Jimmii Nguyễn khép lại hành trình Du ca với nhiều yêu thương
(DNTO) - Danh ca Jimmii Nguyễn đã có một đêm thăng hoa cùng hai nghệ sĩ khách mời là Khắc Hưng và Trương Lê Sơn với khán giả Đà Lạt. Những tiết mục bất ngờ và giàu cảm xúc đã níu giữ khán giả ngồi lại đến phút cuối cùng, mặc cho tiết trời mùa đông rét giá dưới 10 độ.
Đêm Du ca chủ đề “Cay” mang đến 25 tiết mục, mở đầu bằng khúc ca về quê hương và đất nước. Lý giải việc lựa chọn mở màn chương trình bằng tác phẩm “Mẹ ngàn đời gió ru” và “Xin mẹ ban bình an”, Jimmii Nguyễn tâm tình rằng rất xót xa khi phải chứng kiến đất nước oằn mình gánh chịu sự tàn phá của thiên tai, dịch họa thời gian qua. Lời của hai ca khúc như thay lời thỉnh cầu của anh đến mẹ thiên nhiên, cũng như lời nhắc nhớ bản thân mỗi người hướng đến cách ứng xử yêu thương, bao dung hơn.
Không gian Du Ca như thường lệ đã dẫn khán giả vào miền ký ức đẹp của những bản tình ca bất hủ Jimmii Nguyễn. Tuy nhiên trong đêm diễn tại Đà Lạt, các tác phẩm được khoác áo mới, thông qua phần trình diễn với nghệ sĩ khách mời. Tiếng vĩ cầm réo rắt của nghệ sĩ Trương Lê Sơn thổi thêm sự da diết, lãng mạn vào hai bản hit Tình như lá bay xa và Tình xưa nghĩa cũ 2.
Jimmi Nguyễn thăng hoa tại sân khấu Đà Lạt
Nghệ sĩ Trương Lê Sơn xúc động chia sẻ “đối với Sơn, âm nhạc của anh Jimmii Nguyễn có tầm ảnh hưởng lớn đơn giản thông qua số lượng sáng tác hay độ hot mà để lại dấu ấn sâu sắc cho cả một thế hệ. Do đó, khi nhận lời mời tham gia đêm Du Ca ngay tại thành phố mình sinh sống và yêu thương như Đà Lạt thì Sơn ngay lập tức nhận lời.”
Lần đầu tiên, 2 nghệ sĩ Jimmii Nguyễn – Khắc Hưng trình diễn live bản hit “quốc dân” Cay và cũng trở thành lần hiếm hoi Khắc Hưng xuất hiện biểu diễn. Bản tình ca “Nhớ về em” với sự hòa giọng của Jimmii Nguyễn – Khắc Hưng ngay sau đó tạo nên sự bùng nổ cảm xúc cho khán giả, tạo nên một sợi dây kết nối thế hệ đáng nhớ thông qua âm nhạc.
Khắc Hưng chia sẻ thêm “Với vai trò nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc; Hưng ít khi xuất hiện sân khấu như thế này nhưng tính ra từ khi bài hát Cay được đón nhận tích tực suốt thời gian qua mà Hưng và anh Jimmii Nguyễn chưa lần nào đứng chung sân khấu thì bản thân Hưng thấy có thiếu sót với khán giả. Hơn thế nữa, Hưng muốn có một cơ hội đứng trên sân khấu như thế này để trực tiếp gửi lời cảm ơn đến anh Jimmii, một người anh lớn trong nghề đã nhận lời thu âm sáng tác của mình để gặt hái quả ngọt như hôm nay.”
Trong thế giới âm nhạc Jimmii Nguyễn ở mỗi đêm Du Ca không thể thiếu những bản tình ca được yêu mến như Hoa Bằng Lăng, Mưa Tuyết, Khói thuốc đợi chờ…Ở lần trình diễn tại Đà Lạt, Jimmii Nguyễn mang đến quà tặng bất ngờ bằng 2 ca khúc lần đầu tiên trình diễn live tại Việt Nam là Thư về em và Cố quên.
Jimmii Nguyễn chia sẻ thêm khán giả sau mỗi đêm Du Ca đều gửi tin nhắn và các lá thư về cho anh, bày tỏ mong muốn được xem anh biểu diễn những bài hát mà họ đã yêu mến từ lâu thông qua băng catsette hay CD. Do đó, ở mỗi điểm đến mới của Du Ca, Jimmii Nguyễn đều trăn trở và chắt lọc những sáng tác chưa được vang lên ở quê nhà.
Du Ca: Cay cũng được khép lại bằng một ca khúc về mẹ thiên nhiên và lòng nhân ái – ca khúc “Nhân gian”. Jimmii Nguyễn và những người thực hiện Du Ca tâm niệm rằng sứ mệnh của chuỗi đêm nhạc nói riêng và âm nhạc Jimmii Nguyễn nói chung là gắn kết con người với thiên nhiên, cho khán giả được lắng nghe những thanh âm nội tại để gắn kết với nhau hơn, thêm yêu thương và thấu hiểu.

Du Ca đã tạm khép lại hành trình đầu tiên với 4 đêm diễn đầy thăng hoa. 4 địa điểm sân khấu được lựa chọn kỹ lưỡng để toát lên tinh thần phóng khoáng của chuỗi đêm nhạc mang dấu ấn và chữ ký riêng của Jimmii Nguyễn. Chương trình đầu tiên “Trần – Nguyễn Du ca” khởi động tại Vườn Nhà hát Lớn Hà Nội, mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự trao truyền ngọn đuốc của đời sống du ca Việt Nam từ “gã ngông” Trần Tiến đến Jimmii Nguyễn. Hai sân khấu tiếp theo đã đến bờ biển Cửa Lò, Nghệ An và rừng thông Đại Lải, Vĩnh Phúc để âm nhạc Jimmii Nguyễn được cất lên giữa thiên nhiên bao la, gắn kết con người với đất trời.
Địa điểm khép màn Du Ca trong 2025 lựa chọn sân khấu lộ thiên Đà Lạt, mảnh đất nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật đậm sâu trong giọng ca Nhớ về em từ thời trai trẻ và cũng đã là điểm tựa cảm xúc mãnh liệt cho hàng trăm khán giả trong đêm 3/1 vừa qua; đắm chìm trong sự hùng vĩ của núi đồi, cây cỏ và thanh âm đầy mỹ cảm của Jimmii Nguyễn.
Khép lại đêm Du Ca: Cay, ekip đã trích một phần doanh thu để kết hợp cùng chương trình “Áo ấm đến trường” do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng, dự kiến trao ít nhất 1.000 áo ấm cho trẻ em ở những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trong năm qua ở tỉnh Lâm Đồng. Danh ca Jimmii Nguyễn mong mỏi rằng với khả năng và nguồn lực cho phép, những chiếc áo ấm đến với các em trong thời gian này sẽ tiếp thêm động lực, thêm niềm lạc quan để đường đến trường thêm rộng mở.
Đêm nhạc đã lan toả tinh thần yêu thương
Ở 3 chuyến Du ca trước, 3.000 cuốn sách đã được trao đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn nơi chương trình diễn ra, dưới sự hỗ trợ kết nối của Tủ sách Nhân Ái.