Ký ức âm nhạc thập niên 80, 90 được trở lại trong 'Dấu ấn huyền thoại'
(DNTO) - Chương trình 'Dấu ấn huyền thoại', lên sóng từ ngày 12/5 tại kênh HTV7, gợi nhớ lại những ký ức âm nhạc của một thời thập niên 80-90, qua kỷ niệm của nhiều gương mặt tài danh.
Với mục đích tôn vinh những tác phẩm âm nhạc, những nhạc sĩ tài hoa, những ca sĩ có công đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà, chương trình "Dấu ấn huyền thoại" được hai đơn vị Điền Quân và HTV sản xuất.
Chương trình sẽ là nơi lưu giữ lại những thước phim đẹp nhất về thời hoàng kim của những nghệ sĩ gạo cội cũng như gợi nhớ lại những ký ức thanh xuân tươi đẹp của thế hệ trước ở những năm 60, 70 trải dài đến 80, 90.
Không chỉ được thưởng thức những ca khúc bất hủ, gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ như "Mưa bụi" của Đình Văn, hay "Chiều hạ vàng" của danh ca Bảo Yến, khán giả còn được lắng nghe những câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau ánh hào quang người nghệ sĩ, những thăng trầm trong cuộc đời làm nghề của họ. NSND Thanh Tuấn nói: “Cho khán giả biết được quá trình làm nghề là điều nhiều nghệ sĩ rất mong muốn”.
Theo dòng chảy của thời gian, mọi thứ xung quanh không ngừng thay đổi và phát triển, trong đó có cả âm nhạc. Xã hội càng hiện đại, dòng nhạc cổ, nhạc truyền thống Việt Nam càng dễ có nguy cơ mai một. Tuy nhiên sẽ có những tên tuổi sống mãi trong lòng khán giả , đi cùng với năm tháng. Đó là những ngôi sao vang bóng một thời, những danh ca với sự nghiệp lẫy lừng, những tài năng âm nhạc đỉnh cao hay đơn giản chỉ là giọng ca tuổi thơ của thế hệ xưa.
Ngồi cùng nhau trên sân khấu được thiết kế đơn giản, gần gũi nhưng cũng không kém phần trang trọng và ấm cúng, NSND Bạch Tuyết, NSND Thanh Tuấn, NSƯT Thế Hiển, danh ca Bảo Yến, “hoàng tử Mưa bụi" Đình Văn, nghệ sĩ Ngọc Sơn, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ…, sẽ có những phút giây trải lòng tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề mà trước đây họ chưa từng tiết lộ.
Ngay cả người nghệ sĩ sống nội tâm Đình Văn cũng thật thà thú nhận: “Bây giờ tuổi mình phải có một cái dấu ấn rồi”. Dường như đối với những người nghệ sĩ lâu năm trong nghề, việc có được một sân khấu để lưu giữ lại hình ảnh của mình là một điều gì đó vô cùng quý giá. '
Cũng chính vì lẽ đó, họ đã sống hết mình một lần nữa trên sân khấu này. NSND Bạch Tuyết nói: “Sân khấu chỉ có giá trị khi nào biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhân gian và người nghệ sĩ chỉ có giá trị khi nào nói những lời thật với khán giả của mình, làm cho cuộc sống mỗi ngày càng đẹp hơn”.
Đồng hành xuyên suốt cùng chương trình là Color Mani. Gần đây, anh được nhiều người biết đến với vai trò người dẫn dắt chương trình truyền hình qua hai chương trình Tiếng Rao 4.0 và Sô diễn cuộc đời.
Là người thực hiện dàn dựng, anh chia sẻ: “Color Man đã ấp ủ để xây dựng một chương trình nhằm tôn vinh những tên tuổi, những tài năng âm nhạc vang bóng một thời và đồng thời mang lại những tác phẩm kinh điển, những ca khúc bất hủ trở lại với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ”.
Bởi lẽ bên cạnh “nhiệm vụ” thắp sắng lại ngọn đèn tuổi thơ, anh còn mong muốn nhóm ngọn lửa cảm hứng vào trái tim thế hệ trẻ.
Chương trình lên sóng vào lúc 20g35 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7.