Hãy yêu mến thần tượng theo cách có văn hóa

(DNTO) - “Hiện tượng Lê Hoàng Hiệp” được nổi lên là một idol kể từ cuộc diễu binh chào mừng 50 năm thống nhất đất nước. Sự kiện tưởng đã trôi theo dòng “thời sự”. Nhưng không, mới đây, hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp ở ga tàu Hà Nội lại đốt nóng mạng xã hội. Đến nỗi người phát ngôn trang thông tin chính phủ, phải thốt lên: “Hãy yêu mến các quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam bằng thái độ chừng mực, CÓ VĂN HÓA”.
Thần tượng là gì?
Thần tượng có thể là những tổ chức, tập thể, nhưng thường là cá nhân có giá trị sống tốt, có ảnh hưởng tích cực trong xã hội, có độ lan tỏa, được công chúng ngưỡng mộ, yêu mến, tôn sùng.
Thần tượng không giới hạn đối tượng, tuổi tác, ngành nghề… Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, thần tượng thường được khoanh vùng phổ biến là các ngôi sao giải trí như diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, ban nhạc, cầu thủ cùng các đội bóng đá v.v…

Khoảnh khắc Hoàng Hiệp bước xuống xe đã biến anh thành idol của giới trẻ. Ảnh: Internet
Hâm mộ thần tượng là nhu cầu cơ bản trong đời sống con người, đăc biệt là với giới trẻ. Người hâm mộ thần tượng là người có nhu cầu thể hiện quan điểm, tình cảm và những hiểu biết xung quanh các vấn đề có liên quan đến thần tượng của mình. Việc hâm mộ, tôn sung thần tượng dẫn đến “cuồng thần tượng”… ở đâu thời nào cũng có. Nói công tâm, cuồng thần tượng không có gì sai.
“Cuồng” thần tượng không đúng cách
Cuồng thần tượng không có gì sai. Vậy tại sao mấy năm gần đây, việc giới trẻ thể hiện sự ngưỡng mộ đối với thần tượng của mình thường bị xã hội nhìn về phía tiêu cực với con mắt không thiện cảm. Thậm chí trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi thậm chí phê phán gay gắt? Câu trả lời là, do các bạn thể hiện sự “cuồng” của mình không đúng cách.
Nói có sách mách có chứng. Tại Hà Nội Năm 2012, khi ca sĩ Bi Rain (Hàn Quốc) sang lưu diễn tại Hà Nội, một nhóm bạn gái trẻ đã quỳ xuống hôn lên cái ghế mà ca sĩ Bi Rain (Hàn Quốc) đã ngồi. Hay việc hàng nghìn fan đã chen lấn, giẫm đạp, làm nhiều người ngất xỉu và bị thương trong buổi biểu diễn của nhóm Super Junior tại MTV Exit Vietnam tại Mỹ Ðình. Hoặc trong sự kiện các cầu thủ U23 Việt Nam chiến thắng U23 Qatar, bước vào trận chung kết trong khuôn khổ giải U23 châu Á vào 2018, các chị gái fan cuồng than "rụng trứng", đòi đẻ chửa với cầu thủ. Gần hơn là cơn sốt thần tượng trong sự kiện ban nhạc Blackpink sang biểu diễn tại Việt Nam năm 2023.
Cũng đã từng có thời điểm một bộ phận thanh thiếu niên xem những “giang hồ mạng” như Khá Bảnh, “Hoàng Tử Gió" (Hoàng Đức Nhân), Phúc XO (Trần Ngọc Phúc) là thần tượng đến phát cuồng.
Dựa vào thực tế đó, mà người ta đã đánh giá cả nền tảng đạo đức của giới trẻ bằng những từ: vô văn hóa, méo mó, lệch lạc, xuống cấp…

