Mùa thi khép lại, nỗi lo vẫn còn
![](https://doanhnhantrevietnam.vn/templates/themes/images/icon/noavatar.jpg)
(DNTO) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã chính thức khép lại. Tình hình chung được đánh giá sau kỳ thi, là không áp lực, nhẹ nhàng, ít căng thẳng so với với nhiều kỳ thi trước… Tuy nhiên phía trước với phụ huynh và sĩ tử, nỗi lo vẫn còn đó.
Chiều 28/6/2024, sau 60 phút làm bài môn Ngoại ngữ, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành môn thi cuối cùng, kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được đánh giá là được diễn ra an toàn, êm ả và không áp lực. Một phần có lẽ là do thi tốt nghiệp THPT xong thí sinh không cần phải thi đại học. Đồng thời, nhiều trường hợp thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các trường đại học cũng như đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực với kết quả tốt nên nên tâm lý thoải mái tự tin hơn.
Theo đánh giá của Bộ GD&ĐT tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 vào chiều 28/7 thì kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra "Nghiêm túc, đúng quy chế, rất chu đáo và an toàn". Tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,48%. Không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết: "Đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức".
![Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã chính thức khép lại. Ảnh: Internet](https://media.doanhnhantrevietnam.vn/files/content/2024/06/29/truong-thpt-nguyen-chi-thanhthinh1-1719537868737632146872-0829.jpg)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đã chính thức khép lại. Ảnh: Internet
Về nghi vấn lộ đề ngữ văn, đại diện Bộ GD&ĐT một lần nữa khẳng định không có chuyện này. Liên quan về vấn đề này, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã rà soát tìm ra đối tượng tung tin thất thiệt đề thi lộ và nam sinh này đã thừa nhận mình tự dựng clip.
Hành trình phổ thông kết thúc…
Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ được công bố; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi... Thí sinh có thể tra cứu điểm thi bằng cách đăng nhập vào phần mềm quản lý thi theo tài khoản đã được cấp hoặc tra cứu trên cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT các tỉnh và của Bộ GD&ĐT.
Sau khi điểm thi được công bố, nếu nhận thấy điểm thi không như kết quả dự đoán, thí sinh cần làm đơn phúc khảo và nộp tại điểm thi đã đăng ký dự thi, thời gian nộp đơn phúc khảo sẽ từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7/2024.
Thí sinh cũng có thể đăng ký điều chỉnh nguyện vọng và nộp lệ phí xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 18/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7/2024. Việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển phải thực hiện theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Cuối cùng là theo dõi điểm chuẩn và xác nhận nhập học, chậm nhất là 17 giờ ngày 27/8/2024.
…nhưng nỗi lo vẫn còn
Có lẽ cảm xúc bao trùm nhất mang tên “nỗi lo mùa thi” là nỗi lo “tổng hợp, đa sắc màu, phong phú, phức hợp” của các bậc cha mẹ. Nhất là các ông bố bà mẹ “nhà quê”. Người nông dân cả đời chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, giao phận mình cho thương lái, nghèo khó quanh năm, cho nên khát vọng đổi đời bằng con chữ với họ rất quyết liệt và dữ dội.
Ngày thi, nếu như những gì diễn ra ở phòng thi với thí sinh là sự căng thẳng, hồi hộp, lo lắng… thì ở bên ngoài, các ông bố bà mẹ sau cuộc hành trình hằng trăm cây số, mệt mỏi vì tuổi tác, sức khỏe, cả… đói khát. Họ ngồi thu mình ở một góc nào đó, lặng lẽ đếm thời gian trôi.
Khi mà xã hội còn thừa nhận tấm bằng đại học như là một tấm vé mở ra cơ hội đời người thì “nỗi lo mùa thi” vẫn còn đó. Và nó vẫn còn tiếp diễn. Đó là nỗi lo học phí.
Học phí tăng trong bối cảnh thu nhập của đại đa số công nhân, viên chức hiện nay, là một gánh nặng trong việc lo con đến trường. Mặc dù đã có cân nhắc chọn trường phù hợp với năng lực tài chính của gia đình. Nhưng thông tin các trường đại học công lập tại TP.HCM tăng học phí khủng, có trường mức học phí cao nhất lên đến hơn 800 triệu đồng/năm… đang thu hút sự quan tâm, bàn luận trên mạng xã hội khiến nhiều học sinh và phụ huynh vô cùng lo lắng.
Trong bối cảnh đó, các trường đại học qua phương tiện truyền thông đã có những công bố chính thức về mức học phí cụ thể của từng trường, từng ngành học.
![…nhưng nỗi lo vẫn còn tiếp diễn. Ảnh: Internet](https://media.doanhnhantrevietnam.vn/files/content/2024/06/29/nhung-khoanh-khac-mua-thi-se-tro-thanh-ky-niem-voi-moi-nguoi-anhr-pv-803-0829.jpg)
…nhưng nỗi lo vẫn còn tiếp diễn. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, điểm qua một số mức học phí được các trường đại học công bố, nhiều ông bố bà mẹ có con sắp vào đại học cũng “tim đập chân run” mà than: “Con nhà nghèo giờ không có cửa vào đại học".
Ngoài học phí, “Học trò ở tỉnh ra thị thành trọ học” còn có hàng tỷ nỗi lo: Nỗi lo nhà trọ, lo cơm hàng cháo chợ, lo “cám dỗ của phồn hoa”…
Ngoài sự cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần của bố mẹ, thì sự chịu khó vừa học vừa làm của các bạn sinh viên để trang trải học phí là sự lựa chọn hàng đầu của các bạn sinh viên hiện nay.