Tôi rời nhiệm kỳ, nhưng không rời phong trào
(DNTO) - Dấu ấn sâu đậm nhất là Hành trình Tri ân – Thắp sáng niềm tin. Đó là những chuyến đi mà mỗi bước chân như chạm vào lịch sử, những ngọn nến tri ân không chỉ để soi sáng quá khứ, mà còn để thắp lên trong chúng tôi niềm tin và trách nhiệm với tương lai.
Ông Nguyễn Hồng Phong (đứng) - Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam, Chủ tịch Hội DNT Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông
Năm 2000, Đại hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa lần thứ nhất được tổ chức, đánh dấu bước trưởng thành của phong trào. Những năm được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội DNT Thanh Hóa (2010, 2014, 2018) là quãng thời gian đong đầy cảm xúc nhất. Cùng anh em xuống các huyện xa để kết nối hội viên, những buổi họp kéo dài đến nửa đêm, những lần dìu nhau vượt qua thử thách… đã tạo nên một cộng đồng mà tôi tự hào được gắn bó và dẫn dắt.
Năm 2001, tôi được trao giải Sao Đỏ, ở độ tuổi còn rất trẻ, tôi chưa thực sự hiểu hết tầm vóc của danh hiệu ấy. Nhưng tôi biết, đây không chỉ là vinh dự, mà là lời gửi gắm của cộng đồng doanh nhân trẻ và kỳ vọng của quê hương dành cho tôi.
Từ đó, tôi luôn tự nhủ phải sống xứng đáng với danh hiệu ấy, cống hiến nhiều hơn và phải giữ trong mình tinh thần “Sao Đỏ của nông dân”, luôn nỗ lực để làm ra giá trị thiết thực cho nông dân, cho nông thôn và cho nền nông nghiệp Việt Nam.
Năm 2003, Tiến Nông lần đầu được trao Sao Vàng Đất Việt. Và đến năm 2024, Tiến Nông vinh dự nhận Sao Vàng Đất Việt lần thứ sáu – một minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của cả tập thể.
Trong suốt hành trình làm công tác Hội, điều khiến tôi dành nhiều tâm huyết nhất là mảng an sinh xã hội, đặc biệt là việc đỡ đầu trẻ em mồ côi. Dấu ấn sâu đậm nhất là Hành trình Tri ân – Thắp sáng niềm tin. Đó là những chuyến đi mà mỗi bước chân như chạm vào lịch sử, những ngọn nến tri ân không chỉ để soi sáng quá khứ, mà còn để thắp lên trong chúng tôi niềm tin và trách nhiệm với tương lai.
Hành trình 28 năm khép lại, tôi chỉ muốn nói một lời chân thành: Tôi biết ơn.
Biết ơn Thanh Hóa – nơi tôi trưởng thành. Biết ơn tổ chức – nơi cho tôi cơ hội phụng sự.
Biết ơn các thế hệ anh chị – những người đã nâng đỡ và truyền cảm hứng. Biết ơn những người bạn đồng hành – những người đã cùng tôi suốt quãng đường đầy thử thách và tự hào ấy.
Và biết ơn lớp trẻ – những người sẽ tiếp tục viết tiếp tinh thần doanh nhân trẻ bằng trái tim, trí tuệ và khát vọng của mình.
Tôi rời nhiệm kỳ, nhưng không rời phong trào. Rời vị trí, nhưng không rời tình cảm. Phong trào doanh nhân trẻ sẽ mãi là một phần ký ức đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong cuộc đời làm doanh nghiệp và làm người của tôi.
Và tôi tin rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ nối tiếp hành trình mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, để giữ ngọn lửa doanh nhân trẻ Việt Nam luôn sáng, luôn ấm, lan tỏa đến nhiều thế hệ mai sau.