‘Hơn nửa cuộc đời tôi là Hội Doanh nhân trẻ’
(DNTO) - Gửi lại nhiệm kỳ VII vào quá khứ, tôi xin được chuyển giao ngọn cờ cho thế hệ kế tiếp - những người trẻ, nhiệt huyết và đầy tài năng.
Doanh nhân Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Tổng Giám đốc Trường Sinh Group, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Những ngày cuối cùng của Nhiệm kỳ VII đang dần khép lại. Nhìn lại chặng đường 5 năm bão táp, lật giở những trang ký ức 20 năm gắn bó với màu áo Hội, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc nôn nao đến lạ.
Tôi từng viết: "Hơn nửa cuốn sách cuộc đời tôi là Hội Doanh nhân trẻ (DNT)...". Đến lúc này, tôi có thể mỉm cười và nói rằng: Tôi đã sống trọn vẹn từng phút giây với "ngôi nhà" này.
Tôi vẫn nhớ như in chàng thanh niên Phan Thanh Thiên của năm 2003, hội viên nhỏ tuổi nhất của Hội DNT Gia Lai ngày ấy. Nhiệt huyết có thừa, kinh nghiệm còn non nớt, nhưng dòng chảy của Hội đã cuốn tôi đi xa và sâu.
Giai đoạn 2008-2014, khi phong trào chững lại, nhận trọng trách từ Trung ương Hội và lãnh đạo tỉnh để gây dựng lại, thú thật, tôi đã lo. Nhưng cái "máu" của người làm kinh doanh, cái "lửa" của tuổi trẻ không cho phép mình chùn bước.
Đại hội năm 2015 với 150 hội viên - một con số giờ đây nghe có vẻ bình thường, nhưng với tôi lúc đó, là cả một kỳ tích. Đó là cột mốc đầu tiên tôi cảm nhận rõ nhất sức mạnh của sự đoàn kết, là cảm giác hạnh phúc và tự hào khi ngọn lửa DNT Gia Lai bùng cháy trở lại. Đó cũng là lúc tôi biết mình sẽ gắn bó với nơi này như một định mệnh.
Nhưng chính trong gian khó, “tình đồng chí” trong Hội mới tỏa sáng rực rỡ nhất. Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày tháng ấy, không bỏ ai lại phía sau. Các CLB Thể thao, Xúc tiến thương mại... không chỉ là sân chơi, mà là sợi dây kết nối để chia sẻ cơ hội, dìu nhau qua khủng hoảng. Nhìn cụm Tây Nguyên hôm nay hoạt động ổn định, trở thành một trong những cụm mạnh của cả nước, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tôi đã không phụ lòng tin của anh em.
Rời vị trí sau nhiệm kỳ này, tôi sẽ không còn là người "đứng mũi chịu sào" trong Ban Thường trực, nhưng trái tim tôi vẫn vẹn nguyên nhịp đập DNT. Hội đã cho tôi trưởng thành, cho tôi những người bạn tri kỷ, và cho tôi cơ hội được cống hiến sức mình.
Gửi lại nhiệm kỳ VII vào quá khứ, tôi xin được chuyển giao ngọn cờ cho thế hệ kế tiếp - những người trẻ, nhiệt huyết và đầy tài năng.
Và xin nhớ, “Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là kho báu”. Hãy trân trọng, giữ gìn và khai phá kho báu ấy bằng cả trái tim, như cách mà tôi và các thế hệ đi trước đã làm.
Cảm ơn tất cả những người anh em, những cộng sự đã sát cánh cùng Phan Thanh Thiên trong suốt hành trình rực rỡ vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn, vẫn là tôi - một người anh, một người bạn đồng hành, trên những chặng đường mới!