Diễn viên Trần Bích Vân: Mong muốn mang không gian thiên nhiên đến cho mọi người.
(DNTO) - Là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ, diễn viên Trần Bích Vân gần đây chuyển huớng sang kinh doanh. Chia sẻ về hệ thống nhà vườn nghỉ dưỡng sống thân thiện với thiên nhiên do chính cô lên ý tưởng và giám sát xây dựng, Trần Bích Vân bày tỏ niềm vui khi thực hiện được ước mơ.
Xuất thân là một người mẫu và diễn viên với nhiều kinh nghiệm trong nghề, Trần Bích Vân là người có tâm và giàu nhiệt huyết với nghề, dù đã trải qua không ít gian nan trên con đường theo đuổi đam mê của mình.
Từng là diễn viên tham gia phim Hướng nghiệp (năm 2005), cùng dàn diễn viên trẻ tài năng của thuở ấy như Kinh Quốc, Khương Thịnh, Như Phúc, Lê Khánh, Nguyệt Nhi, Vũ Huân, Trí Quang, Tiết Cương, Huệ Minh… Bích Vân được nhiều khán giả biết đến vì đã đóng trong cả phần 1 và 2 của bộ phim nổi tiếng này.
Hành trang diễn xuất của Bích Vân khá dày dặn với nhiều phim truyền hình như Giao thời (ĐD Phan Hoàng), Ba lần và một lần (ĐD Trần Vịnh), Hướng nghiệp 1 & 2, Chuyện tình bên dòng kênh Xáng (ĐD Châu Huế), Trái tim hoa hồng, Sáu mặt rubik, Nợ anh một giấc mơ (ĐD Xuân Phước), Ai? (ĐD Trương Dũng), Ngọc bích tình yêu (ĐD Phương Điền), Bước chân hoàn vũ…, hay các phim điện ảnh như Cảm hứng hoàn hảo (ĐD Nguyễn Lê Dũng), Lật mặt (ĐD Lý Hải)…
Đang kinh doanh thành công trong lĩnh vực truyền thông và dịch vụ giải trí, công ty thực phẩm, nên phim vừa đóng máy thì Bích Vân bất ngờ cũng xoay hướng kinh doanh bất động sản miền quê, vì một nguyên nhân rất... thú vị: Trong quá trình quay phim Đường về cồn Nảy, cô đã được ngắm nhìn và trải nghiệm qua những bối cảnh xinh đẹp bình yên, đáng sống tại thôn quê. Thế là cô gái có cá tính mạnh "quyết là làm". Cô chọn trung tâm Đất đỏ để ra mắt hệ thống nhà vườn nghỉ dưỡng sống thân thiện với thiên nhiên - Holy Secret House.
Nói về ý tưởng này, Trần Bích Vân cho biết, qua nhiều năm đi đây đi đó, từ Việt Nam đến nước ngoài, ở đâu tôi cũng quan sát và nghiên cứu con người, địa lý, tiềm năng phát triển. Sau những trải nghiệm với mong muốn tìm sự yên bình và an toàn trong cuộc sống, lại được hoà mình với thiên nhiên, tôi quyết định thành công dân của Trung tâm thị trấn Đất Đỏ của Bà Rịa-Vũng Tàu.
"Tôi đã đầu tư hết vốn liếng, công sức cho kế hoạch, những dự án mà theo tôi là chúng tràn đầy tiềm năng cho một lối sống nghỉ dưỡng thực sự. Hiện nay tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Holy Secret Group, trong đó dự án cuộc đời của tôi là xây dựng hệ thống nhà vườn nghỉ dưỡng sống thân thiện hoang dã với thiên nhiên thương hiệu Holy Secret House.
Ngoài ra, tôi còn vừa phục dựng hoàn thiện và khai trương 5 căn nhà gỗ cổ ở 5 vị trí địa hình đất nghỉ dưỡng độc đáo sau nhiều năm nghiên cứu, lên kế hoạch, giám sát xây dựng. Tôi là người tiên phong đặt viên gạch đầu tiên trong dự án công trình phục hưng nghề mộc".
