Nhà sáng lập Công ty Ba Huân: ‘Tôi sẵn sàng hỗ trợ công ty nhiều nhất nếu có thể’
(DNTO) - Theo nhà sáng lập Công ty Ba Huân, bà Phạm Thị Huân, bà đã bán cổ phần, chỉ đóng vai trò Chủ tịch Hội đồng Danh dự và không tham gia bất kỳ công việc điều hành nào tại công ty. Tuy nhiên trong giai đoạn công ty khó khăn, bà sẵn lòng hỗ trợ công ty nhiều nhất có thể.
Bà Phạm Thị Huân – Nhà sáng lập Công ty Ba Huân. Nguồn: bahuan.vn
“Tôi vẫn nặng tình với chữ Ba Huân”
Trước thông tin liên quan đến việc Công ty cổ phần Ba Huân nợ thuế hơn 51 tỉ đồng, trao đổi với Tạp chí Doanh Nhân Trẻ Việt Nam, nhà sáng lập thương hiệu - bà Phạm Thị Huân cho biết, bà rất buồn với thông tin này.
Bốn năm trước, nhận thấy lớp trẻ năng động sáng tạo có thể đưa công ty lên tầm cao mới và bản thân cần nhiều thời gian chăm sóc các con, gia đình lại không có người kế thừa, bà đã thuyết phục các cổ đông bán toàn bộ cổ phần của Công ty Ba Huân cho đối tác.
“Đối tác trả tiền giai đoạn đầu để tôi trả tiền vay mượn trước đây của các cổ đông. Còn khoản nợ của Công ty Ba Huân cũng được chuyển nhượng sang cho đối tác. Đối tác đứng ra điều tiết công ty, đứng tên đại diện pháp luật, tổng giám đốc điều hành”, bà chia sẻ.
Dù mọi quyền hành và trách nhiệm đã được chuyển giao, tuy nhiên theo nhà sáng lập, bà vẫn làm Chủ tịch Danh dự, thỉnh thoảng đi họp, hội mảng nông nghiệp vì sợ lớp trẻ chưa rành.
"Dù mọi trách nhiệm đã giao cho họ nhưng tôi không bỏ được chữ Ba Huân", bà cho biết.
Công ty Ba Huân do bà sáng lập năm 2001 bắt đầu từ những gánh trứng do ba mẹ để lại khi bà mới 16 tuổi. Bà đứng ra vay mượn, rồi cùng các em mình tạo lập, gây dựng Công ty Cổ phần Ba Huân. Từ buổi đầu khó khăn, công ty đã từng bước khẳng định vị thế với thương hiệu trứng Ba Huân trong lòng người tiêu dùng.
Theo thông tin đăng ký của doanh nghiệp, người đại diện pháp luật Công ty Ba Huân là ông Trần Việt Hưng. Ông còn là đại diện các doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ phần Ba Huân - Nhà máy xử lý và Chế biến Trứng gia cầm, Công ty cổ phần Ba Huân - Long An, Công ty cổ phần Ba Huân, Công ty TNHH Ba Huân Phú Thọ, Hộ Kinh Doanh Trần Việt Hưng 1985.
Vẫn mong phép màu đến với công ty
Theo chia sẻ của bà Phạm Thị Huân, đối tác nhận sang nhượng cổ phần mới chỉ trả được một phần và vẫn còn nợ bà một số tiền lớn, gây khó khăn cho cuộc sống của bà. Bà muốn có tiền để hỗ trợ công ty cũng không thể.
Thương hiệu Ba Huân là đứa con tinh thần của bà. Bà mong các ngành, các cấp, chính quyền, ngân hàng có thể hỗ trợ khoanh vùng nợ, giải ngân, trả thuế nếu công ty gặp khó khăn để có thể tiếp tục làm ăn, đóng thuế đầy đủ cho nhà nước.
"Đấy là điều mong muốn cuối đời của tôi. Với tôi thì lực bất tòng tâm, tiền bạc nuôi con khó khăn. Nếu dựng lại công ty thì tôi không còn khả năng", bà chia sẻ và nhấn mạnh. Bà cũng cho biết sẽ sẵn sàng hỗ trợ bằng tinh thần, sáng kiến giúp công ty nếu công ty cần.
"Tôi mong có phép màu nào đó từ các ngành trung ương và địa phương hướng dẫn để cho công ty thoát khỏi giai đoạn khó khăn này", bà nhấn mạnh.
Trước đó, Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực III đã có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Ba Huân. Lý do là tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định, số tiền bị cưỡng chế là hơn 51,32 tỉ đồng.