Quốc Thiên thăng hoa với hàng ngàn khán giả
(DNTO) - Sau nhiều tháng chuẩn bị với hàng loạt kế hoạch được ấp ủ kỹ lưỡng cùng nhiều sản phẩm “hâm nóng” liên tục, Live Concert SKYNOTE - The Reflection 2025 đã khép lại trọn vẹn và cảm xúc. Đêm diễn đáp lại kỳ vọng lớn từ cả Quốc Thiên lẫn khán giả, thu hút gần 10 nghìn người trở thành live concert hoành tráng nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ.
Quốc Thiên thăng hoa trong đêm diễn
Đêm diễn được chia thành 4 chương với phần biểu diễn đầy cảm xúc của Quốc Thiên. Chương đầu tiên của đêm nhạc mở ra trong không gian lãng mạn với sắc hồng phủ tràn sân khấu, điểm xuyết hoa, bong bóng và chất liệu thị giác nhẹ nhàng. Quốc Thiên xuất hiện với ca khúc mở màn “Mình yêu từ bao giờ”, mở ra một hành trình cảm xúc mang màu hạnh phúc, ngọt ngào và đầy sự đắm mình trong tình yêu. Tinh thần ấy tiếp tục được duy trì qua loạt ca khúc “Yêu em rất nhiều”, “Dành cho em”, “Ước gì” và “Lặng”, tái hiện một giai đoạn tình yêu trong trẻo, nhiều khao khát và chan chứa niềm tin vào người mình thương.
Hồ Ngọc Hà góp mặt đánh giá cao nội lưc của đàn em
Quốc Thiên từng thừa nhận đây là những cảm xúc không chỉ có trong âm nhạc mà còn là những điều đã đeo đuổi anh từ mối tình đầu - mối tình để lại trong anh nhiều trải nghiệm sâu sắc và trở thành chất liệu cho rất nhiều sản phẩm sau này. Chính vì vậy, khi anh hát những ca khúc thuộc giai đoạn này, khán giả dễ dàng cảm nhận sự chân thật và độ nén cảm xúc rõ rệt trong giọng hát lẫn cách thể hiện sân khấu.
Phần thể hiện các bản ballad làm nên tên tuổi Quốc Thiên được khán giả chờ đợi như: Mong manh tình về, anh đau từ lúc em đi, Vẫn nhớ, nhắc nhớ lại những thành công và cho thấy giọng hát nội lực của anh đang ở vào độ chín. Đặc biệt, phần xuất hiện của các khách mời như Bùi Công Nam, Hoà Minzy, Mono đã khiến phần thể hiện của nhân vật chính và khách mời hoà quyện tươi mới, cùng chất trẻ hài hước như tiết mục của nhà trẻ qui tụ nhiều anh tài trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mà Quốc Thiên đã tham gia rất thành công trong năm qua.
Phần trình diễn của Quốc Thiên với Hoà Minzy
Điển nhấn từ Hồ Ngọc Hà được chờ đợi cũng không làm nhiều người thất vọng. Ngay khi bước ra sân khấu, Hồ Ngọc Hà và Quốc Thiên đã lập tức tạo nên một trong những điểm nhấn mãnh liệt nhất của đêm diễn bằng màn mashup kéo dài với 8 ca khúc nổi tiếng của cả hai nghệ sĩ, gồm “Gửi người yêu cũ”, “Phải là Anh thì em mới biết”, “Hừng Đông”, “Cô đơn trên Sofa”, “Vội vàng”, “Xin hãy thứ tha”,... Màn trình diễn được dàn dựng theo phong cách sân khấu hóa, kết hợp âm nhạc, động tác và diễn xuất, mang đến cảm giác như đang thưởng thức một trích đoạn nhạc kịch giàu kịch tính.
Hồ Ngọc Hà dành lời khen cho Quốc Thiên ngay trên sân khấu. Cô cho rằng với SKYNOTE, Quốc Thiên đã thật sự có một bước tiến mới trong sự nghiệp, bước lên một đẳng cấp khác so với những năm trước. Bên cạnh sự ghi nhận về kỹ thuật và phong độ giọng hát, nhận định của Hồ Ngọc Hà còn cho thấy SKYNOTE không chỉ là một live concert, mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của Quốc Thiên trong tư duy nghệ thuật và cách tổ chức những sân khấu quy mô lớn.
Các anh tài hội tụ trong đêm diễn mang lại sự hài hước tươi trẻ
Ngay sau loạt tiết mục mang đậm tinh thần Việt Nam, Quốc Thiên dành một khoảnh khắc lắng đọng để chia sẻ về tình hình thiên tai đang diễn ra tại miền Trung. Trên sân khấu, anh tuyên bố sẽ trích 200 triệu đồng từ doanh thu của SKYNote 2025 để ủng hộ đồng bào miền Trung. Quốc Thiên cho biết đây là trách nhiệm và cũng là mong muốn chân thành của anh - dùng âm nhạc và tình cảm của khán giả để lan tỏa sự sẻ chia đến những nơi đang cần được hỗ trợ.
Phần cuối của đêm nhạc được dành cho loạt ca khúc sôi động, nơi những giai điệu quen thuộc được phối lại theo phong cách EDM, tạo nên “đại tiệc âm nhạc” đúng nghĩa. Hàng nghìn khán giả đứng dậy hòa mình vào âm nhạc, biến sân khấu Global City thành một không gian lễ hội rực rỡ ánh sáng và năng lượng.
Cuối cùng, giai điệu “SKYNOTE” vang lên - một tín hiệu khép lại hành trình dài mà Quốc Thiên và ê-kíp đã miệt mài thực hiện suốt nhiều tháng. Trong khoảnh khắc ấy, Quốc Thiên không giấu được sự xúc động, mắt đỏ hoe khi đối diện biển người phía dưới. Đó không chỉ là niềm vui khi hoàn thành một đêm diễn lớn, mà còn là cảm giác biết ơn, trọn vẹn và tự hào về hành trình đã đi qua.