Tri ân sâu sắc đến Mẹ Việt Nam anh hùng nhân Ngày của Mẹ

(DNTO) - Cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc đi đến thắng lợi, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của nó để lại vô cùng dai dẳng. Trong đó có sự mất mát lớn lao của các các bà mẹ đã dâng hiến chồng con mình cho Tổ Quốc. Họ là các Mẹ Việt Nam anh hùng. Nhân Ngày của Mẹ, chúng ta cùng tỏ lòng tri ân sâu sắc đến những "chiến sĩ" thầm lặng vĩ đại ấy.
Việt Nam vừa trải qua một ngày hội non sông rất hoành tráng. Đó là lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước. Chiến tranh đã lùi vào quá khứ, một quá khứ đau thương nhưng rất đỗi tự hào đối với dân tộc Việt Nam. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giành lại độc lập thống nhất. Cũng là dịp biểu dương sức mạnh quân đội, sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong thời chiến cũng như trong thời bình.
Đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải biết quý trọng và nêu cao ý thức gìn giữ hòa bình, độc lập và tự do sẵn có; Tự hào về những thành tựu đã đạt được và cùng nhau hướng tới tương lai phát triển.

Tiễn con lên đường. Ảnh: Internet
Biết ơn sự hy sinh xương máu của hàng hàng lớp lớp chiến sĩ xông phá chiến đấu ngoài mặt trận, chúng ta cũng muôn vàn ghi nhận công ơn to lớn của những người mẹ đã cống hiến cho nước nhà những đứa con mình rứt ruột đẻ ra.
Hôm nay (11/5), nhiều nơi trên thế giới đang đón chào Ngày của Mẹ (Mother's day) còn gọi là Ngày Hiền Mẫu. Đây được xem là một ngày dành để tôn vinh người mẹ trong gia đình. Ngày để con cái tỏ lòng biết ơn, tình cảm yêu thương đối với mẹ mình.
Mỗi người ai cũng có một bà mẹ của riêng mình. Nhưng ở nước ta, đặc biệt hơn, hình tượng người mẹ đã được nâng lên một tầm cao mà ít dân tộc, đất nước nào có được.
Khi gọi tên Tổ quốc mình, chúng ta gọi “Mẹ Việt Nam”. Người Việt Nam ngoài có chung một bà mẹ Âu Cơ trong lịch sử dựng nước, qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, chúng ta còn có những bà mẹ chung khác. Đó là Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH).
Bà Mẹ VNAH đã trở thành danh hiệu, đứng trước tên riêng của một người mẹ. Đó là những người mẹ thật vĩ đại đã hiến dâng cho Tổ quốc vĩnh viễn chồng và những người con mình rứt ruột đẻ ra. Thậm chí là tất cả như Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (sinh năm 1904) tại xã Điện Thắng, Điện Bàn có 9 người con trai, 1 người con rể, 2 cháu ngoại đã hy sinh. Mẹ VNAH Phạm Thị Ngư ở Hàm Hiệp, Hàm Thuận, Bình Thuận có 8 con là liệt sĩ. Mẹ VNAH Trần Thị Mít ở Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị có 9 con là liệt sĩ; Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành, ở Phước Hiệp, Củ Chi, TP. HCM có 8 con là liệt sĩ. Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dương ở Triệu Thành, Triệu Phong, Quảng Trị có 5 con là liệt sĩ…
Ngày 17/12/1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đợt đầu tiên cho 19.879 người, lần lượt sau đó số Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng trong cả nước là 138.000 mẹ.

Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Ảnh: Internet
Để giúp các Mẹ Việt Nam Anh hùng có cuộc sống tốt hơn, ngoài thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước, nhiều năm qua các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đã chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ bằng những hành động cụ thể, thiết thực, có hiệu quả. Từ phong trào xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, chăm lo sức khỏe, thường xuyên thăm hỏi thăm hỏi động viên… đến đăng ký chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.
Hiện tại, số các mẹ còn sống đã già, có mẹ hơn trăm tuổi, đang tiếp tục được Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể nhân dân, trong đó có không ít các doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời.
Tuổi trẻ hôm nay, rất nhiều bạn không biết đến đạn bom, không tận mắt chứng kiến những đau thương, mất mát trong chiến tranh nhưng các bạn đều nhận biết hòa bình thống nhất hôm nay đã được đổi bằng máu xương của biết bao chiến sĩ, đồng bào. Biết bao bà mẹ đã nén đau thương, đưa tiễn chồng con ra mặt trận và chịu đau đớn, mất mát khi chồng con họ hy sinh. Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng không thể bù đắp hết những hy sinh mất mát của các mẹ nhưng nó nói lên được tấm lòng sự tri ân sâu sắc của dân tộc dành cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Nó tô đậm thêm tinh thần truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt.
Tinh thần ấy, một lần nữa đã trỗi dậy thật rõ nét qua cuộc hưởng ứng ngày lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thống nhất đất nước vừa qua của các bạn trẻ. Đây chính là sự tiếp nối truyển thống yêu nước, là sức mạnh, là cơ sở, điều kiện cho việc xác định nhận thức về “khởi điểm lịch sử” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tuy đã trải qua 50 năm gìn giữ hòa bình thống nhất và ra sức xây dựng phát triển của đất nước, nhưng hình ảnh các bà mẹ trong chiến tranh vẫn tiếp tục được phát huy trong thời bình bằng một phiên bản mới chứ không hề mai một.
Đó là những bà mẹ hiện đại, thành đạt ngoài xã hội nhưng vẫn giữ được đầy đủ phẩm chất chịu thương chịu khó, giàu lòng nhân ái, hết mực yêu thương chồng con và có trách nhiệm với gia đình của một bà mẹ Việt Nam truyền thống… Đó là những bà mẹ bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhà báo, diễn viên, người mẫu… và một lực lượng hùng hậu các doanh nhân nữ.

Các bà mẹ nữ doanh nhân ngày nay. Ảnh: Internet
Nếu trong chiến tranh các Mẹ VNAH đã trở thành huyền thoại thì trong thời bình, nhiệm vụ của các bà mẹ hiện đại cũng không hề nhẹ nhàng. Bằng những tình cảm, sự biết ơn thế hệ đi trước, bằng trí truệ, tài năng, các mẹ sẽ vượt qua thử thách, khó khăn quyết tâm xây dựng phát triển đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
Nhân Ngày của mẹ, kính chúc các Mẹ VNAH hiện còn sống được mạnh khỏe, an vui và hạnh phúc cùng con cháu.