Từ Cột mốc 108 đến hành trình vào kỷ nguyên mới
(DNTO) - Cách đây tròn 85 năm, ngày 28/1/1941, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua cột mốc 108 trở về Pác Bó (Cao Bằng), trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Sự kiện ấy không chỉ là sự “trở về” về mặt địa lý, mà là bước ngoặt thay đổi vận mệnh dân tộc. Hôm nay, trong khí thế của Đại hội XIV, doanh nhân trẻ đang đứng trước một “cột mốc 108” mới: Cột mốc của kỷ nguyên vươn mình, đưa đất nước hoá rồng vào năm 2045.
Tầm nhìn chiến lược: Từ hang Cốc Bó đến Đại hội XIV
Mùa Xuân năm 1941, khi trở về Cao Bằng, Người đã nhận định: “Đây là thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam... Chậm trễ lúc này là có tội với cách mạng”. Với tầm nhìn thiên tài, Người đã cùng Trung ương Đảng hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt giải phóng dân tộc lên hàng đầu, dẫn dắt dân tộc đi tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.
Lịch sử lặp lại quy luật của những bước ngoặt. 85 năm sau, Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp cũng là một dấu mốc lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới. Trong diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định tinh thần xuyên suốt là “Tự chủ chiến lược, nắm chắc thời cơ... khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển”. Mục tiêu đặt ra là rất cao nhưng hoàn toàn có cơ sở thực tiễn: Đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Nếu như năm 1941, nhiệm vụ thiêng liêng là giành lại độc lập, thì ngày nay, nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân là đưa đất nước bứt phá, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Tranh vẽ sự kiện Bác Hồ đặt những bước chân đầu tiên trở về nước qua cột mốc mang số hiệu 108 (Tranh: Trịnh Phòng).
Doanh nhân trẻ và sứ mệnh tiên phong
Thực hiện lời dạy của Bác và chủ trương của Đảng, phong trào Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Đến nay, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã tập hợp khoảng 21.000 hội viên, đóng góp hơn 10% GDP cả nước và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động.
Tuy nhiên, trước yêu cầu của kỷ nguyên mới, những kết quả đó mới chỉ là bước đầu. Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao tặng cộng đồng doanh nhân 16 chữ vàng: “Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá”. Đây là sự gửi gắm niềm tin to lớn của Đảng và Nhà nước; đồng thời là kim chỉ nam hành động, đòi hỏi doanh nhân trẻ phải rũ bỏ tư duy “lũy tre làng”, “quản trị theo tình thân” để vươn ra biển lớn.
Đáp lại niềm tin đó, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đề ra những mục tiêu đầy tham vọng cho nhiệm kỳ 2025-2030: Mở rộng lên 50.000 hội viên, đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Đặc biệt, tinh thần hành động quyết liệt đã được cụ thể hóa bằng các chương trình chiến lược: Đào tạo 10.000 CEO để xây dựng đội ngũ lãnh đạo có “Tâm - Tầm - Tài” ; triển khai chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới” nhằm hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.
Đây chính là những hành động thiết thực nhất để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, khắc phục triệt để tình trạng “nói nhiều làm ít”, “nghị quyết thì đúng mà thực hiện thì chậm”.

Niềm tin tất thắng
Kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước là dịp để toàn Đảng, toàn dân ôn lại truyền thống hào hùng, hun đúc thêm niềm tin và khát vọng. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Nhìn về phía trước, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài thành công”.
Thế và lực của đất nước sau 40 năm Đổi mới đã lớn mạnh hơn bao giờ hết. Với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý hiệu quả của Nhà nước, và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó doanh nhân trẻ là “những chiến sĩ thời bình” trên mặt trận kinh tế, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng: Đất nước sẽ tận dụng thành công cơ hội lịch sử, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Kỷ nguyên mới không tự nhiên đến. Nó được kiến tạo bởi những con người dám “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể”. Với tâm thế của người kế thừa xứng đáng, doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết sẽ là lực lượng xung kích, mang trong mình dòng máu Lạc Hồng và tư duy thời đại, quyết tâm đưa con tàu Việt Nam vượt qua mọi sóng gió, cập bến vinh quang vào năm 2045, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ về một đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Cột mốc 108 lịch sử đã dẫn lối về Tổ quốc. Cột mốc 2045 đang vẫy gọi chúng ta vươn tầm thế giới.
"Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".