Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa và Ban Nữ công NTU trao Trung thu yêu thương cho trẻ em Mái ấm Chùa Lộc Thọ
(DNTO) - Gần 170 trẻ em ở Mái ấm Chùa Lộc Thọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận quà, đón Trung thu yêu thương, là động lực để các em có thêm niềm vui trong cuộc sống và học tập.
Ngày 17/9, tại Mái ấm Chùa Lộc Thọ, phường Tây Nha Trang, Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa phối hợp với Ban Nữ công Trường Đại học Nha Trang (NTU) trao tặng 170 suất quà Trung thu đến các em nhỏ đang được nuôi dưỡng, học tập tại mái ấm.
Hơn 30 năm qua, các lớp học tình thương - Mái ấm Chùa Lộc Thọ là nơi che chở, nuôi dưỡng và nâng đỡ hàng trăm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Với các em, một mùa Trung thu đủ đầy đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một món quà nhỏ, một chiếc bánh Trung thu, một bầu không khí trao nhận yêu thương vào mùa trăng tròn tháng 8, dù được đón nhận từ những người xa lạ.


Các em đến với Mái ấm Chùa Lộc Thọ từ nhiều hoàn cảnh khác nhau: có em bị bỏ rơi từ khi còn sơ sinh; có em đến đây sau những biến cố gia đình, khi cha mẹ chia tay hoặc cuộc sống quá khó khăn; cũng có những trường hợp gia đình rơi vào hoàn cảnh bất khả kháng. Mỗi em một câu chuyện và Mái ấm Chùa Lộc Thọ đã trở thành ngôi nhà chung, nơi các em được chăm sóc, học tập và lớn lên trong tình yêu thương.
Em Phạm Lê Vy, học sinh lớp 5 tại Mái ấm Chùa Lộc Thọ, vui vẻ chia sẻ: “Sáng nay, con được nhận quà Trung thu của các cô chú, con và các bạn ở đây đều rất vui. Chúng con được ăn bánh Trung thu rất ngon! Chúng con rất biết ơn!”.
Những phần quà Trung thu được trao hôm nay không chỉ mang thêm niềm vui cho các em trong dịp Tết đoàn viên, mà còn là những kỷ niệm đẹp, động viên, đồng hành cùng các em trong cuộc sống.

Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa bày tỏ: "Đây là lần đầu tôi đến Mái ấm Chùa Lộc Thọ. Được tham quan các phòng học sạch sẽ, quy củ trong khuôn viên chùa rợp bóng mát, được trực tiếp trao quà và đón nhận ánh mắt, nụ cười, lời cảm ơn lễ phép, đáng yêu của các con, tôi rất xúc động, càng trân quý hơn các vị ni sư và Phật tử tại Mái ấm Chùa Lộc Thọ đã dành lòng từ bi cao cả chăm sóc, cưu mang, tạo điều kiện để các con được ăn ở, học tập trong tình yêu thương".
Nhân dịp này, Ban Nữ công NTU đã dành tặng bếp ăn của Mái ấm Chùa Lộc Thọ 10 triệu đồng.