Những chuyến xe ôm 0 đồng nghĩa tình
(DNTO) - Gần 1 tháng qua, mỗi ngày từ 21h đến 23h đêm, anh Nguyễn Ngọc Đầy (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM), lại thực hiện những chuyến xe ôm 0 đồng hỗ trợ sinh viên. Chính nhờ những cuốc xe nghĩa tình đã giúp đỡ được rất nhiều bạn sinh viên đi học, đi làm về khuya không may lỡ chuyến xe buýt cuối.
Nói về ý tưởng này, anh Đầy chia sẻ, anh ấp ủ kế hoạch thực hiện những “chuyến xe 0 đồng” từ khi còn là sinh viên năm nhất của một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Do nhiều lần thấy sinh viên, người trẻ vừa học, vừa làm thêm chẳng may bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng của ngày, trong khi chi phí eo hẹp khiến họ không đủ khả năng để đón xe ôm về nhà..., và ý tưởng “tài xế miễn phí” ra đời từ đó.
Anh Nguyễn Ngọc Đầy cho biết: “Có rất nhiều hoạt động hỗ trợ, nhưng mình chọn thực hiện “Chuyến xe đêm muộn”, vì mình hiểu được cảm giác đi bộ trong đêm. Trước đây mình cũng là sinh viên, từng đi làm thêm và từng phải đi bộ từ chỗ làm thêm về nhà gần chục cây số khi đã nửa đêm về sáng. Tiền một buổi làm thêm của sinh viên không được bao nhiêu, vậy mà chỉ đón một chuyến xe ôm đã gần hết tiền làm thêm thì quá vất vả”.
Đã có nhiều sinh viên biết đến công việc của anh Đầy và liên hệ khi cần giúp đỡ. Bạn Hoàng Quốc Đạt (sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM), may mắn được anh Đầy giúp đỡ khi lỡ chuyến xe buýt cuối từ Suối Tiên về khu ký túc xá ĐHQG.
Bạn Hoàng Quốc Đạt tâm sự: “Mình biết đến chương trình này trong một lần vô tình lướt facebook trên group ký túc xá. Với sinh viên sống xa nhà như bọn mình thì đây là hoạt động rất có ý nghĩa và nhân văn...”.
Tương tự, bạn Võ Thị Yên Nhi (sinh viên ĐH Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM) cũng bị lỡ chuyến xe cuối. Nhi cho biết, một lần đi học về muộn nên bị lỡ chuyến xe cuối ngày, Nhi đã gọi điện và được anh Đầy đưa từ trung tâm Anh ngữ ở quận 9 về khu A KTX ĐHQG.
"Tôi mong chương trình "Chuyến xe ôm 0 đồng" sẽ ngày càng lớn mạnh hơn, có nhiều bạn tham gia hơn để cùng nhau giúp đỡ các bạn sinh viên đi học, đi làm về muộn”, Nhi cho biết.
Được biết, những chuyến xe 0 đồng này được bắt đầu từ 21 giờ đến 23 giờ đêm, từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, và “hành khách” của Ngọc Đầy thường là các bạn sinh viên ĐHQG, có lộ trình đi từ Suối Tiên về ký túc xá. Tuy mới hoạt động được gần 1 tháng, anh “tài xế” đã hỗ trợ hàng chục bạn sinh viên. Vào ban ngày, anh Đầy vẫn tiếp tục công việc chính để chi trả tiền sinh hoạt, trang trải cuộc sống. Vào ban đêm, Ngọc Đầy lại trở thành tài xế miễn phí đưa đón sinh viên về nơi ở an toàn.
Cũng theo anh Đầy, giúp được nhiều người bằng những gì mình có được cũng là niềm vui của chính anh, trong nhiều cách làm để hỗ trợ sinh viên thì đây là cách làm thiết thực và hữu ít nhất.