Thứ hai, 29/04/2024

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, đến ngày 16/9, đã có 6.209 bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 3 TP.HCM được ra viện.
Nhiều F0 khi vượt qua ranh giới mong manh đã quyết ở lại các bệnh viện điều trị Covid-19 để chăm sóc các bệnh nhân nặng. Đặc biệt, sau lá thư kêu gọi của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, khát vọng được sẻ chia nỗi vất vả với các thầy thuốc từ các F0 đã khỏi bệnh lan tỏa mạnh hơn.
Họ từng hoảng loạn vì mắc Covid-19. Nhưng nhờ sự chăm sóc, điều trị của bác sĩ, họ đã lấy lại tự tin và luôn tự nhủ: “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”. Sức trẻ, niềm tin đã giúp hai chàng trai trẻ vượt qua những giờ thở oxy. Cuối tháng 8, họ khỏi bệnh và quyết định ở lại chăm sóc các bệnh nhân F0.
Trước sự gia tăng của các ca mắc Covid-19, Bệnh viện Dã chiến số 3 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP.HCM), đã trưng dụng hầm để xe của chung cư để thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 với quy mô 200 giường.
BS. Phạm Trường An, Phó Trưởng Khoa lâm sàng, Bệnh viện dã chiến số 3, TP.HCM, bộc bạch: “Mỗi bệnh nhân vào đây đều không có người thân cận kề, nên y bác sĩ xem họ như người nhà của mình. Nếu được chấp nhận, tôi nguyện ở lại điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đến khi nào hết dịch mới thôi”.
Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, trong ngày 30/7, TP.HCM có 3.704 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, đủ điều kiện được xuất viện.