Gặp gỡ người đàn ông mù với tài năng đàn guitar “thần sầu”

(DNTO) - Với tài năng chơi guitar phím lõm điêu luyện, giọng hát buồn mênh mang tâm trạng, người đàn ông mù quê Hậu Giang đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả trong chương trình Sô diễn cuộc đời.
Trong con hẻm nhỏ 529 đường Trần Hưng Đạo - phường 1 – thành phố Vị Thanh - tỉnh Hậu Giang, những người hàng xóm luôn dành tình cảm cho hai cha con người đàn ông mù nương tựa bên nhau trong căn phòng thuê chật chội. Đó cũng là chốn nương thân của cha con chú Trần Nên. Thoáng nhìn vào trong nơi ở của 2 cha con chẳng có gì giá trị ngoài tập sách vở được cô con gái 11 tuổi nâng niu cùng cây đàn guitar vừa là bạn vừa là công cụ để mưu sinh bên cạnh nghề bán vé số mưu sinh qua ngày.

Hai cha con chú Trần Nên và đại diện BTC. Ảnh: BTC
Cuộc sống cực khổ, nhưng với tài năng đánh đàn điêu luyện cùng giọng hát khoẻ, ngọt ngào tình cảm và chất chứa tâm sự nội tâm của ông Trần Nên luôn cuốn hút người nghe. Chính tài năng ẩn chứa trong người nghệ sĩ “ẩn danh” này giúp ông có thêm thu nhập từ nghề hát rong dù đã mất đi khả năng nhìn và sức khỏe ngày một yếu. Bởi lẽ người cha mù mong muốn cô con gái 11 tuổi sẽ được đến trường.
Ông Nên nghẹn ngào chia sẻ: “Mỗi ngày bán được 100 tờ vé số còn phải lo tiền cho con đi học ngày 2 buổi”. Ẩn sâu trong con người có dáng vẻ nhỏ bé, khắc khổ ấy là sự lo toan cuộc sống chật vật cơm áo gạo tiền nên trong những câu hát, khán giả nghe trong tiếng đàn và giọng hát buồn của ông chứa đứng những nỗi niềm khiến khán giả như bị thôi miên, day dứt.

Ông Trần Nên biểu diễn ngón đàn guitar cùng với tài năng nhí bé Khánh Hưng. Ảnh: NVCC
Chính từ tài năng của ông, BTC chương trình Sô diễn cuộc đời đã về tận Hậu Giang để mời ông tham gia, tổ chức một sân khấu riêng để ông Nên biểu diễn cùng các khách mời: Bé Khánh Hưng, biệt tài tí hon với cây đàn sến, Huyền Trâm , Văn Hậu, hai gương mặt từng tham gia chương trình Đường đến danh ca vọng cổ... Bên cạnh ngón đàn, ông Trần Nên cũng thể hiện 8 câu Nam Ai, trích đoạn trong vở cải lương Bên cầu dệt lụa...
Đại diện BTC chương trình, Ông Bửu Điền (Color Man) cho biết: “Mình ngưỡng mộ anh, bởi mình biết những người vừa đàn vừa hát với tân nhạc đã khó rồi, với cổ nhạc lại càng khó. Ông Trần Nên cũng chính là hình ảnh đẹp của một người cha luôn dành cả cuộc đời mình lo lắng cho con cái”.

Hình ảnh hai cha con ông Trần Nên tại phòng trọ ở Hậu Giang. Ảnh: NVCC
“Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” có lẽ là câu nói sinh ra để dành cho người cha mù Trần Nên trong cảnh gà trống nuôi con. Bên cạnh đó là tài năng đánh đàn guitar “thần sầu” cùng giọng hát da diết của ông đã vẽ nên cuộc sống từ những nốt nhạc trầm buồn bóp nghẹn cảm xúc người nghe.
Chương trình có sự xuất hiện biểu diễn của nhân vật người cha mù phát sóng vào lúc 20g35 tối 24/2 trên kênh HTV7.