Quân đội mở đường cho Hiệp thoát ra khỏi ga Hà Nội, Ảnh: Internet
“Hãy yêu mến các quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam bằng thái độ chừng mực, CÓ VĂN HÓA”
Trở lại với câu chuyện của thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Trong khuôn khổ cuộc diễu binh chào mừng 50 Thống nhất đất nước, khoảnh khắc Hoàng Hiệp bước xuống xe với thần thái, cốt cách của một nam thần được một clip thể hiện đã lập tức tạo ra “Hiện tượng Lê Hoàng Hiệp”. Việc Hiệp biến thành một idol của giới trẻ đặc biệt là của các bạn gái trẻ được cho rằng chỉ vì vẻ đẹp trai, phong độ, ánh mắt sáng, nụ cười duyên và các số đo, cân nặng chuẩn nam vương.
Niềm vui chào đón Ngày lễ trọng đại của đất nước khiến ai nấy mở lòng cho qua những cử chỉ, lời nói không mấy đẹp đẻ, lịch sự khi thể hiện sự hâm mộ và tình cảm đối với thần tượng của một số bạn trẻ. Sự việc sau đó tưởng đã trôi qua theo dòng “thời sự”. Nhưng không, mới đây, loạt video ghi lại hình ảnh Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được vây kín ở ga tàu lại đốt nóng mạng xã hội với nhiều “tranh cãi” trái chiều. Đến nỗi người phát ngôn trên trang thông tin chính phủ, phải thốt lên “Hãy yêu mến các quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam bằng thái độ chừng mực, CÓ VĂN HÓA”.
Số là vào ngày 6/6 vừa qua, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp lên tàu ra Hà Nội tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhiều hình ảnh, clip viral qua mạng xã hội đã lan tỏa hình ảnh Hiệp bị hàng trăm khán giả bao vây, hô tên, hò hét, đập cửa kính xe, chen lấn, xô đẩy tiếp cận chụp ảnh, quay phim, xin chữ ký… làm rối loạn trật tự tại ga tàu, tạo ra những hình ảnh phản cảm. Đến nỗi quân đội phải cử người mở lối đi để các chiến sĩ có thể di chuyển ra khỏi ga Hà Nội, tránh làm ảnh hưởng đến lịch trình công tác. Có clip còn cho thấy một cô gái đã theo Hiệp lên tận trên tàu để tặng quà.
Những hành động trên không những gây ảnh hưởng đến quá trình làm nhiệm vụ của Hiệp và đồng đội mà còn làm mất phẩm giá của các fan “cuồng Hiệp”. Bởi Hoàng Hiệp là một quân nhân đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải một ngôi sao giải trí trong một event.
Với những thần tượng đặc biệt như Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, người hâm mộ cần xác định rõ ràng ranh giới giữa một quân nhân và một ngôi sao giải trí. Cần hiểu biết môi trường quân đội là nơi tập trung sự nghiêm túc, kỷ luật; Là nơi tổ chức cần được tôn trọng và người lính cần được bảo vệ an toàn.

Cô gái bất chấp cố đeo bám theo Hiệp để tặng quà. Ảnh cắt từ clip
Nói đi rồi cũng cần nói lại, cuồng thần tượng là “đặc sản” của tuổi trẻ. Trong chừng mực nào đó, định kiến, chỉ trích, phê phán gay gắt quá… thật sự đôi khi cũng không công bằng với các bạn trẻ.
Xã hội, nhà trường và gia đình cũng cần nhận lãnh trách nhiệm trong vấn đề giáo dục, định hướng để giới trẻ trước hết biết cách chọn thần tượng, sau đó thể hiện “cuồng” thần tượng sao cho có văn hóa, biểu lộ được tình cảm mà vẫn rất văn minh; Ngưỡng mộ nhưng không tôn thờ cực đoan, không tuyệt đối hóa hình ảnh của thần tượng; Không bất chấp sự tổn hại nhân cách bản thân, xa rời các giá trị văn hóa truyền thống…