Hà Nhi lên án sự thương hại trong tình yêu
(DNTO) - Ra mắt sản phẩm mới Khước từ trên nhiều nền tảng âm nhạc, Hà Nhi cho thấy giọng hát truyền cảm ngày càng thăng hạng. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu cú bắt tay giữa Miêu Quý Tộc và Voi Bản Đôn, 2 vocalist thực lực đến từ 2 mùa The Masked Singer được khán giả yêu mến.
Sau nhiều năm thử nghiệm với Ballad và đạt được sự công nhận từ khán giả, Hà Nhi và ekip khẳng định ballad thực sự là điểm mạnh của nữ ca sĩ, tuy nhiên R&B lại là thể loại âm nhạc mà cô luôn có niềm tin vào khả năng của mình.
“Nhi tin rằng, khi còn trẻ, không nên chỉ giới hạn bản thân trong những điều đã thành thạo, mà cần dũng cảm thử sức với những thách thức mới. Đó là lý do tại sao Nhi đã chọn một ca khúc mang tính thách thức và cơ hội cho cả Hà Nhi và Anh Tú, vì Nhi tin rằng sẽ học hỏi và phát triển từ trải nghiệm mới này” - Hà Nhi cho biết.
MV Khước từ được xây dựng không có cốt truyện cụ thể, đi sâu vào thế giới nội tâm giằng xé của Hà Nhi và Anh Tú khi đối diện với việc “khước từ sự thương hại”. Hà Nhi và Anh Tú trong 2 trang phục đối lập, tượng trưng cho hai luồng cảm xúc đấu tranh mãnh liệt trong mỗi con người: đi hay ở lại, chấp nhận với sự thương hại hay nhất quyết rời bỏ, chọn sự yên bình “giả tạo” hay sự tự do dẫu có khởi đầu đau đớn.
"Ai trong chúng ta cũng mong cầu tình yêu mà đôi khi không nhận ra có những thứ chỉ mang vỏ bọc tình yêu chứ không phải tình yêu thực sự. Thương hại là một trong những “kẻ mạo danh” đó. Khước từ sự thương hại từ người khác chính là cách tôn trọng chính bản thân mình, đặc biệt là trong tình yêu. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng thừa nhận mình bị khước từ, hoặc đủ dũng cảm khước từ sự thương hại từ người khác.
Tất cả mọi thứ đều được sinh ra từ tình yêu, vì vậy có 2 thứ sẽ luôn tồn tại mãi mãi, đó là yêu và được yêu. Đó cũng chính là tinh thần bao trùm của Khước từ, là những chiêm nghiệm của 2 nhân vật chính trong MV.
Nói về tình bạn với Anh Tú, Hà Nhi cho biết, “Đối với Nhi, Anh Tú là 1 người anh rất đáng yêu vì anh ấy luôn mang năng lượng tích cực, nhiều lúc hơi “ô dề”, giống Nhi (cười), và Anh Tú là người cực kì nỗ lực trong sự nghiệp của mình, càng ngày Nhi càng thấy anh ấy xuất sắc trong tư duy nghệ thuật và có nhiều thành công xứng đáng. Anh Tú là người mà Nhi luôn tin tưởng để tâm sự và hỏi xin lời khuyên khi làm nghề. Anh ấy luôn sẵn sàng chia sẻ rất sâu về những thứ mà anh ấy biết, và cũng sẵn sàng học hỏi khi người khác giỏi ở điểm nào đó.
Tụi Nhi không có khoảng cách khi làm nghề cùng nhau, có những chuyện nhiều lúc Tú không nói ra nhưng Nhi nhìn vào mắt Tú là biết Tú đang phải trải qua rất nhiều mới tới được đích. Có thể đó là sự đồng cảm vô hình và khó tả nhất. Nhi gọi đó là những "cái ôm tinh thần".