Chuẩn bị gì cho con khi bố/mẹ đi bước nữa?
(DNTO) - “Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai?”, câu hát dân gian không biết xuất hiện tự khi nào. Mỗi lần cất lên, không chỉ người trong cuộc thấm thía nỗi trái ngang, mà còn khiến cho kẻ bàng quan thấu cảm, chạnh lòng.
Cho nên thật dễ hiểu vì sao đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái ôm chặt bà mẹ trẻ trong trang phục cô dâu, khóc nức nở đòi theo mẹ “về nhà chồng” vừa xuất hiện đã làm dậy sóng cư dân mạng.
Tất nhiên, cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng nhìn vào các hiện tượng phổ biến, phản ứng tức thì của người xem là xúc động vì thương con bé, sau quay qua trách hờn thậm chí chì chiết nặng lời với người mẹ trẻ có hạnh phúc mới đành lòng bỏ con bơ vơ…
Thật ra, nhiều người đưa ra lời bình luận chỉ trích quá đáng một phần xuất phát từ cảm xúc tự nhiên, nhưng một phần cũng do thực tế cuộc sống đã chứng minh bằng quá nhiều vụ việc (thậm chí đã từng xảy ra không ít vụ án giết người, bạo hành, hiếp dâm), mà trong đó nạn nhân đáng thương là những đứa trẻ mang thân phận con riêng của vợ, còn thủ phạm không ai khác là cha dượng. Người ta càng ngày càng ít có niềm tin vào các mối quan hệ tốt đẹp giữa cha dượng và con vợ thay vì là mẹ ghẻ con chồng như bao đời nay.
Sự phản ứng của dư luận khiến chị Mỹ Hạnh, nhân vật “cô dâu mẹ” trong clip đã phải lên tiếng phân minh. Chị Hạnh tâm sự, bản thân chị rất buồn khi câu chuyện của mình bị mọi người hiểu sai bản chất. Chị mong mọi người hiểu rõ ngọn ngành để tránh những bình luận khiếm nhã, ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của mình.
"Hôm đó là ngày rước dâu. Phong tục quê mình, trường hợp cô dâu có con riêng sau khi cưới 3 ngày mới quay về đón con sang nhà chồng”, chị Hạnh chia sẻ.
Với các trường hợp đặc biệt này, việc con riêng của vợ có được gia đình nhà chồng và chồng mới chào đón, yêu thương và đối xử tử tế hay không còn là một câu chuyện dài ở phía tương lai. Nó tùy thuộc vào hoàn cảnh, vào sự tử tế của nhà chồng mới, vào bãn lĩnh của người mẹ trẻ… Nhưng hiểu theo nghĩa nào thì khi cha mẹ đi thêm bước nữa, cho dù con bao lớn, cho dù con có ủng hộ hay không ủng hộ thì bước chân con cũng trở nên chông chênh trên đường đời, con cũng không tránh khỏi lo lắng, hụt hẫng và gánh nặng tâm lý bị bỏ rơi, hoang mang và mất phương hướng.
Thật không dễ chịu chút nào. Nó khiến cho nhiều đứa trẻ lồng lộn, đập phá, quăng ném, phản ứng kịch liệt, nổi loạn lên. Một số ngược lại thì câm nín, chịu đựng, lặng lẽ và xa rời thế giới chung quanh dẫn đến trầm cảm, tự kỷ…
Nhưng cũng không thể vì thế mà buộc các ông bố, bà mẹ, nhất là những ông bố, bà mẹ trẻ suốt đời sống trong cô quạnh. Nhất là trong xã hội ngày nay, tuổi thọ của hôn nhân ngày mỗi ngắn, tình trạng ly hôn ngày càng phổ biến. Tái hôn trở thành hiện tượng xã hội, được xem là nhu cầu chính đáng của những ông bố bà mẹ trót lâm cảnh “góa bụa”.
Quan trọng là làm cách nào để việc “đi bước nữa” của bố/mẹ không ảnh hưởng nhiều đến con cái và cả cuộc sống gia đình sau này. Dung hòa được cả hai, đòi hỏi người trong cuộc phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những người trải qua hôn nhân bình thường.
Trước hết, với các bé còn quá nhỏ, bố/mẹ cần có một “bước đệm” đủ dài để con trẻ làm quen, tạo cảm giác yêu mến và tin cậy đối với người mới.
Khó hơn là với trẻ đang tuổi dậy thì, cần đối thoại trực tiếp trên tinh thần dân chủ, tôn trọng, ôn hòa, có nhượng bộ với con. Tạo cho con cảm giác yên tâm rằng, khi bố/mẹ có người mới đồng nghĩa với con sẽ có thêm người yêu thương lo lắng, chứ không phải bị chia sớt tình cảm của bố/ mẹ dành cho mình. Tránh trường hợp đặt con vào chuyện đã rồi, ép con phải chấp nhận sự thật. Điều này sẽ tạo sự ức chế và nảy sinh đối kháng giữa trẻ và bố/mẹ.
Trường hợp các con đã trưởng thành thì việc thỏa thuận rạch ròi về vấn đề tài chính, tài sản thừa kế, về trách nhiệm và quyền lợi giữa các bên là hết sức quan trọng. Càng lưu ý hơn với các ông bố, bà mẹ sống dựa vào tiền chu cấp của con.
Cuối cùng bên cạnh sự điều chỉnh tính cách, lối sống thì vấn đề cốt cõi vẫn là tình yêu thương, sự chân thành, độ lượng. Chỉ có những gì xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim.