhiều, nhưng dùng đến 6 ngày cũng hết. Mấy ngày nay, vợ chồng em phải thức đến 1-2 giờ đêm để chờ hứng nước. Không khí trong nhà lúc nào cũng hôi, ngột ngạt vì ngay trước cửa nhà một đống rác lớn. Hôm nước vừa rút, còn có cả xác động vật chết cũng nằm ở đó. Hiện cả em nhà đều không khỏe…”.
Người dân Nha Trang sống cùng rác thối
Hầu hết người dân vùng ngập lụt chỉ biết kéo tất cả đồ dùng trong nhà đã thành rác ra chất thành đống trước cửa nhà. Vì không có xe chở và cũng không biết chở đi đâu… Vì vậy, hàng tấn rác thối trên con đường mình về nhà (trong bán kính 5km, tính từ trung tâm TP.Nha Trang), dù đã mang khẩu trang vải khá dày, nhưng mình vẫn vừa lái xe, vừa ói bởi mùi rác thối xộc vào mũi… Có thể nói, hàng tấn rác thải các loại chất đống, nối liền nhau, 3 ngày qua mỗi lúc một nhiều hơn và thối hơn, dọc 2 bên đường vào các vùng ngập nước… Hàng trăm ngàn người dân Khánh Hòa đang sông chung với rác thối.
Ông Nguyễn Văn Đặng ở tổ 21, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, P.Tây Nha Trang bộc bạch: “Có thối đến ngạt thở cũng phải ráng chịu chứ biết đi đâu bây giờ. Cả nhà chỉ biết chú ý mang khẩu trang khi ra khỏi nhà, nhưng ở trong nhà vẫn thối chị à. Em lo cho bà già và mấy đứa nhỏ phổi yếu, nhưng cũng đành bất lực thôi… Mỗi ngày, mỗi giờ mùi càng nặng thêm…”.
Đường vào trung tâm Nha Trang (Cầu Dứa)
Được biết, những ngày qua Công ty Môi trường Khánh Hòa đã làm hết công suất. Hiện chính quyền cũng huy động cả lực lượng quân đội tiếp sức dọn dẹp rác thải. Tuy nhiên, hầu như mọi sự cố gắng đều không thể nhanh, bởi cơn lũ lịch sử này chưa có tiền lệ, mọi công tác đối phó đều lúng túng, bị động…
Ông Lê Văn Khoa - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết: “Hiện nay, Sở Y tế đã và đang tiến hành tổ chức khử khuẩn ở các vùng ngập lụt, vì khối lượng rác thải ứ động quá lớn, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, vùng nào nước đã rút hoàn toàn, đội xử lý nhanh của Sở Y Tế sẽ tranh thủ có mặt để xử lý khử khuẩn trước. Mặt dù, lực lượng quân đội cũng đang hỗ trợ cùng Công ty Môi trường thu gom rác, nhưng có thể cũng không dọn sạch hết trong tuần này. Vì vậy, Trước thực tế trên, Sở Y Tế tiếp tục khuyến cáo người dân chú trọng các biện pháp phòng chống dịch bệnh ngoài da và dịch bệnh về đường hô hấp…”.
Xác trâu, bò, heo, gà, vịt khắp nơi...
Thực trạng hậu quả trận lũ lịch sử để lại cho hàng trăm ngàn hộ dân ở tỉnh Khánh Hòa quá lớn và không thể nào khắc phục được. Song, chúng ta phải nhìn về phía trước và mọi người dân cần chú trọng trang bị kiến thức phòng tránh dịch bệnh. Nhất là dịch bệnh ngoài da và dịch bệnh về đường hô hấp.
Sở Y Tế cũng đặc biệt khuyến cáo người dân ngoài chú trọng giữ gìn sức khỏe chủ động, cần lưu giữ thêm 2 số điện thoại đường dây nóng để có thể được tư vấn, hỗ trợ thêm khi gia đình có người thân bị bệnh dịch: 0965391515 điện thoại đường dây nóng Sở Y Tế; 0918177790 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa.