SATRA: Vì cộng đồng, vì tương lai

(DNTO) - Phát triển kinh doanh bền vững không thể tách rời trách nhiệm xã hội. Với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH Một thành viên (SATRA), giá trị cốt lõi ấy không chỉ là chiến lược, mà trở thành bản sắc trong từng hoạt động. Hơn nửa thế kỷ qua, SATRA không chỉ nỗ lực khẳng định vị thế trên thương trường mà còn bền bỉ lan tỏa những giá trị nhân văn, xây dựng doanh nghiệp vững mạnh từ nội lực, gieo mầm hạnh phúc trong cộng đồng.
Trong môi trường kinh doanh hiện đại, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) thường được nhìn nhận như một chiến lược tiếp thị khéo léo. Nhưng với SATRA, khái niệm này chưa bao giờ là “lựa chọn thêm” hay một cách làm hình thức. “Vì cộng đồng” đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là giá trị gắn chặt vào từng bước phát triển của doanh nghiệp, giúp cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận, đóng góp xã hội và bảo vệ môi trường nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững.

Chăm lo nội bộ: Nền tảng vững chắc
Với SATRA, chăm lo cho cộng đồng không bắt đầu từ những hành động xa xôi, mà từ chính sự quan tâm đến người lao động – những con người làm nên sức sống của doanh nghiệp. Họ không chỉ là nhân sự, mà là những người đồng hành cùng SATRA trong mọi chặng đường.
Hội thao “Khỏe để công tác tốt” vừa qua tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM đã trở thành minh chứng sống động. Đây không chỉ là một ngày hội thể thao, mà còn là khoảng thời gian chan chứa niềm vui, nơi những đồng nghiệp sát cánh bên nhau, cùng rèn luyện và gắn kết.
Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, chia sẻ đầy xúc động: “Hội thao không chỉ tạo cơ hội rèn luyện sức khỏe, mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, cao thượng và ý chí vươn lên. Chính những giá trị này đã làm nên sức mạnh nội lực để SATRA phát triển bền vững”.

Chăm lo sức khỏe, đời sống người lao động luôn được lãnh đạo, Công Đoàn Tổng Công ty quan tâm. Ảnh: SATRA
Bên cạnh những ngày hội, sự chăm lo thiết thực cũng được triển khai thường xuyên. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Công đoàn Tổng Công ty đã hỗ trợ hơn 5.500 đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng kinh phí trên 2,7 tỷ đồng. Những mái nhà “Mái ấm Công đoàn” được dựng lên từ sự sẻ chia, những gói “Phúc lợi cho đoàn viên” đã mang đến niềm vui cho hơn 12.500 người lao động, trị giá hơn 820 triệu đồng. Mỗi phần quà, mỗi mái ấm trao đi không chỉ là con số, mà là sự thấu hiểu và vòng tay ấm áp mà SATRA dành cho những người đã góp phần làm nên tên tuổi của mình. Đó cũng là lời khẳng định rằng: chỉ khi người lao động hạnh phúc, doanh nghiệp mới thực sự bền vững.
Lan tỏa trách nhiệm: Vun đắp giá trị nhân văn
Nếu chăm lo nội bộ là nền tảng, thì sẻ chia với xã hội chính là tấm gương phản chiếu rõ nét triết lý phát triển của SATRA. Từ nhiều năm nay, SATRA đã lặng lẽ đồng hành cùng hàng loạt chương trình thiện nguyện, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng cộng đồng.

SATRA đã lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ: Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam là nỗi đau không của riêng ai. Ảnh: SATRA
Mới đây, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, hơn 300 cán bộ, nhân viên SATRA đã hòa mình vào dòng người trong chương trình đi bộ “Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin”. Họ mang theo không chỉ sự có mặt, mà còn cả sự đồng cảm và sẻ chia được thể hiện bằng khoản ủng hộ 100 triệu đồng. Hành động ấy gửi đi một thông điệp giản dị mà sâu sắc: nỗi đau của nạn nhân da cam là nỗi đau chung của cả dân tộc, và SATRA cùng cộng đồng sẽ luôn ở bên để xoa dịu.
Không dừng lại ở đó, SATRA còn duy trì nhiều chương trình nhân ái khác. Những chuyến đi thăm người già neo đơn, trao quà cho trẻ em mồ côi, hỗ trợ bữa cơm ấm áp trong các “Bếp ăn tình thương” tại bệnh viện, những phần quà Tết đến tay hộ nghèo… Tất cả đã trở thành hình ảnh quen thuộc, tạo nên “thương hiệu nhân văn” của SATRA.

SATRA đã trao tặng những phần quà trị giá 145 triệu đồng đến các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, trong tháng 7/2025, SATRA đã trao tặng những phần quà trị giá 145 triệu đồng đến các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và người có công tại nhiều phường trên địa bàn TPHCM. Đó là cách doanh nghiệp thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những thế hệ đã hy sinh cho Tổ quốc.