Du lịch Phú Quốc sau Covid-19: Bình yên như bạn về nhà
(DNTO) - Hơn một tuần mở cửa nhưng không khí du lịch ở đảo Phú Quốc khá bình lặng. Tuy nhiên, đây là thời điểm phù hợp cho những ai thích tận hưởng hương của biển, tìm cảm giác an nhiên tự tại và tiết kiệm chi phí.
Từ ngày 1/11, Đảo Ngọc Phú Quốc, một trong những điểm du lịch hấp dẫn, quen thuộc với du khách trong và ngoài nước bắt đầu mở cửa chào đón du khách sau thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19. Hẳn nhiều người tự hỏi có nên đến phố đảo trong thời điểm “nhạy cảm” này không? Dưới đây là chia sẻ từ trải nghiệm thực tế của phóng viên Doanh Nhân Trẻ trong tuần vừa qua.
Yêu cầu đầu tiên để trở thành du khách trên đảo là tiêm đủ 2 mũi vaccine, hoặc có giấy xác nhận xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 72 giờ để xuất trình khi làm thủ tục lên máy bay. Lưu ý, trước khi làm thủ tục hãy “Khai báo di chuyển nội địa” trong app PC-Covid để tránh làm mất thời gian của mình và người khác.
Vé máy bay của các hãng bay từ TP.HCM đi Phú Quốc dao động từ mức 1 triệu – 1.5 triệu đồng (tùy thời gian bay).
Việc đặt phòng cũng khá đơn giản: Lướt qua các trang như Booking hay Agoda, chúng ta dễ dàng nhận thấy hàng loạt cơ sở lưu trú lớn nhỏ đang có giá rất ưu đãi, giảm từ 50-80%. Điều đó cho thấy, du khách sẽ tiết kiệm một khoản kha khá chi phí mà vẫn được trải nghiệm những không gian lý tưởng.
Thêm vào đó, vì đây là thời điểm khá vắng, nên thủ tục check-in nhận phòng tại khách sạn và resort có thể sớm hơn mà không cần đợi đến 12g như quy định bình thường.
Thêm một điểm nhỏ mang tính cá nhân là khi đặt khách sạn, chúng ta nên chọn vị trí thích hợp, thay vì chỉ dựa vào giá cả, như gần biển, gần trung tâm, khuôn viên ấm cúng… Nếu ở một số nơi xa xôi và hoang vắng thì bạn phải liên hệ với chỗ ở để chắc rằng không chỉ có khung cảnh đẹp mà đồ ăn thức uống tại chỗ cũng có sẵn, đảm bảo chất lượng.
Vì du lịch trong mùa Covid-19 nên điều quan trọng nhất là chúng ta nên sẵn sàng đón nhận bằng sự cảm thông, nhìn thấy những mặt tích cực về sự hồi phục hơn là sự than phiền vì số lượng và chất lượng dịch vụ, như bữa sáng ở khách sạn sẽ rất đơn giản với vài món thay vì là buffet như những ngày bình thường.
Nếu không thuê xe tự đi đến một số điểm du lịch, du khách có thể đặt tour ghép tham quan các đảo, câu mực hay đi cáp treo, thăm safari… những điểm du lịch lớn đã mở cửa chào đón khách. Còn thuê xe tự đi thì về với làng chài Rạch Vẹm, thăm bãi Sao, hay viếng Dinh Cậu…
Trong đợt vừa rồi, chúng tôi trải nghiệm không khí tại làng chài Rạch Vẹm, cách trung tâm khoảng 45km, thưởng thức không gian sông nước yên bình và những món hải sản giản dị tươi ngon, giá cả rất phải chăng.
Dĩ nhiên, chợ đêm Phú Quốc chưa mở cửa do vắng du khách, nhưng chúng ta có thể dạo quanh khu chợ và thưởng thức hải sản, bún quậy, bún cá và mua một số đặc sản Phú Quốc như tiêu, muối tiêu, tiêu ngào đường, rượu sim,… Để chúng ta an tâm mua sắm, các loại hàng đặc sản dạng nước được đóng thùng và xách tay lên máy bay; nếu nước mắm thì phải đóng thùng xốp.
Phú Quốc vốn thu hút khá đông du khách nước ngoài, nên bên cạnh món ngon địa phương, chúng ta nên thử một số món Tây với vị khá chuẩn và đi bar phong cách Anh, hoặc Irish do các ban nhạc Philippines biểu diễn, nét chấm phá này giống như thêm vào một sự vừa đủ cho du khách.
Có một điểm thú vị khi nói chuyện với người dân địa phương ở đây, không mấy ai hỏi câu: “Bạn đã tiêm vaccine chưa?”, ngược lại chúng ta sẽ được nghe nhiều người nói: “100% người trên 18 tuổi được tiêm 2 mũi vaccine rồi?”, có vẻ như đó là một thông điệp chung mà người dân nơi đây ngầm biểu đạt rằng: “Phú Quốc an toàn chào đón du khách”.
Khắc đi khắc đến nhưng không phải luôn luôn, không phải lúc nào cũng có một không khí tuyệt vời trên Đảo Ngọc như thời điểm hiện tại. Không biết phải diễn tả thế nào cho chính xác, nhưng chúng tôi tin việc tự trải nghiệm và cảm nhận cho riêng mình sẽ đáng giá hơn tất cả những tính từ mô tả vẻ đẹp cộng lại.