Thanh Duy xúc động khi xem trích đoạn hoá thân phim mới Dưới đáy hồ

(DNTO) - Dự án điện ảnh Dưới đáy hồ vừa có buổi showcase độc đáo khi dàn cast và báo giới cùng bước xuống thế giới ở tầng hồ rêu phủ ma mị. Ngoài ra, ekip của bộ đôi Trần Hữu Tấn và NSX Hoàng Quân cũng tung poster và trailer chính thức đậm chất truyền thuyết đô thị về hồ đá tử thần.
Điều đặc biệt hơn, trong khuôn khổ sự kiện showcase và đoạn trailer chính thức hé lộ những thước phim đầu tiên trong tạo hình drag queen (thuật ngữ dành cho các nghệ sĩ biểu diễn có phong cách ăn mặc nữ tính, trang điểm đậm) của Hùng (Thanh Duy thủ vai), khi Hùng sống trong thân phận Kylie biểu diễn tại hộp đêm. Hình ảnh “tắc kè hoa” Thanh Duy thể hiện một bản thể yêu kiều, thăng hoa trong bộ cánh đỏ rực là điều mà khán giả yêu quý chàng nghệ sĩ đa năng này mong chờ.

Các diễn viên và ekip chia sẻ những nội dung đầu tiên của phim
Thanh Duy chia sẻ mình xuất thân là người yêu nghệ thuật drag, nhưng hé lộ sự thật rằng thoạt đầu khi thưởng thức các màn biểu diễn drag của các nghệ sĩ khác, anh chàng nhận ra hành trình drag là vô cùng thử thách. Hơn nữa, anh tài đa năng cũng từng cho rằng nghệ thuật drag không dành cho tất cả mọi người, khiến anh lo lắng muốn lặn trên mạng xã hội một thời gian. Đến khi tận mắt chứng kiến phân đoạn biểu diễn của nhân vật Kylie do chính mình trên màn ảnh, anh chàng vẫn còn xúc động.
Cũng tại họp báo showcase, đạo diễn Trần Hữu Tấn khẳng định chọn mời Kay Trần vì tính cách hài hước “tẽn tẽn” chân thật của anh chàng khi được cho rằng mời Kay Trần và anh tài Thanh Duy chỉ vì sức nóng gameshow.
Trailer chính thức Dưới đáy hồ mở đầu bằng một màn đặc tả cơn ghen đầy khó chịu của Hưng ngay khi chứng kiến khoảnh khắc nóng bỏng lẫn kỳ quái đến gai người giữa Tina – vợ sắp cưới và người tình của cô trước cú nhảy đột ngột xuống giữa lòng hồ. Đồng thời, khán giả cũng dần lần mò được mối dây ràng buộc giữa tất cả nhân vật với cái hồ tử thần liền sau đó, khi nhân vật nữ chính Tú (Karen Nguyễn thủ vai) nhận cú tát trời giáng giữa thanh thiên bạch nhật ngay hiện trường hồ đá tử thần. Qua lời bà Yến (Nguyên Thảo thủ vai), những xoáy nước nuốt người của cái hồ tử thần đã gây ra rất nhiều cái chết thương tâm, tuy nhiên, sự thật đang chờ dân tình giải mã đang nằm dưới đáy hồ...
Tại sự kiện, báo giới cũng được hé lộ nhiều thước phim đậm chất truyền thuyết đô thị khi các bối cảnh là các không gian đô thị quen thuộc được tái hiện lên màn ảnh một cách ma mị: bãi xe ngột ngạt, chung cư cũ kỹ, sân thượng đầy gió, phòng hoá trang mờ ảo, sân khấu hộp đêm rực rỡ… Song trùng hiện diện khắp nơi, từ bóng đen trong con hẻm đến bản sao đứng lặng trên sân thượng, khiến khán giả tự hỏi: hồ đá tử thần có đang rình rập chính họ bởi những nỗi sợ gần gũi, cảm giác như một bản sao tà ác trong truyền thuyết có thể xuất hiện ngay trước cửa nhà bất kỳ ai.

Ca sĩ Thanh Duy lấn sân điện ảnh nhận được sự quan tâm lớn của khán giả
Chưa hết, theo trailer, song trùng khi đã đặt chân lên thế giới loài người, đã dần phát triển thêm nhiều khả năng học từ bản gốc và có thể kết nối được bản chính qua thần giao cách cảm. Mỗi giờ trôi qua trên mặt đất, chúng càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Không chỉ biết đi, biết nói, chúng tiến hóa nhanh đến mức có thể gửi lời cảnh báo tàn khốc đến chính bản gốc của mình và đe dọa nhanh chóng thay thế bản gốc. Tú sẽ phải làm gì khi đối đầu cuộc rượt đuổi điên rồ của các thực thể song trùng tà ác, để chấm dứt cơn ác mộng giữa đời thực?
Với ý tưởng về một thế giới nội tâm đầy tăm tối bị ẩn giấu của con người, hành trình trải nghiệm mà bộ đôi Trần Hữu Tấn và Hoàng Quân muốn dẫn dắt khán giả chính là khám phá những nỗi sợ “thân tín, gần gũi” nhất ở chính mình. Thông qua các nhân vật giả tưởng là cái hồ có khả năng tạo bản sao giết người, rêu ma và loạt song trùng kì bí có khả năng tiến hoá không ngừng, hành trình đến với cái hồ cũng chính là một cuộc đối thoại len lỏi và lớn dần bên trong mỗi người để tiến gần hơn đến đối diện và vượt qua chính mình. Cùng với các nhân vật chính và song trùng, khán giả lần lượt chứng kiến được cuộc gặp gỡ của những cái tôi thật – giả được đan cài, để bắt đầu hành trình mạnh mẽ đối diện bản thân, không còn lẩn trốn những sự thật về chính mình.
Dưới đáy hồ đánh dấu sự hợp tác của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân sau những tác phẩm thành công trước đó như Tết Ở Làng Địa Ngục, Kẻ Ăn Hồn, và Cám. Bộ phim hứa hẹn sẽ đưa khán giả vào một hành trình kinh dị siêu nhiên, ly kỳ và đầy ám ảnh lấy cảm hứng từ một trong những truyền thuyết đô thị bí ẩn nhất của giới trẻ – Hồ Đá. Phim ra rạp từ 6/6/2025 trên toàn quốc.