Đừng đặt lên vai con gánh nặng: Mùa hè của con là cơn ác mộng của ba mẹ

(DNTO) - Từ bao giờ mùa hè từ chỗ là thiên đường của tuổi thơ lại trở thành cơn ác mộng của người lớn? Từ bao giờ việc trông nom, chăm sóc và cùng con vui chơi là gánh nặng, là sự sợ hãi “thốt ra lời” của ba mẹ?
Từ bao giờ mùa hè của trẻ là gánh nặng của phụ huynh?
Trước đây, đa số gia đình Việt Nam theo mô hình tam tứ đại đồng đường. Người phụ nữ thường ở nhà lo công việc nội trợ và chăm con. Vì thế mùa hè với trẻ con đúng nghĩa là những ngày rong chơi thỏa thích.
Xã hội ngày nay có khác, hầu như phụ nữ trong gia đình đều tham gia công việc lao động ngoài xã hội không khác gì nam giới. Để hỗ trợ việc trông nom chăm sóc trẻ, hệ thống giáo dục mầm non, mô hình trường học nội trú, bán trú ra đời.

Từ bao giờ mùa hè từ chỗ là thiên đường của tuổi thơ lại trở thành cơn ác mộng của người lớn? Ảnh: Internet
Tuy nhiên, trong khi bố mẹ làm việc 12 tháng trong năm thì trẻ có ba tháng nghỉ hè. Đây là thời điểm mà các bậc phụ huynh phải tùy cơ ứng biến, sắp xếp thời gian để vừa có thể quản lũ trẻ mà vẫn bảo đảm công việc của bố mẹ.
Tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình, có phụ huynh gửi trẻ về quê cho ông bà hoặc nhờ ông bà lên chăm hộ; Có phụ huynh gửi trẻ vào các trại hè, các lớp học hè; Nhiều trẻ được bố mẹ dắt theo vào cơ quan; Trường hợp chẳng đặng đừng thì nhốt con trong nhà quản lý bằng camera; Hoặc chạy lui chạy tới như con thoi giữa nhà và cơ quan ngày mấy bận…
Nhà nào có học sinh, mùa nghỉ hè cuộc sống gia đình trở nên xáo trộn là có thật. Sinh hoạt của cả nhà cũng phải thay đổi theo lịch nghỉ của các con. Đối với những “trẻ lớn”, có thể tự ở nhà, phụ huynh chỉ giám sát qua camera sau khi dặn dò hàng tỷ thứ trên đời mà vẫn nơm nớp lo sợ... vẫn còn đỡ. Đối với trẻ mầm non, cần có người trông coi và chăm sóc còn nan giải hơn nhiều.
Ngoài những khó khăn về “sắp xếp tổ chức nhân sự”, thời khóa biểu sinh hoạt, thì ba tháng hè, ngân sách gia đình cũng sẽ hao hụt đáng kể vì nhiều khoản chi phát sinh.
Mùa hè của trẻ là gánh nặng của phụ huynh từ đó.
Đừng đặt lên vai các con gánh nặng
Mùa hè của trẻ là gánh nặng của phụ huynh là có thật. Tuy nhiên rất nhiều bố mẹ xem đây là thời gian thư giản của con sau mấy tháng học tập căng thẳng, nhiều áp lực, trẻ cần được nghỉ ngơi vui chơi để nạp năng lượng cho năm học mới; Với nhiều phụ huynh chú trọng đến cuộc sống tinh thần của con, còn xem mùa hè là dấu ấn khó phai của tuổi học trò.

Phụ huynh vui mừng “tột đỉnh” vì được "giải phóng" không phải trông con. Ảnh: Internet
Vì thế rất nhiều phụ huynh tỏ ra hào hứng với mùa hè của con trẻ. Dù bận rộn cỡ nào họ vẫn tìm giải pháp phù hợp, khoa học để những ngày hè của con trải qua một cách đầy đủ ý nghĩa nhất, bên cạnh học tập, trẻ còn được vui chơi, du lịch ngoạn cảnh hay về quê thăm viếng ông bà.
Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có một số phụ huynh tỏ ra bức xúc, buông lời than vãn, kể khó kể khổ - không chỉ trước trước mặt con trẻ - mà còn “vô tư lan tỏa” luôn lên mạng với những lời lẽ rất tiêu cực như “phát điên”, “ám ảnh” , “cơn ác mộng”, “sợ hãi”, “sống sao nổi”.…
Thậm chí còn tranh thủ thời gian bận rộn của mình để quay clip ghi lại cảnh con trẻ nghịch phá với những tình huống dở khóc, dở cười, khiến ông bà điêu đứng, phải “trả về nơi sản xuất”.
Đành rằng đó chỉ là lời phát biểu vô tư hay chủ ý gây hài hước cho vui nhưng vô hình trung sẽ gieo vào đầu các con suy nghĩ, niềm vui được nghỉ hè của chúng là nỗi ám ảnh lo sợ của ba mẹ. Vô hình trung trong tiềm thức của trẻ sẽ ghi nhận chúng từng là gánh nặng của ba mẹ.
Từ bao giờ việc trông nom, chăm sóc và cùng con vui chơi là gánh nặng, là sự sợ hãi “thốt ra lời” của bố mẹ? Thất đáng lo ngại. Đây không phải là lần duy nhất. Nhớ hồi học sinh được đến trường sau đại dịch Covid-19 vào ngày 1/3/2021, phụ huynh cũng đã có những phản ứng vui mừng “tột đỉnh” không phải vui mừng vì con được đến trường, gặp lại thầy cô bè bạn, tiếp tục học tập, không bị gián đoạn chương trình mà vì “Anh ơi mùa xuân đến rồi đó/Nó ở trường luôn đến chiều về”. Thậm chí có bài báo còn giựt tít: “Bố mẹ tưng bừng ngày hội “giải phóng phụ huynh”.
Những áp lực của cha mẹ, ông bà khi chăm sóc con cháu dịp nghỉ hè là khó tránh khỏi. Các bố mẹ cần giải thích cho trẻ thấy cái khó của bố mẹ và động viên các con hợp tác vui vẻ.

Mùa hè là thiên đường của tuổi thơ. Ảnh: Internet
Có câu: “Muốn tìm cách, không muốn tìm lý do”. Ngày hè buổi tối con không phải bận rộn chuyện học hành, bố mẹ hãy buông điện thoại xuống, bày trò chơi hay dắt con đi dạo, đi ăn uống, đi xem phim. Chỉ cần sắp xếp một chuyến du lịch khởi hành từ đêm thứ sáu và trở về vào đêm chủ nhật là cả gia đình đã có một khoảng thời gian đủ để thăm thú ông bà hay du ngoạn đâu đó.
Đừng than vãn, đừng cáu gắt trước niềm vui được nghỉ hè của con. Đừng đặt lên vai các con gánh nặng mùa hè của con là cơn ác mộng của ba mẹ.