Hồng Ánh-Trí Quang khiến khán giả rưng rưng với 'Hẹn nhau ở cuối con đường'
(DNTO) - Sân khấu Hoàng Thái Thanh đã ra mắt suất diễn đầu tiên vở kịch tết 'Hẹn nhau ở cuối con đường' với sự trở lại của cặp tình nhân sân khấu Hồng Ánh-Trí Quang. Với lối diễn xuất dung dị nhưng mang đến nhiều cảm xúc của dàn diễn viên có nghề, vở diễn hứa hẹn là điểm đến cho nhiều người yêu sân khấu mùa Tết 2026.
Câu chuyện đưa khán giả trở về những ngày tháng của Sài Gòn những năm thập niên 70-80, màu sắc retro được tái dựng tinh tế từ những hình ảnh bìa sách, băng đĩa, mốt quần loe của thanh niên trẻ đô thành. Lồng ghép giữa bối cảnh thời chiến tranh loạn lạc là mối tình đẹp của chàng sinh viên Y khoa con nhà giàu tên Tuấn (Trí Quang) và cô gái nghèo xinh đẹp bán sách, Hiền (Hồng Ánh), với tình yêu thơ mộng, không toan tính và ước mơ được sống bên nhau đến răng long đầu bạc.
Thế nhưng, với xuất phát điểm không tương đồng, hố sâu giai cấp giàu nghèo vẫn còn đè nặng trong cách nhìn của mẹ Tuấn (nghệ sĩ Ái Như), một người phụ nữ quyền lực, thành đạt trong kinh doanh, cùng với ngã rẽ cuộc đời trong những ngày chạy loạn đã khiến cặp đôi phải rời xa nhau với nỗi niềm chưa kịp bày tỏ, đau đớn cho Hiền khi đã mang trong mình giọt máu của Tuấn, bị người đời khinh rẻ...
Hồng Ánh và Trí Quang tái ngộ khán giả trên sân khấu Hẹn nhau ở cuối con đường
Nút thắt của vở kịch được đẩy lên khi Tuấn trở về sau 20 năm với thân thế một Việt kiều thành đạt, bôn ba khắp nơi tìm kiếm người thương, nhưng mọi thứ dường như trở nên vô vọng. Những mảnh ghép cuộc đời từ từ hé mở cho họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, éo le, nhưng trên hết chữ tình đã được gìn giữ và coi trọng. Những hiểu lầm và tha thứ là nền tảng để cuộc trùng phùng dẫu đẫm đầy nước mắt, nhưng nụ cười hạnh phúc đã trở lại trên đôi môi của Hiền, cũng như cái thở phào nhẹ nhõm hạnh phúc của khán giả.
Có thể nói sự tái ngộ của Hồng Ánh-Trí Quang trên sân khấu Hoàng Thái Thanh sau nhiều tác phẩm ăn khách như Nửa đời ngơ ngác, Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cám ơn mình đã yêu em; lần gần nhất là trong vở kịch Tết năm 2020-Tình yêu trời đánh, đã nhận được sự chờ mong, yêu thích của khán giả yêu mến sân khấu Cánh chuồn này nhiều năm qua.
Hoàng Vân Anh (Bé Hậu) và Hồng Ánh (Hiền) mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả
Sự hợp nhau từ lối diễn, ngoại hình đẹp đôi, cách lấy cảm xúc của cả hai, sự tương tác luôn là thế mạnh để người xem bị cuốn vào nhân vật từ đầu đến cuối vở diễn. Hồng Ánh vẫn đầy kinh nghiệm từ ánh mắt đến lời thoại, luôn nâng bạn diễn để cả hai cũng thăng hoa với nhân vật.
Trí Quang, tay ngang từ một người mẫu đến diễn viên điện ảnh rồi băng qua sân khấu kịch, nhưng các nhân vật của anh trên sân khấu ngày càng "nặng", đa dạng từ gã ăn chơi đến tướng cướp Bạch Hải Đường, đều được anh chinh phục xuất sắc. Tuấn của Trí Quang lần này vẫn chắc tay, đầy thương yêu và chân thành để có được sự bao dung của người vợ thất lạc.
Qua diễn xuất xuất thần của Hồng Ánh và Trí Quang, khán giả đã thật sự sống cùng những rung động đầu đời, những xót xa của chia lìa và rồi vỡ òa trong sự bao dung của các nhân vật, để thấy rằng tình yêu chân chính luôn được xem là chìa khoá của hàn gắn.
Nghệ sĩ Ái Như vào vai người mẹ yêu con nhưng đã vì sự hà khắc, ích kỷ chia rẽ tình yêu của con trai
Bên cạnh đó, sự xuất hiện tung hứng của nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội với những vai diễn dàn bao chắc tay, yểm trợ, vẫn là chìa khoá để các diễn viên chính, diễn viên trẻ làm tốt nhiệm vụ. Trong vai trò đạo diễn, người xem nhận thấy sự nữ tính, chất hài nhẹ nhàng và tinh tế được Ái Như gửi gắm rõ nét. Vẫn trung thành với cách xử lý truyền thống, nhưng sự đổi mới, cập nhật với tiết tấu nhanh của chị là những điểm cộng được ghi nhận.
Đặc biệt, khán giả dành nhiều lời khen và những tràng vỗ tay giòn giã cho màn hoá thân đa dạng thành cô bé Đôn Hậu của nghệ sĩ trẻ Hoàng Vân Anh. Từ một cô đào thương trẻ chuyên trị nhiều vai bi nặng cảm xúc, Hoàng Vân Anh như lột xác với hình ảnh cô gái ngang tàng, nhưng hiếu thảo, khiến người xem không thể rời mắt. Những màn tung hứng của Hoàng Vân Anh và Thành Hội trong vở diễn đã trở thành nét duyên độc đáo, rất phù hợp cho tâm trạng những khán giả đến rạp ngày đầu năm mới.
Màn tung hứng duyên dáng hài hước của Hoàng Vân Anh trong vai bé Hậu
Với Hẹn nhau ở cuối con đường, sân khấu Hoàng Thái Thanh một lần nữa khẳng định là lựa chọn số một cho khán giả yêu mến dòng kịch tâm lý. Sau 29 em về, đây là kịch mục thứ hai mở cửa đón khán giả vào suất diễn đầu năm mới (Mùng 1 tết Bính Ngọ) với dàn diễn viên: Hồng Ánh, Trí Quang, Thành Hội, Ái Như, Hoàng Vân Anh, Tấn Đạt, Hoài Nguyên, Phí Long, Bá Phong, Hoàng Uyên, Ánh Sao, Hoài Phương.