'Chạy' và nỗi đau của phận người giữa hai bờ chiến tuyến
(DNTO) - Tối 27/11, nhà hát kịch sân khấu nhỏ ra mắt vở diễn Chạy - tác phẩm chính kịch do đạo diễn Trần Minh Ngọc dàn dựng với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng: NSUT Mỹ Uyên, Trung Dũng, NSUT Hạnh Thuý, Hoàng Ngọc Sơn, Nguyệt Ánh...
Kịch bản Chạy do cặp đôi tác giả Trần Kim Khôi – Tùng Phi chấp bút, từng đạt giải A Trại sáng tác của Hội nghệ sĩ sân khấu năm 2019.
Sau chiến thắng mùa xuân 1975, lịch sử đã ghi nhận những cuộc ly tán đầy nước mắt, đánh đổi bằng cả tính mạng. “Giấc mơ Mỹ” thôi thúc nhiều gia đình vượt biên bằng mọi giá, chen chúc trên những chiếc thuyền gỗ lênh đênh trên biển cả, không hẹn ngày về.
Câu chuyện của gia đình ông Nguyên (NS Trung Dũng) là một điển hình nằm trong vòng xoáy đó. Ông Nguyên cùng người con trai Trần Khôi (Hoàng Ngọc Sơn) quyết định ở lại Việt Nam, mang trong tâm thức nỗi hận với thời cuộc.
Nhân vật Thúy (NSƯT Mỹ Uyên), một cô gái bán hoa, xuất hiện trong cuộc đời ông Nguyên vừa là cứu cánh, vừa là bi kịch mới cho sự dằn vặt giữa yêu thương và thù hận của con người trước nỗi đau riêng.
Không gian kịch chủ đạo với những chiếc lá sen, vừa mang tính biểu tượng nghề làm bánh cốm giá truyền của gia đình ông Nguyên, vừa là mấu chốt kéo các nhân vật về những ký ức cũ với nhiều trói buộc, không thể dễ dàng buông bỏ.
NSUT Mỹ Uyên cũng cho biết, đây là vở diễn Nhà hát kịch nhận được sự đầu tư từ Hội sân khấu TP.HCM, với tâm thế đưa các vở chính kịch, dàn dựng thể nghiệm đến với khán giả.
Vở diễn Chạy sẽ biểu diễn suất tiếp theo vào ngày 6/12.