Bữa tiệc nhạc xưa chiếm trọn trái tim khán giả của Đàm Vĩnh Hưng

(DNTO) - Tối 18/5, liveshow "Ngày em thắp sao trời" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự góp mặt của 4.000 khán giả. Nữ ca sĩ Mỹ Tâm xuất hiện với vai trò khách mời, có màn song ca tình tứ với Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người thích thú.
Sau thành công đêm diễn đầu tiên tại TPHCM, Đàm Vĩnh Hưng đã nhận được sự ủng hộ của khán giả Hà Nội với đêm diễn thăng hoa thứ hai và ghi dấu ấn đậm nét với các màn kết hợp cũng như độc diễn nội lực.
Khán giả được ôn lại hành trình 19 năm theo đuổi bolero của Đàm Vĩnh Hưng qua mashup Tình bơ vơ, Xót xa, Xóa tên người tình, Qua cơn mê, Chờ đông, Chuyện loài hoa dang dở, Hạnh phúc lang thang, Cho cuộc tình đã mất... Hình ảnh của các album lần lượt xuất hiện khiến nhiều khán giả hoài niệm.
Ngoài những màn kết hợp cùng chủ nhân đêm nhạc, Trung Quân hay Uyên Linh, Trúc Nhân đều có những phần trình diễn riêng ghi dấu ấn với khán giả. Uyên Linh tiếp tục thăng hoa với nhạc phẩm “Kiếp nào có yêu nhau”, Trúc Nhân khiến cả không gian sôi động với “Tình là sợi tơ” còn Trung Quân lại tràn ngập sự hân hoan, tươi mới với mashup “Mộng dưới hoa - Ô mê ly”.

Đàm Vĩnh Hưng nhận được sự ủng hộ của 4000 khán giả Hà Nội
Đàm Vĩnh Hưng còn khiến không gian có lúc hoài niệm với những ca khúc nhạc hoa lời Việt như mashup “Mùa thu lá bay” và còn khiến phần trình diễn thêm phần thú vị khi hát song ngữ cả tiếng Việt lẫn tiếng Hoa.
Sự góp mặt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn khiến nhiều khán giả xúc động. Những giai điệu quen thuộc của Thành phố buồn, Xót xa, Ngày buồn, Thương tình nhân vang lên, giọng hát của Mr Đàm càng thêm thăng hoa khi có tiếng kèn của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. Đặc biệt, những màn solo của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nhận được những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả thủ đô. Dù gặp nhiều vấn đề sức khỏe trong thời gian qua nhưng khi cất tiếng kèn thì vẫn là một nghệ sĩ saxophone tầm cỡ mà ít ai có thể sánh được.
Dù là liveshow bolero nhưng Mr Đàm luôn tìm tòi, đổi mới và sáng tạo để làm sao vẫn giữ được cái hồn của bolero nhưng vẫn có sự mới mẻ, hợp thời. Không chỉ có những giai điệu trầm buồn, du dương mà thi thoảng nhạc xưa cũng được thể hiện đầy sôi động với những giai điệu cha cha cha, bossa nova, disco tân thời, khi thì điệu nghệ với những giai điệu jazz đầy mê hoặc. Đàm Vĩnh Hưng đã cùng Dương Triệu Vũ làm mới những tình khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An bằng mashup Bài không tên số 2, Bài không tên số 4, Cho người tình lỡ. Tiếp ngay sau đó, Dương Triệu Vũ khiến không khí sôi động với mashup Túp lều lý tưởng.
Đặc biệt, điểm nhấn trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời” là sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Tâm. Hai nghệ sĩ có tình bạn thân thiết suốt 20 năm qua nhưng đây là lần hiếm hoi cô làm khách mời trong liveshow của Mr Đàm vì phong cách âm nhạc của cả 2 ngôi sao theo đuổi có phần khác nhau. Tuy nhiên khi Đàm Vĩnh Hưng mở lời rằng đây là liveshow bolero hoành tráng cuối cùng, khép lại dự án Dạ khúc cho tình nhân kéo dài 19 năm nên Mỹ Tâm đã gật đầu đồng ý. Trên sân khấu, 2 ngôi sao kết hợp trong nhạc phẩm “Tình bơ vơ”, ngay sau đó Mỹ Tâm trình diễn ca khúc “Hoa trinh nữ”.
Một lần nữa, sự xuất hiện của danh ca Lê Uyên khiến nhiều khán giả xúc động bởi lẽ đây là dịp hiếm hoi nữ danh ca trở về Việt Nam biểu diễn. “Dạ khúc cho tình nhân” - tựa của dự án bolero kéo dài 19 năm cũng chính là tác phẩm đỉnh cao của cặp đôi nghệ sĩ Lê Uyên Phương.

Mỹ Tâm có mặt tại đêm diễn thứ hai của Đàm Vĩnh Hưng, trở thành điểm nhấn chờ đợi của nhiều khán giả
Tác phẩm hơn 50 năm tuổi đã được danh ca Lê Uyên trình diễn mộc mạc, cảm xúc trên sân khấu với tiếng đàn guitar và violin. Đối lập với phiên bản mộc mạc, hoài niệm của danh ca Lê Uyên, phiên bản “Dạ khúc cho tình nhân” của Đàm Vĩnh Hưng có phần hoành tráng, như được khoác chiếc áo mới lộng lẫy hơn.
Đông đảo khán giả đã ở đến những phút cuối của chương trình để cùng thắp lên ánh sao trời cùng Mr Đàm khiến nam ca sĩ thêm phần thăng hoa, trình diễn đầy bùng nổ, khép lại liveshow bolero và cùng là hành trình dài đầy tâm huyết dành cho dòng nhạc này suốt 19 năm qua.
Hơn 4.000 khán giả và khách mời hoàn toàn bị thuyết phục bởi phong độ vững vàng trong giọng hát, phong cách trình diễn lẫn sự dàn dựng, đầu tư cực kỳ tâm huyết của Đàm Vĩnh Hưng dành cho bolero suốt gần 4 tiếng đồng hồ. Một bữa tiệc nhạc xưa được bày biện ấn tượng, thú vị chiếm trọn trái tim khán giả.