Hệ thống Holy Secret House có phải tâm huyết duy nhất của chị không?
- Trong những năm tới, Holy Secret House sẽ còn phát triển ở nhiều nơi trên Đất Đỏ song song với nhiều hạng mục công trình khác như sân bóng, trung tâm đào tạo võ thuật, nhà triển lãm và trưng bày đồ cổ, tranh ảnh, phim trường, trung tâm tiệc cưới, trung tâm y dược cổ truyền, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện, trường đào tạo nghệ sĩ, họa sĩ.
Đây sẽ là làn sóng văn hóa nghệ thuật nâng tầm dân trí và tinh thần cho khu vực bên cạnh tiêu chí xây dựng bền vững và phục vụ cộng đồng, đầu tư dịch vụ thương mại công cộng theo dạng cộng đồng nhằm xây dựng sườn cho khu vực Đất Đỏ đủ tiêu chí thành Phố Cổ.
Phố Cổ? Chị ước mơ và sẽ thực hiện như thế nào?
- Tôi hy vọng sẽ có thể chung tay cùng nhiều người xây dựng Đất Đỏ trở thành một thành phố cổ. Thời gian qua, dù tình hình dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng kinh tế chính trị nhưng 3 năm qua, tôi đã phục hưng lại 5 khu nhà gỗ cổ ở những vị trí hoang sơ mà nó đã hình thành hiện hữu như vậy. Nếu trong khả năng tôi được chắp cánh và sự hỗ trợ thêm của các cơ quan chức ngành trong 7 năm tới, tôi sẽ hoàn công thêm 45 căn nữa. Tổng thể trong 10 năm là có thể phục dựng lại 50 căn nhà gỗ cổ trong khuôn viên trung tâm thị trấn Đất Đỏ này.
Chị có kế hoạch bảo tồn chúng thế nào?
- Là dân cư sinh sống nhiều năm tại Đất Đỏ, tôi nhận thấy hiện nay, vẫn còn cơ hội để bảo tồn kiến trúc, địa hình chưa bị phá vỡ bởi những công trình dân sự. Chúng ta mau quay đầu và tập trung xây dựng, tôn trọng thiên nhiên và tạo nên những nguồn lương thực thực phẩm thuần chay. Nên nuôi dê, bò và gà để lấy phân dê, bò, gà làm phân trồng cây ăn trái. Ngoài ra còn nên đào ao nuôi cá, trồng sen. Muỗi sinh ra từ rác mới là độc, chứ muỗi sinh ra từ ao hồ là nguồn lương thực cho cá cho chim.
Ngoài ra, chúng ta hãy đoàn kết phối hợp cùng nhau giữ gìn vệ sinh, gìn giữ cây cổ thụ. Cảnh giác đối với những kẻ săn bắt chim và trộm cắp, hút chích xâm nhập vào khu vực thị trấn. Hãy cùng đồng lòng quy hoạch kiến trúc sao cho thị trấn Đất Đỏ trở thành thành phố xanh-sạch-cổ kính và tâm linh yên bình.
Trần Bích Vân mong sẽ có nhiều người chung tay góp sức với mình trong việc đặt những viên đá đầu tiên cho Đất Đỏ trở thành nơi nghỉ dưỡng: "Văn hóa lịch sử nơi này có quá nhiều điều kiện tốt, khu di tích lịch sử dày đặc, chùa miếu dày đặc, nghĩa trang liệt sĩ và những tượng đài lịch sử cao rộng. Hãy cùng tôn tạo lại những ngôi nhà gỗ cổ làm nên vùng quê sạch đẹp và yên bình. Hãy là điểm nhấn cho khách du lịch thập phương đi du lịch theo hệ tâm linh và nghỉ dưỡng hệ gia đình".