Một phát ngôn thiếu suy nghĩ giống như một que diêm, tuy nhỏ nhưng có thể thiêu rụi cả cánh rừng

(DNTO) - Không khí của những ngày Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đang tràn ngập khắp Thành phố Hồ Chí Minh. Dòng người đổ ra khu trung tâm thành phố để được nhìn thấy, được ghi lại không khí chuẩn bị lễ hội nhộn nhịp khẩn trương, hứa hẹn cho một đại lễ 50 năm thật hoành tráng.
Từ kỷ niệm 50 năm, các bạn trẻ có thể nghĩ về đại lễ một trăm năm. Nhưng với những người thuộc hàng thất thập cổ lai hy thì đây là dịp duy nhất để họ được sống trong không khí lịch sử này. Vì thế với nhiều thế hệ, đại lễ mang lại rất nhiều cảm xúc thiêng liêng.
Chương trình đại lễ
Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.

Trình diễn nghệ thuật 3D Mapping trước trụ sở UBND TP. Ảnh: Internet
Ở cấp thành phố, từ ngày 19/4 đến ngày 30/4/2025, chuỗi hoạt động chào mừng với nhiều nội dung hấp dẫn, được tổ chức đồng loạt tại nhiều không gian văn hóa trên địa bàn TP.HCM. Như trình diễn nghệ thuật 3D Mapping trước trụ sở UBND TP; Biểu diễn ca múa nhạc, xiếc, rối… tại các sân khấu ngoài trời; Trình diễn đờn ca tài tử, thể thao dưới nước trên sông Sài Gòn; Trình diễn thiết bị bay không người lái kết hợp pháo hoa nghệ thuật…
Ở cấp quốc gia, điểm nhấn được người thành phố chờ đợi nhất là chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, có sự tham gia của một số nước bạn và kiều bào tiêu biểu từ khắp nơi trên thế giới diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 và một số tuyến đường trung tâm thành phố.
Mặc dù chương trình này đến 6g30 ngày 30/4 mới diễn ra nhưng không khí chuẩn bị đã nhộn nhịp khẩn trương từ mấy tuần trước. Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài cái nắng như nung của tháng Tư thì còn có một “đặc sản” nữa mà nếu không có nó, du khách không biết lấy gì làm đầu câu chuyện. Đó là kẹt xe.
Ngày thường đã vậy, huống gì vào những ngày này khi mà các ngã đường trung tâm thành phố lọt vào khung giờ dành cho hoạt động tập dợt. Đồng thời với số người khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng cảnh các đoàn diễu hành hợp luyện nhau, tạo ra cảnh kẹt cứng xe cộ. Có lúc phải dậm chân tại chỗ hay lọ mọ nhích từng xăng ti mét đường cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng, hầu như không ai có cảm giác bực bội thường ngày, bởi nó đã bị sự háo hức, nôn nao lấn át.
Vì thế, trước sự việc một MC có phát ngôn không chuẩn mực vì bị kẹt xe, cư dân mạng liền đồng loạt nổ ra phản ứng rất gay gắt.

Các đoàn diễu hành hợp luyện. Ảnh: Internet
Lời nói không mất tiền mua
Tối 18/4, trên tài khoản MC Bích Hồng có bài đăng với lời lẽ than phiền về buổi tổng hợp luyện diễu binh gây tắc đường hàng giờ đồng hồ ở TPHCM: “Xin đội ơn diễu binh diễu hành. Nhờ vậy mà thay vì 45 phút từ quận 12 về quận 7 thì bây giờ 1 tiếng 30 phút vẫn nhích từng chút một ngoài đường. Với tư cách là người sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn tôi xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào… vì rất phiền”.
Lập tức, bao nhiêu gạch đá được dân mạng ném vào phát ngôn này của nữ MC. Nhiều người cho rằng đây là phát ngôn của một người thiếu ý thức chính trị, thiếu trách nhiệm cộng đồng, càng không chuẩn mực với vai trò là MC đài truyền hình.
SCTV sau đó đã cho dừng tất cả các chương trình, hình ảnh có liên quan đến MC Bích Hồng và sẽ chấm dứt cộng tác với MC này.
Mặc dù MC đã lên tiếng xin lỗi nhưng nhiều người cho biết họ không chấp nhận lời xin lỗi của chị, có thể vì chị là một người công tác trong ngành truyền thông và tiếng nói của chị có sức ảnh hưởng đến công chúng.
Trong lời xin lỗi, MC Bích Hồng cho biết: “Vì kẹt xe lại không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực. Trong phút nóng nảy, bốc đồng, tôi đã có những phát ngôn không chuẩn mực”. Có nghĩa là theo chị, vụ việc chỉ thiên về cảm xúc cá nhân chứ không liên quan đến lòng yêu nước và quan điểm lập trường chính trị.
Tuy nhiên, ai cũng thấy, ngoài việc thiếu kỹ năng làm chủ cảm xúc, khiếm khuyết lớn nhất của MC Bích Hồng là lối sống ích kỷ, chiều chuộng bản thân, xem cái tôi của mình là trọng tâm. Thói ích kỷ khiến chị không nhận ra nguyên nhân vì sao chị (và rất nhiều người nữa) bị kẹt xe. Lối sống cá nhân khiến chị không thấy mình cần san sẻ khó khăn trước một sự kiện trọng đại của dân tộc, của Thành phố, nơi mà chị đã “sinh ra, lớn lên”. Do rơi vào tình huống này chị còn bị gán vào lỗi vô ơn.
Sống ích kỷ, vô ơn, chỉ biết vun vén cái tôi, ít quan tâm tới mọi người xung quanh là căn bệnh không ít bạn trẻ ngày nay mắc phải. Nhân vụ sai sót của MC Bích Hồng, các bạn trẻ hãy tự nhìn nhận lại bản thân; Trang bị cho mình thật tốt kỹ năng sống; Cân nhắc cẩn thận khi phát ngôn nhất là phát ngôn trên “cõi mạng”, một cõi khác bên cạnh “cõi đời”, được cho là ảo nhưng “tầm sát thương” của nó là thật.

Một phát ngôn thiếu suy nghĩ giống như một que diêm, tuy nhỏ như có thể thiêu rụi cả cánh rừng. Ảnh: Internet
Thôi thì trong không khí vui tươi phấn khởi, hân hoan đón chào sự kiện trọng đại 50 năm ngày thống nhất đất nước, mọi người hãy rộng lòng hoan hỉ cho chị ấy. Bởi suy cho cùng sự sai phạm của MC Bích Hồng chỉ là sự sai sót trong lời ăn tiếng nói chứ không vi phạm luật pháp.
Qua đây chúng ta cũng rút ra bài học: Một phát ngôn thiếu suy nghĩ khiến cho cá nhân “thân bại danh liệt” xưa nay không phải là không có.