Ghen - gia vị khó nếm của tình yêu!

(DNTO) - Đó là một trong những thông điệp mà khán giả nhận được tại Nhà hát kịch sân khấu nhỏ, tối thứ 7, với một đêm no đầy cảm xúc của bữa tiệc tinh thần, qua vở kịch mang tên: Ghen!

"Ghen" có cả bi lẫn hài
Không quá nặng nề, căng thẳng trong nghi kỵ của nước mắt và nỗi đau, vẫn có những phút giây hài hước pha trộn khiến khán giả cuốn theo vở kịch đến phút cuối. Thông điệp được gợi lên từ những tình huống không biết nên khóc hay nên cười của cặp vợ chồng Chi – Khởi, từ những hy sinh thầm lặng và sự bao dung vô bờ của Vân, khi phát hiện chồng có người thứ ba, hay từ Nga – người phụ nữ được coi là nhiều kinh nghiệm nhất nhưng lại là người thất bại trong hôn nhân.

Ba người bạn, mỗi người mỗi cảnh
Xoay quanh câu chuyện của 3 người bạn gái: Chi, Nga và Vân. Cả ba đều đang đã có gia đình. Nhưng Nga đã đánh mất hạnh phúc vì những cơn cuồng ghen không kiểm soát. Nga cũng là người bạn luôn cận kề và kiêm luôn chuyên gia tư vấn tâm lý tình yêu, hôn nhân cho Nga. Có lẽ từ nỗi đau thất bại của cuộc hôn nhân mình đã trải qua, Nga cùng Chi tìm mọi phương thức để giữ chồng cho bạn. Nhưng rồi cô cũng hiểu: “Phụ nữ đánh ghen không hẳn để muốn đánh chồng, trả thù tình địch mà là đánh vào sự bất lực của chính mình”. Ghen không đúng cách sẽ chỉ khiến đối phương cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi và xa mình hơn.
Còn với Chi, sau những cơn ghen mù quáng, sau những ngột ngạt do chính cô mang lại và trước nguy cơ tan vỡ, cô mới tỉnh ngộ hiểu rằng: Ghen nên là thứ để nhắc nhở người bạn đời đừng bước qua ranh giới chứ đừng làm trở thành thứ ràng buộc, kiểm soát lẫn nhau và đừng tư hữu quá mức nửa kia của mình.

Đối với Vân, ghen là gia vị khó nếm
Trong 3 người bạn, chỉ có Vân là cảm thấy đau đớn nhất, tổn thất nhất khi phát hiện người chồng mà cô đặt trọn niềm tin đã phản bội lại mình. Vân bình tĩnh và lặng lẽ xử lý mọi chuyện trong nỗi đau để dành cho chồng con đường trở về và giữ lại hạnh phúc gia đình. Câu chuyện của Vân cũng nói lên thông điệp: Dù biết ghen là gia vị của tình yêu nhưng đó là thứ gia vị khó nếm và rất nguy hiểm. Xem Vân để hiểu: “Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ/ Đừng trách chi những phút xao lòng!” (Thuận Hữu).

Một đánh ghen nhầm của Chi
Thực ra ghen tuông là trạng thái cảm xúc bình thường của con người nhưng khi trong lòng đầy giông tố với trái tim vụn vỡ vì đau thì thật khó để tìm được cách hành xử đúng. Và trong Ghen, ai cũng đều thấy thoảng bóng hình của mình ở một phân cảnh nào đó, có chút ngậm ngùi, có chút ngượng ngùng khó nói, đôi khi cảm thấy nực cười vì những trải nghiệm cảm xúc rất quen thuộc.

“Về góc độ Giám đốc nhà hát, trong vai trò sản xuất lại là nghệ sỹ tôi càng hiểu hơn ai hết nghệ sỹ phải có tác phẩm. Nên lần này Nghệ sỹ ưu tú Hạnh Thuý, tác giả cũng là đạo diễn xuất hiện trong Ghen, thêm vai trò biểu diễn “3 in 1” tôi nghĩ bạn ấy sẽ rất vui khi mình đã làm chủ được sự tung tẩy nghề trên một nền sẵn có. Đó là lời mời từ một giám đốc là nghệ sỹ mà có lẽ chỉ có người nghệ sỹ với nhau mới hiểu tận sâu tâm tư tình yêu nghề của nhau. Và tôi hạnh phúc khi luôn làm điều đó cho những người thật sự tâm huyết. Tôi cũng rất tự tin vì lần này Ghen có dàn trai xinh gái đẹp, diễn tốt. Thực sự vui mừng các em trưởng thành qua từng tác phẩm”, NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên- Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, Giám đốc sản xuất vở Ghen cho biết.
Cũng theo chị, về nội dung góc độ cố vấn nghệ thuật, khi chọn những tác phẩm để cho ra đời, chị luôn đo, đoán tâm lý khán giả muốn xem gì để đáp ứng. Nhà hát kịch sân khấu nhỏ là nơi khán giả và giới chuyên môn thường đánh giá và “ghim” là phong cách chính kịch văn học cũng như sân khấu đuợc định hướng những kịch bản nghệ thuật nghiêm túc.

Nghệ sĩ Nhân dân Mỹ Uyên xuất hiện phút cuối mang đến điểm nhấn kết cho vở kịch nhiều cảm xúc
“Nhiều năm gần đây, sân khấu cũng phải theo kịp hơi thở của cuộc sống, thời của 4.0 và của AI, nên tôi lại càng lắng nghe cũng như cập nhật để theo kịp xu hướng thời đại hơn mà ở đó sân khấu là nơi truyền tải đến người xem. Tôi muốn đưa những đề tài về hôn nhân gia đình xã hội gần gũi nhất đến với khán giả. Cá nhân tôi cũng luôn đồng cảm với những người thân, đồng nghiệp, bạn bè thậm chí cả khán giả ruột (fan). Có khi nhìn thấy họ xao động, có khi chứng kiến những cơn ghen mù quáng, thậm chí nhìn thấy sự tan vỡ của họ chỉ vì ghen hoặc vì sự cái tôi mà không chấp nhận tha thứ để làm lại... Tôi cảm được vì thấy có mình trong đó những tâm trạng đó. Vì vậy, “Ghen” được chúng tôi làm từ chất liệu rất đời. Hy vọng khán giả đón nhận và cùng yêu “Ghen””, NSND Mỹ Uyên chia sẻ.
“Ghen” năm nay quy tụ những tên tuổi: NSND Mỹ Uyên, NSƯT Hạnh Thúy, nghệ sĩ Lê Bê La, Kỳ Thiên Cảnh, Minh Thảo, Bảo Trung, Nguyễn Hồng Đào, Quốc Cường, Huyền Trân.
"Ghen" có các suất diễn từ 19h vào cuối tuần, tại Nhà hát kịch sân khấu nhỏ (5B Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM).