Trên 3.000 áo dài diễu hành trên phố biển Nha Trang
(DNTO) - Dòng áo dài thướt tha, rực rỡ nối dài trên cung đường Trần Phú như một dải lụa đa sắc màu nổi bật trên nền xanh của biển trời Nha Trang.
Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2026) và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng ngày 8/3, tại Quảng trường 2/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức diễu hành tôn vinh giá trị “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.
Khi bình minh bắt đầu ló dạng, hơn 3.000 phụ nữ từ khắp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với muôn sắc màu áo dài Việt Nam đã cùng hội tụ về Quảng trường 2/4, bên Tháp Trầm Hương. Tất cả đều rạng rỡ, tự hào trong trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam.
Bà Nguyễn Quỳnh Nga - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc
Tại chương trình, bà Nguyễn Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa đã phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, trong đó các cấp hội tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”; thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, và tiếp tục lan tỏa chương trình “Mẹ đỡ đầu”...
Trước giờ diễu hành
Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tham dự và bày tỏ mong muốn thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc và thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh.
Niềm hân hoan tự hào hiện hữu trên gương mặt các vị lãnh đạo
Sau lễ khai mạc, khoảng 6 giờ 30, khi mặt trời bắt đầu ló dạng xuyên qua những hàng dương, hàng dừa ven biển, đoàn diễu hành với hơn 3.000 tà áo dài đã xuống phố. Tuyến đường ven biển Nha Trang bỗng trở thành một bức tranh sống động và mê hoặc lòng người, khi hàng ngàn tà áo dài thướt tha tung bay trong nắng sớm. Người dân và du khách như choáng ngợp trước bức tranh muôn sắc màu hòa quyện giữa con người và thiên nhiên biển trời.
Một đôi vợ chồng du khách người Hàn quốc đã vội thay nhau lưu lại hình ảnh đẹp này. Bà Min Seo phấn khích chia sẻ: "Đẹp quá! Chúng tôi rất hạnh phúc khi được chứng kiến sự kiện này. Chúng tôi sẽ kể lại hình ảnh tuyệt đẹp này cho bạn bè và người thân của mình. Tiếc là chúng tôi không được biết trước để mặc đồ thật đẹp chụp lưu niệm cùng các bạn, vì chúng tôi đang đi tắm biển…".
Phụ nữ mọi lứa tuổi đều xinh đẹp, duyên dáng hơn trong chiếc áo dài truyền thống